Quan điểm Cesar Luis Menotti: Argentina sẽ vô địch Copa America

25/06/2015 14:21 GMT+7 | Copa America 2015

(Thethaovanhoa.vn) - Trong mắt cựu HLV đội tuyển Argentina, Cesar Luis Menotti, người từng đưa Albiceleste tới chức vô địch thế giới năm 1978, Leo Messi và các đồng đội chính là ứng viên số 1 cho chức vô địch Copa America 2015.

Dưới đây là bài viết của Menotti trên tờ Canchallena (Argentina) về vòng Tứ kết Copa America năm nay.

1. “Sau giai đoạn vòng bảng của Copa America, tôi có cảm giác rằng các cầu thủ vẫn đang trong thời điểm mà chúng ta gọi là ‘kỳ nghỉ Hè’. Phần lớn các cầu thủ tham gia giải đấu đang chơi bóng ở châu Âu và lẽ ra lúc này họ và gia đình đang nghỉ ngơi trên các bãi biển, nhưng thực tế là họ vẫn phải ra sân.

Đó là lý do tại sao bạn có thể thấy rằng một số trận đấu ở Copa America năm nay thiếu tính nhịp điệu, hoặc khó để tìm ra một trận đấu thực sự chất lượng xứng đáng với tên tuổi của giải đấu. Rõ ràng là có sự mệt mỏi ở các cầu thủ trong khi thiếu những khoảnh khắc lóe sáng ở gần như mọi đội bóng, đặc biệt là trong hiệp 2 của mỗi trận đấu.

Sự thể hiện của các đội bóng thật sự là không ấn tượng: Một Uruguay tệ hại, một Brazil kém cỏi, và Colombia cũng vậy. Chỉ có Chile và Argentina là ấn tượng hơn một chút. Nhưng vẫn có một số đội bóng gây ngạc nhiên, đặc biệt là Peru.

2. Trong bối cảnh đó, tôi cho rằng ứng viên số 1 cho chức vô địch năm nay là Argentina. Colombia là đối thủ mà Argentina phải tôn trọng bởi họ sở hữu nhiều cầu thủ giỏi đang chơi bóng ở châu Âu như James Rodriguez, Radamel Falcao, Juan Cuadrado…, nhưng tôi nghĩ rằng Argentina vẫn mạnh hơn.

Tất nhiên, tôi nói thế không có nghĩa là Argentina không có điểm yếu. Khi bị mất bóng, các cầu thủ Argentina gặp nhiều khó khăn với sự tập trung và khả năng lấy lại khoảng trống. Hàng thủ của Argentina có vẻ tệ và khi đối thủ đẩy nhanh tốc độ trận đấu, họ trở nên dễ bị tổn thương.

Tuy nhiên, Argentina có khả năng thay đổi tốc độ trận đấu, điều mà không đội nào làm được. Một phẩm chất nữa cho phép Argentina chơi tốt và giành chiến thắng là họ rất khó lường. Có những trận đấu mà Argentina đè bẹp đối thủ bằng bóng đá tấn công, nhưng họ cũng có thể thắng thực dụng khi cần thiết. Argentina không quá mạnh so với những ứng viên khác, nhưng các trận đấu của họ rõ ràng cho thấy sự trên cơ so với đối thủ.

3. Giờ Argentina sẽ gặp Colombia, đội đã thắng Brazil sau trận mở màn tệ hại ở vòng bảng. Nhưng trước Peru ở trận đấu cuối cùng của vòng bảng (hòa 0-0), chúng ta có thể thấy sự mệt mỏi của Colombia. Tôi có thể nhìn thấy một Colombia rất chậm chạp và thụ động, ngay cả James Rodriguez hay Falcao cũng tỏ ra không thoải mái. Có lẽ họ sẽ có nhiều sức sống hơn ở Tứ kết khi được nghỉ ngơi.

Với Chile, họ cần mạo hiểm trước Uruguay. Chile được đánh giá cao nhưng Uruguay là đối thủ khó chơi với bất cứ ai. Khi cần thiết, Uruguay có thể làm được những điều không tưởng.

Về Brazil, trận đấu gần nhất của họ với Venezuela chẳng nói lên điều gì cả. Bằng chứng là HLV Carlos Dunga đã tung cả Robinho vào sân. Họ dẫn 2-0 và chơi một trong những trận đấu hay nhất của mình ở giải đấu để rồi suýt bị gỡ hòa. Tôi không coi họ là ứng viên thắng trận trong cặp đấu với Paraguay. Bởi không dễ để đánh bại người Paraguay, như những gì đã xảy ra với Argentina (dẫn 2-0 để rồi bị Paraguay gỡ hòa).

Ở trận Tứ kết còn lại, Peru được đánh giá cao hơn Bolivia. Đội bóng của Ricardo Gareca không chỉ có một ý tưởng chơi bóng rõ ràng mà họ còn ẩn chứa sự bùng nổ.

Vũ Mạnh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm