Chiều 7/12 tại Bangkok, sau buổi tập của đội tuyển U22 Việt Nam, Trưởng đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 33 ông Nguyễn Hồng Minh cùng Phó Trưởng đoàn Hoàng Quốc Vinh đã tới thăm, động viên tinh thần toàn đội trong giai đoạn chuẩn bị cho trận đấu then chốt gặp U22 Malaysia.
Đội tuyển U22 Việt Nam đã trực tiếp theo dõi trận U22 Malaysia thắng U22 Lào 4-1 và qua đó tự tin có thể giành kết quả thuận lợi khi chạm trán đối thủ này vào ngày 11/12.
Bóng đá trẻ Malaysia đang rơi vào tình trạng rối loạn và tiếp tục “ngủ quên” thêm một thập kỷ nữa, theo đánh giá thẳng thắn của HLV trưởng đội tuyển quốc gia Malaysia Peter Cklamovski.
HLV Ha Hyeok Jun có lý khi cho rằng U22 Lào xứng đáng giành 1 điểm ở trận ra quân, còn HLV Kim Sang Sik cũng có điều để hài lòng lẫn không hài lòng về các học trò. Và cả người hâm mộ nước nhà, hình như vẫn cần thêm một chút kiên nhẫn với U22 Việt Nam.
Chơi áp đảo hoàn toàn từ đầu cho đến cuối trận, đội tuyển nữ Việt Nam đã đánh bại đội tuyển Malaysia 7-0 ở trận ra quân tại SEA Games 2025. HLV Mai Đức Chung khẳng định đội tuyển Việt Nam đã đạt 3 mục tiêu trong trận đấu này.
Hai ngày trước trận ra quân, HLV trưởng Nafuzi Zain vẫn không biết chắc chắn mình sẽ có bao nhiêu cầu thủ cho trận mở màn bóng đá nam SEA Games 2025 vào ngày mai tại SVĐ Rajamangala, Bangkok.
Chiến thắng 2-1 trước U22 Lào, với cú đúp của Nguyễn Đình Bắc, là một kết quả trọn vẹn về mặt điểm số nhưng lại khiến nhiều người phải "giật mình" về chất lượng trình diễn. Kể cả đây là trận ra quân, nhưng sự chật vật đã buộc người ta phải thắc mắc về quá trình chuẩn bị từng được xem là “tốt nhất từ trước đến nay” của các học trò HLV Kim Sang Sik.
Rất nhiều người không hài lòng sau màn xuất quân không như mong đợi của thầy trò HLV Kim Sang Sik tại SEA Games 33, khi đối thủ chỉ là U22 Lào. Tuy nhiên, bóng đá là chiến thắng, là thành tích, khó có tiêu chuẩn kép.
HLV trưởng đội tuyển bóng đá nữ Thái Lan Nuengrutai Srathongvian trả lời phỏng vấn sau trận đấu mở màn bảng A môn bóng đá nữ SEA Games 33, nơi Thái Lan thắng Indonesia 8-0 tối 4/12.
U17 Myanmar đã tạo nên một cơn địa chấn khi vượt qua U17 Oman và U17 Syria để giành vé dự VCK U17 châu Á 2026. Liệu kỳ tích ấy có thể là cảm hứng cho những đàn anh của họ ở SEA Games 2025?
Chiến thắng 2-1 trước U22 Lào ở lượt trận mở màn bảng B SEA Games 33 có thể đem lại 3 điểm, nhưng khó có thể làm người hâm mộ yên tâm khi nhìn vào cách U22 Việt Nam triển khai lối chơi, đặc biệt là khả năng tận dụng cơ hội ở hàng công.