Hàng loạt nhóm chơi Pickleball tại một sân khá nổi tiếng ở Hà Nội đang đồng loạt lên tiếng phản ánh về việc bị sân hủy lịch chơi cố định dù đã đặt lịch từ trước, thanh toán đầy đủ và chơi ổn định nhiều tháng liền.
Không chỉ là phương tiện rèn luyện sức khỏe, pickleball đang trở thành "chất keo kết nối" cho nhiều cặp tình nhân hiện đại – như trường hợp của doanh nhân Nguyễn Mạnh Tuấn (hay còn được biết đến với cái tên Tuấn Tự Do), người không ngần ngại chi mạnh tay để cùng vợ theo đuổi đam mê với bộ môn thể thao đang "gây sốt" này.
Trang chủ Pickleball World Cup (PWC) mới đây chính thức công bố Việt Nam là một trong hơn 60 quốc gia góp mặt tại giải đấu năm 2025, khiến cộng đồng thể thao nước nhà vô cùng phấn khích.
Tay vợt số 1 Việt Nam Phúc Huỳnh đã chính thức khép lại hành trình của mình tại LT Open 2025 sau khi để thua Christopher Haworth, hạt giống số 2 của giải, với tỷ số 0-3 (1-11, 4-11, 0-11) ở vòng 2.
Bạn có hội bạn nào mà cứ rủ đi cà phê, đi xem phim, đi chơi xa… thì lúc nào cũng "bận lắm", "làm deadline", "dọn nhà", "nấu cơm", nhưng chỉ cần thốt ra câu: "Đi đánh Pickleball không?" là như có phép màu?
Một tình huống dở khóc dở cười vừa xảy ra liên quan tới pickleball – môn thể thao đang ngày càng phổ biến tại Việt Nam. Trong lúc đứng gần để hướng dẫn kỹ thuật cho vợ, một người chồng đã bị chính bạn đời của mình vô tình vợt thẳng vào mặt, dẫn đến chấn thương.
Tối 10/10, trên một sân pickleball tại TP.HCM, cô gái trẻ Trần Thị Mỹ Diệu (sinh năm 2001, quê Gia Lai) bất ngờ nhận được lời cầu hôn lãng mạn từ chính huấn luyện viên kiêm bạn trai của mình – anh Nguyễn Văn Sự (sinh năm 1996).
Sau ba tháng miệt mài chơi pickleball với hy vọng giảm cân và lấy lại vóc dáng gọn gàng ngày trẻ, một người đàn ông trung niên không những không giảm được cân nào, mà còn bị vợ yêu cầu bán vợt và ngừng chơi hoàn toàn.
Giữa lúc nhiều tỉnh thành miền Bắc đang hứng chịu hậu quả nặng nề do mưa bão, Phúc Huỳnh đã có hành động thiết thực nhằm lan tỏa tinh thần "thể thao vì cộng đồng".
Mới đây, cộng đồng Pickleball Việt Nam đón nhận tin vui lớn khi tay vợt nhí Lê Bảo Lâm, được yêu mến với biệt danh "ông cháu Pickleball", chính thức nhận thư mời từ Liên đoàn Pickleball Hoa Kỳ (UPA) để tham dự Giải vô địch Pickleball Thế giới 2025 – Jenius Bank Pickleball World Championships, tổ chức tại Dallas, Texas (Mỹ).
Sáng 9/10, tay vợt pickleball Quang Dương đã chính thức khép phiên đấu giá chiếc vợt cá nhân của mình với mức giá 200 triệu đồng. Toàn bộ số tiền thu được từ hoạt động đấu giá sẽ được gửi thẳng vào quỹ ủng hộ đồng bào lũ lụt của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Hà Nội và nhiều khu vực khác tại Việt Nam đang hứng chịu những đợt mưa liên tục do ảnh hưởng của bão, gây ngập úng cục bộ ở nhiều nơi. Dù vậy, không ít người đam mê môn thể thao mới nổi – pickleball – vẫn quyết tâm "đội mưa đến sân", bất chấp điều kiện thời tiết khắc nghiệt.
Thấy thông tin tuyển người chơi giải đấu pickleball kêu gọi ủng hộ quỹ mổ tim trên Facebook, một phụ nữ nhẹ dạ ở Hà Tĩnh đã sa vào bẫy lừa đảo tinh vi, mất trắng hơn 600 triệu đồng.
Trong khi môn thể thao mới lạ mang tên pickleball đang lan rộng và được yêu thích trong cộng đồng, thì ở một số địa phương, tình trạng cán bộ, công chức nghỉ làm, trốn nhiệm vụ để đi chơi pickleball đang gióng lên hồi chuông cảnh báo về kỷ luật hành chính và ý thức công vụ.
Được xem là môn thể thao nhẹ nhàng có khả năng kết nối cộng đồng cao, thế nhưng khi số người chơi lẫn giải đấu cả phong trào lẫn đỉnh cao tăng trưởng mạnh, thì những tranh cãi và thậm chí là ẩu đả coi thường luật pháp đã xuất hiện trong Pickleball. Thế giới và cả Việt Nam cũng chẳng là ngoại lệ...