"Thành mất không sao cứu được, thật hổ với nhân sĩ Bắc thành lúc sinh tiền. Thân chết có quản gì, nguyện xin theo Nguyễn Tri Phương xuống đất. Quân vương muôn dặm, huyết lệ đôi hàng...".
Dù chỉ là một hoạt động được khởi xướng bởi một ngôi làng thuần nông, cuộc thi "Thơ ca và Nguồn cội" lần thứ 3 (đang diễn ra, do Hội thơ làng Chùa tổ chức) vẫn thu hút sự tham gia đông đảo của các nhà thơ trong nước và quốc tế.
Ngày 14/3 (tức ngày 15/2 năm Ất Tỵ), tại Khu danh thắng Tây Thiên (huyện Tam Đảo), tỉnh Vĩnh Phúc đã tổ chức khai mạc Lễ hội Tây Thiên Xuân Ất Tỵ 2025.
Nhà thơ, nhạc sĩ Nguyễn Thụy Kha đã qua đời sáng qua, 13/3 tại Hà Nội, thọ 77 tuổi. Đa tài và lại có sức làm việc bền bỉ, ông đã để lại một gia tài sáng tác khổng lồ trên nhiều lĩnh vực.
Nhà thơ - nhạc sĩ - nhà nghiên cứu âm nhạc Nguyễn Thụy Kha trút hơi thở cuối cùng lúc 10h45 ngày 13/3/2025 tại Bệnh viện Quân đội 108 (Hà Nội), vì bệnh ung thư đại tràng. Ông sinh ngày 7/10/1949 tại thôn Ngãi Am, xã Hòa Bình, huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng.
Tỉnh Ninh Bình luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với sự phát triển của ngành Du lịch, Văn hóa, trong đó đặc biệt quan tâm tới công tác bảo tồn, phát huy di sản Tràng An.
Chắc nhiều bạn yêu thơ, còn nhớ bài thơ "Ta đi tới" của Tố Hữu, trong đó có đoạn nói về một số địa danh Tây Nguyên: "Ai đi Nam Ngãi, Bình Phú, Khánh Hòa/ Ai vô Phan Rang, Phan Thiết/ Ai lên Tây Nguyên, Công Tum, Đắc Lắc/ Khu Năm dằng dặc khúc ruột miền Trung".
"Giải thưởng Cống hiến qua theo dõi nhiều năm, tôi thấy ngày càng chất lượng. Chưa cần nói đến những người nhận giải mà chỉ nói đến người tham gia thôi thì thấy thật đáng ngưỡng mộ, từ đó thấy rõ tinh thần của giải thưởng danh giá này".
Đại tá - nhà văn Khuất Quang Thụy đã rời cõi tạm chiều ngày 5/3, gửi lại tuổi 76 (1950 - 2025), thênh thang viễn du miền mây trắng. Trong ký ức tôi, anh là một nhà văn mộc mạc, giản dị, sống nhân hậu, khoan hòa, chân thật, tử tế…
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa chính thức chứng nhận “Tri thức trồng và chế biến cà phê Đắk Lắk” là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia (theo Quyết định số 548/QĐ-BVHTTDL ngày 5/3/2025).
Ở đời, thích cái gì rồi gắn với nó thì thành duyên phận. Đi mải miết theo nó thì thành duyên nghiệp. Tôi đến với khắc gỗ cũng như thứ duyên phận mà không thành duyên nghiệp.
Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) trân trọng giới thiệu bài viết: "HỌC TẬP SUỐT ĐỜI" của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm.