05/12/2025 07:53 GMT+7 | SEA Games 33
Chiến thắng 2-1 trước U22 Lào ở lượt trận mở màn bảng B bóng đá nam SEA Games 33 có thể đem lại 3 điểm, nhưng khó có thể làm người hâm mộ yên tâm khi nhìn vào cách U22 Việt Nam triển khai lối chơi, đặc biệt là khả năng tận dụng cơ hội ở hàng công.
Dù Đình Bắc tỏa sáng với cú đúp, màn trình diễn này đồng thời phơi bày sự phụ thuộc quá lớn của U22 Việt Nam vào tiền đạo được xem là giàu kinh nghiệm nhất đội hình hiện tại. Thậm chí, sự tự tin quá mức của Đình Bắc còn khiến nhiều tình huống tấn công trở nên kém hiệu quả khi anh chọn dứt điểm thay vì chuyền cho đồng đội ở vị trí thuận lợi hơn.
Có thể hiểu rõ cảm giác hưng phấn của Đình Bắc khi đó, sẵn sàng gây ấn tượng với bàn thắng nữa để hoàn thành cú hat-trick, nhưng ở sân chơi lớn kéo dài, cầu thủ sinh năm 2004 cần giữ được cái đầu lạnh.
Ở Rajamangala hôm 3/12, hàng công U22 Việt Nam thực sự khiến người hâm mộ nước nhà thấp thỏm khi chứng kiến những cơ hội cứ lần lượt trôi qua.
HLV Kim Sang Sik không dễ bố trí đội hình giàu sức tấn công như thế, nhưng do xác định phải thắng đậm để lấy ưu thế thì ông phải đưa cả Thanh Nhàn, Quốc Việt, Đình Bắc vào từ đầu. Văn Khang phải lui về chơi hậu vệ trái, nhưng ai cũng hiểu HLV Kim Sang Sik yêu cầu đội trưởng U22 Việt Nam chủ yếu tham gia mặt trận tấn công.
U22 Việt Nam đã có thể thắng đậm U22 Lào nếu những cú ra chân của Quốc Việt, Thanh Nhàn không bị hậu vệ U22 Lào cản đúng lúc, hoặc Đình Bắc chơi đồng đội hơn.
So với chiến thắng 3-0 trước Lào tại giải U23 Đông Nam Á hồi tháng 7, trận đấu này chứng kiến hình ảnh đội bóng dưới thời HLV Kim Sang Sik gặp nhiều lúng túng hơn trong cách tiếp cận khung thành đối thủ.

U22 Việt Nam từng thắng dễ U22 Lào với tỷ số 3-0 ở giải U23 Đông Nam Á 2025 diễn ra cách đây vài tháng. Ảnh: Tuấn Phạm
U22 Việt Nam đang tái hiện kịch bản quen thuộc, đó là chỉ thực sự tạo đột biến trong hiệp 2, khi đối thủ giảm sút thể lực. HLV Kim Sang Sik thực tế có những điều chỉnh nhân sự, như việc dùng Minh Phúc thay Anh Quân, qua đó giúp hành lang cánh phải tạo ra hiệu quả tấn công tốt hơn.
Tuy nhiên, cánh trái lại trở thành bài toán đáng lo ngại. Việc Văn Khang tiếp tục phải đá hậu vệ trái khiến khả năng hỗ trợ tấn công suy giảm rõ rệt. Đây vốn không phải vị trí sở trường của anh, khiến cánh trái của U22 Việt Nam không tạo áp lực đủ lớn lên hàng thủ Lào.
Một vấn đề khác là khả năng tổ chức lối chơi ở trung tuyến. Xuân Bắc chấn thương và rời sân từ phút 39 khiến U22 Việt Nam mất đi cầu thủ có khả năng "chia bài" tốt nhất trong đội hình. Quốc Cường chưa đủ sức gánh vác vị trí này khi cầu thủ CLB CATP.HCM được xếp vào dạng non kinh nghiệm ở đội, nhưng phải chơi với vai trò "linh hồn" dẫn dắt lối chơi.
Hàng thủ cũng để lại nỗi lo với bàn thua đến từ tình huống cố định. U22 Việt Nam vốn mạnh ở những pha bóng này trong quá khứ, nhưng lần này lại để U22 Lào khai thác đúng điểm yếu về sự thiếu tập trung. Tình huống bóng tìm đến xà ngang rồi rơi xuống cho cầu thủ Lào thoải mái dứt điểm vào lưới trống là minh chứng rõ ràng cho sự lơ là.
Trong bối cảnh cần 1 chiến thắng thuyết phục để tạo đà tâm lý, U22 Việt Nam lại chỉ thắng sát nút và thể hiện nhiều bất ổn. Điều này khiến cuộc đối đầu với U22 Malaysia ở trận cuối bảng B trở nên căng thẳng hơn, bởi đây là đối thủ được đánh giá mạnh hơn U22 Lào.
HLV Kim Sang Sik thừa nhận đội bóng "chưa thi đấu theo đúng chiến thuật đề ra, đặc biệt trong hiệp 1" và tiếc nuối khi chỉ ghi được 2 bàn thắng. Nhà cầm quân Hàn Quốc nhìn nhận, U22 Việt Nam cũng chưa đạt trạng thái tốt nhất. Những phát biểu này phần nào phản ánh sự thật về U22 Việt Nam chưa đạt trạng thái tốt nhất về cả tâm lý lẫn lối chơi.
Nếu không sớm cải thiện khả năng phối hợp, tính đa dạng trong tấn công và sự tập trung ở hàng thủ, hành trình chinh phục HCV SEA Games 33 của thầy trò HLV Kim Sang Sik sẽ còn đối mặt nhiều thử thách lớn hơn.
Các bài viết đặc sắc hay nhất về SEA Games 33
Cập nhật liên tục thông tin về SEA Games 2025
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất