03/12/2025 18:40 GMT+7 | SEA Games 33
Đình Bắc lập cú đúp giúp U22 Việt Nam vượt qua U22 Lào với tỷ số 2-1 ở trận ra quân bảng B môn bóng đá nam SEA Games 33 trên sân Rajamangala chiều nay (3/12). Tuy nhiên, HLV trưởng Kim Sang-sik vẫn tỏ ra khá tiếc nuối.
Tại buổi họp báo sau trận đấu, HLV Kim Sang-sik cho biết: "Chúng tôi có chút lo lắng vì đây là trận ra quân ở SEA Games 33. Nhưng sau đó, thật may là mọi chuyện cũng suôn sẻ và đội giành được 3 điểm quan trọng. Giờ là lúc đội hồi phục và chuẩn bị tốt cho trận tiếp theo gặp Malaysia.

HLV Kim Sang Sik tiếc nuối U22 Việt Nam phải nhận bàn thua ngay trận ra quân SEA Games 2025.Ảnh: Tuấn Phạm
Tôi khá tiếc với bàn thua mà chúng ta phải nhận. Nó gây ra tâm lý không tốt cho các cầu thủ, khiến họ có phần mất tập trung sau đó. Nhưng tôi đã nhắc nhở để cả đội tập trung hơn trong hiệp hai. Đội cũng không may khi chỉ ghi được hai bàn.
Theo tôi, đội Lào đang ngày càng mạnh lên. Do hai đội cũng liên tục gặp nhau, chúng tôi cũng hiểu thêm về Lào. Họ cũng hiểu thêm về chiến thuật của chúng tôi. Vì vậy, trận đấu hôm nay, chúng tôi gặp khó khăn trong phòng thủ.
Tôi nghĩ kết quả hôm nay là thành quả cho các nỗ lực của các cầu thủ. Tôi thấy rất tiếc về bàn thua ở hiệp 1. Dù vậy hôm nay chúng tôi cũng đã giành chiến thắng. Các cầu thủ sẽ hồi phục và tiếp tục cố gắng giành chiến thắng ở trận đấu với Malaysia.
Tôi muốn gửi lời chúc mừng đến Đình Bắc. Cậu ấy đã thi đấu xuất sắc và ghi bàn ngày hôm nay. Quốc Việt hay Thanh Nhàn vẫn còn cần cải thiện. Chúng tôi cũng sẽ cải thiện các điểm còn yếu và tận dụng các điểm mạnh chuẩn bị tốt cho trận gặp Malaysia".
Về pha bóng dẫn đến bàn thắng thứ hai, HLV Kim Sang-sik đánh giá: "Tôi chưa xem lại pha quay chậm, nhưng trong tình huống đó tôi có niềm tin mạnh mẽ rằng không có việt vị và đã kiến nghị, và được trọng tài chấp nhận".

HLV Kim Sang Sik khẳng định sau khi Xuân Bắc kiểm tra chấn thương vào ngày mai mới biết mức độ nặng hay nhẹ.
Trong khi đó, HLV Ha Hyeok-jun của U22 Lào chia sẻ: "Các cầu thủ của tôi đã nỗ lực hết mình đến những phút cuối cùng. Kết quả không như mong đợi, nhưng tôi tự hào về các học trò. Chúng tôi cần tập trung vào việc hồi phục, rồi mới tính đến trận gặp Malaysia.
Chúng tôi cần phải xem lại. Ban đầu trọng tài đã phất cờ báo việt vị khi cho rằng cầu thủ Việt Nam đã chắn tầm nhìn của thủ môn chúng tôi. Nhưng sau đó, trọng tài lại thay đổi quyết định. Vì thế, chúng tôi cần phải xem lại.
Tôi cho rằng đội Việt Nam vẫn giữ được sức mạnh như trước. Tuy nhiên, Lào đã có những tiến bộ nhất định so với lần gặp trước. Hy vọng mọi thứ sẽ tiếp tục cải thiện ở những lần đối đầu tiếp theo giữa hai đội."
Trong trận đấu diễn ra chiều nay, U22 Việt Nam gặp nhiều khó khăn trong trận ra quân gặp U22 Lào.
Tiền đạo thuộc biên chế CLB Công an Hà Nội Nguyễn Đình Bắc mở tỷ số ở phút 28, nhưng U22 Việt Nam bị gỡ hòa chỉ sau 5 phút. Phải nhờ khoảnh khắc lóe sáng của Đình Bắc ở phút 60, U22 Việt Nam mới giành trọn 3 điểm, tạm dẫn đầu bảng B.
Bạn đọc quan tâm đến SEA Games 33 (2025):
Các bài viết đặc sắc hay nhất về SEA Games 33
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất