04/12/2025 07:43 GMT+7 | SEA Games 33
Trong bối cảnh trận ra quân luôn ẩn chứa áp lực, đoàn quân của HLV Kim Sang Sik đã vượt qua thử thách bằng sự bùng nổ đúng lúc của các nhân tố đến từ CAHN, đặc biệt là Đình Bắc với cú đúp đẳng cấp.
Chiến thắng 2-1 trước U22 Lào có thể không thực sự thuyết phục về cách biệt, nhưng lại quý giá vì nó giúp U22 Việt Nam hòa nhập nhịp điệu giải đấu, tìm lại cảm giác ghi bàn và quan trọng hơn là củng cố niềm tin cho những ngày tiếp theo trên đất Thái Lan, mảnh đất được dự báo là đầy rẫy khó khăn đối với đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 33.
Và niềm tin đó đến từ phong độ xuất sắc của nhóm cầu thủ CAHN, những người được CLB "bật đèn xanh" hội quân sớm cùng HLV Kim Sang Sik để kịp thời "tiếp máu" cho đội tuyển.
Đình Bắc chính là gương mặt nổi bật nhất. Chưa đầy 1 tuần sau khi ghi bàn giúp CAHN đánh bại Bắc Kinh Quốc An với tỷ số 2-1, tiền đạo sinh năm 2004 tiếp tục duy trì phong độ rực cháy bằng cú đúp vào lưới U22 Lào. Trước hàng thủ đối phương chơi kín kẽ, Đình Bắc vẫn biết cách tạo ra đột biến bằng tốc độ, khả năng đi bóng và sự lạnh lùng trong dứt điểm.
Bàn mở tỷ số ở phút 29 là minh chứng rõ ràng. Xuất phát từ pha leo biên mạnh mẽ của người đồng đội ở CAHN là Minh Phúc, tiền đạo gốc Nghệ An đã mở tốc độ mạnh mẽ để vượt qua hàng thủ U22 Lào và ghi bàn mở tỷ số.
Đó là sự kết hợp hoàn hảo của bộ đôi được HLV Kim Sang Sik rất tin dùng trong chiến dịch SEA Games này. Cũng cần nhớ trước SEA Games 33, vị trí hậu vệ phải thường được giao cho Anh Quân (PVF CAND) nhưng với HLV Kim Sang Sik hiện tại, phong độ của Minh Phúc tốt hơn nên ông đã ưu tiên suất ra sân cho cầu thủ CAHN.
Nếu bàn đầu tiên đến đúng từ ý đồ phối hợp biên phải thì bàn thứ 2 của Đình Bắc ở phút 60 là khoảnh khắc của sự khác biệt cá nhân. Bóng cũng xuất phát từ cánh phải, sau pha xử lý lắt léo trước vòng cấm, tiền đạo CAHN tung cú đá hiểm để đưa U22 Việt Nam vượt lên trong thời điểm trận đấu đang căng thẳng.

Trong ngày U22 Việt Nam gặp khó trước U22 Lào, Đình Bắc đã toả sáng kịp thời với cú đúp bàn thắng để giúp U22 Việt Nam khởi đầu thắng lợi. Ảnh: Tuấn Phạm
Hai bàn thắng đều đến từ cánh phải cho thấy U22 Việt Nam đã tạo bất ngờ cho đối thủ, bởi từ nhiều tháng qua, đội bóng trẻ của HLV Kim Sang Sik tỏ ra hiệu quả vượt trội bên cánh trái, nơi Phi Hoàng và Văn Khang trấn giữ.
Đình Bắc đã đóng vai "người giải cứu" cho U22 Việt Nam ở trận ra quân. Không quá khi nói anh đang là tiền đạo số 1 của U22 Việt Nam thời điểm hiện tại. Sự sắc bén của chân sút CAHN là bảo chứng quan trọng cho tham vọng tiến sâu của thầy trò HLV Kim Sang Sik.
Dù vậy, chiến thắng của U22 Việt Nam không chỉ toàn màu hồng. Bàn thua ngay sau khi mở tỷ số là lời cảnh báo rõ ràng về khả năng chống bóng bổng và sự tập trung trong các tình huống cố định. U22 Lào gỡ hòa ở phút 33 từ pha đá phạt góc.
Đáng nói, HLV Ha Hyeok Jun từng khiến đội tuyển Việt Nam của chính HLV Kim Sang Sik vô cùng vất vả ở vòng loại Asian Cup 2027 tháng trước đã lại tiếp tục chứng minh ông hiểu rõ cách vận hành của đối thủ.
U22 Lào không còn là đội bóng dễ bị áp đặt, mà đã tiến bộ đáng kể trong cách di chuyển, tổ chức và phản công. U22 Lào khiến U22 Việt Nam thực sự choáng váng sau bàn gỡ 1-1.
Sự kiên cường của đối thủ khiến U22 Việt Nam phải làm việc cật lực suốt 90 phút. Hiệp 2 chứng kiến hàng loạt cơ hội bị bỏ lỡ: Quốc Việt bị phá bóng ngay trên vạch vôi, Thanh Nhàn dứt điểm nhưng không thắng được thủ môn Lokphathip, trong khi chính Đình Bắc cũng có thêm vài pha sút bóng không thành.
Đây rõ ràng là vấn đề mà đội cần cải thiện khi trước mắt còn trận đấu then chốt với U22 Malaysia trận cuối vòng bảng và là đối thủ cạnh tranh trực tiếp tấm vé đi tiếp.
Điều tích cực lớn nhất nằm ở phản ứng của các học trò HLV Kim Sang Sik sau khi bị gỡ hòa. U22 Việt Nam không sụp đổ tâm lý mà tiếp tục duy trì nhịp tấn công có tổ chức, kiểm soát bóng tốt và kiên trì khoét vào điểm mạnh ở hành lang phải. Đó là dấu ấn của một tập thể đã có nền tảng chiến thuật ổn định, đồng thời thể hiện sự trưởng thành về tâm lý thi đấu.
SEA Games 33 chỉ có 3 đội ở mỗi bảng, vì vậy mỗi trận đấu đều mang tính chất như "chung kết". U22 Việt Nam đã hoàn thành nhiệm vụ ở trận mở màn, dù con đường phía trước còn dài và nhiều thử thách. Nhưng chiến thắng và sự thăng hoa của Đình Bắc cho phép người hâm mộ đặt niềm tin rằng đội bóng của HLV Kim Sang Sik đang đi đúng hướng.
Bạn đọc quan tâm đến SEA Games 33 (2025):
Các bài viết đặc sắc hay nhất về SEA Games 33
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất