Bài học từ 'bố đại bàng' khiến Trung Quốc kinh hoảng

19/02/2014 07:26 GMT+7 | Trong nước


(Thethaovanhoa.vn) - Duoduo mới chỉ 6 tuổi, song đã cởi trần chạy trong tuyết, thử chinh phục núi Fuji ở Nhật Bản, lái máy bay và nay lại mở một công ty đầu tư. Không ngạc nhiên khi các thành tích này của cậu bé đã gây ra rất nhiều tranh cãi.

Duoduo, tên thật He Yide, đạt được nhiều thành tích lớn dù nhỏ tuổi, chủ yếu do có một ông bố đẻ quá sức tham vọng.

Dạy con theo kiểu đại bàng

Thế giới lần đầu biết tới Duoduo vào năm 2012, khi một đoạn video được tung lên mạng Internet cho thấy cậu bé với thân hình gầy gò đang run rẩy trong điều kiện thời tiết lạnh cóng ngoài trời New York, Mỹ. "Cha ơi, cha ơi làm ơn ôm con!" - Duoduo khóc trước máy ghi hình.

Bất chấp việc tuyết đang rơi và nhiệt độ rất lạnh, cậu bé chỉ được cha đẻ He Liesheng cho mặc một chiếc quần lót nhỏ màu vàng sáng và đi một đôi giày trắng. Năm đó gia đình Duoduo tới Mỹ du lịch, nhưng có thể thấy cậu bé đã không có chút thời gian nghỉ ngơi nào, khi có ông bố như He.

Đoạn video đã vấp phải vô số sự chỉ trích đổ tới từ khắp nơi trên thế giới. Nhưng He chẳng quan tâm. Ông bố này nói rằng bản thân biết rõ mình đang làm gì. “Đây là kiểu giáo dục của đại bàng" - He tuyên bố tuyên bố khi sự phẫn nộ tăng cao - "Con đại bàng non bị đẩy xuống vực và rơi trong khoảng 20 giây. Để sống sót nó phải đập cánh. Đó là cách để đại bàng non học bay. Tôi muốn cổ súy tình yêu con kiểu đại bàng, chứ không phải kiểu gà mái".

Duoduo điều khiển máy bay hạng nhẹ ghi kỷ lục trong năm ngoái

Và He, người lập tức bị báo chí Trung Quốc đặt cho biệt danh "ông bố đại bàng", đã thực sự muốn con mình bay cao. Tháng 9/2013, Duoduo đã điều khiển một chiếc máy bay hạng nhẹ Bee 3-C, bay trên không trong khoảng 30 phút, tại một khu bảo tồn hoang dã ở Trung Quốc, với một huấn luyện viên dạy bay ngồi ở sau cậu bé để đảm bảo không có rủi ro xảy ra.

Chưa hết, trước đó vào tháng 10/2012, Duoduo còn leo lên độ cao 1.000 mét trên núi Fuji của Nhật Bản, dù ngọn núi này đã đóng cửa, không cho ngay cả các vận động viên khỏe nhất leo lên từ tháng 8. Hậu quả là Duoduo đã ngã gục vì chứng say độ cao và phải nhờ tới một đội leo núi Nhật Bản cứu mạng.

Giờ đây căn hộ chung cư của nhà cha con He tại Nam Kinh treo đầy giấy chứng nhận từ nhà chức trách Trung Quốc và cả các kỷ lục thế giới. Trong số đó có chứng nhận Duoduo là phi công trẻ nhất thế giới và chứng nhận khác nói rằng cậu là người trẻ nhất từng mở một công ty đầu tư.

Đừng vội chỉ trích

Phương pháp dạy con chẳng giống ai của He hiển nhiên đã gây rất nhiều tranh cãi, với đa số người "ném đá" anh. "Ở độ tuổi của đứa trẻ, những hoạt động đó không hề phù hợp" - Jessica Ho, giám đốc tổ chức Chống ngược đãi trẻ Hong Kong nhận xét - "Ông bố là kẻ rất ham thành tích và sức khỏe tinh thần của đứa trẻ có vẻ đã bị xem nhẹ. Ông bố nói rằng muốn đẩy con tới giới hạn và nếu bị xô ra khỏi miệng vực, đứa trẻ sẽ có thể bay. Nhưng làm sao nó có thể bay khi còn chưa mọc cánh?"

Tuy nhiên vẫn có ý kiến bênh vực He. Tờ Express của Anh nói rằng quan điểm của He đánh giá thế hệ trẻ Trung Quốc quá mềm yếu nhận được khá nhiều sự ủng hộ. Béo mẫm, yếu đuối, dễ tổn thương... những đứa trẻ này là sản phẩm của chính sách một con do Trung Quốc triển khai từ những năm 1980. Được chăm bẵm, chiều chuộng tới mức trở thành các tiểu hoàng đế, rất nhiều đứa trẻ Trung Quốc hiện đại đã bị coi là bướng bỉnh, ích kỷ, lười lao động, ham hưởng thụ. He kinh hãi trước những đứa trẻ như thế và muốn con mình trở thành một người khác.

"Nuông chiều một đứa trẻ là hành động kích kỷ. Nhiều bậc phụ huynh nghĩ đơn giản rằng nếu họ nuông chiều đứa trẻ hiện nay, chúng sẽ yêu quý họ và chăm sóc họ trong tương lai" - He nói - "Tôi không quan tâm tới chuyện đó. Tôi không kỳ vọng việc con trai nghe lời mình, vì tôi muốn cháu tiến ra ngoài thế giới, đưa ra quyết định của riêng mình. Những gì cháu không được làm là nghe lệnh người khác".

Một lần nữa, một trong các nguyên tắc giáo dục của He nhận được sự ủng hộ của nhiều bậc phụ huynh phương Tây. Không giống các ông bố bà mẹ giàu có, He không chở con tới ngôi trường tư đắt tiền mà cậu bé đang theo học. Thay vì thế Duoduo phải đi bộ 800 mét từ nhà tới bến xe buýt và sau khi xuống xe lại đi bộ thêm 1.000 mét nữa để tới trường. "Lý do đầu tiên là tôi muốn cháu vận động. Nhưng quan trọng hơn, tôi không để con có cảm giác mình sở hữu ưu thế hơn người. Điều quan trọng là cháu có sự nhận thức tốt về cảm xúc, chứ không phải suy nghĩ rằng nhà chúng tôi có nhiều tiền hơn người khác" - anh nói.

Trong cuộc tiếp xúc gia đình He vào tháng 2 này, hãng tin CNN nhận xét rằng Duoduo trông tràn đầy năng lượng và rất tự tin, vui thích khi được nói ra suy nghĩ của bản thân. Ngoài ra cuộc sống không phải lúc nào cũng khổ cực đối với Duoduo. Trái lại cậu bé sống khá thoải mái và vẫn mơ ước lớn lên trở thành doanh nhân thành đạt như Bill Gates. Khi được hỏi bản thân nghĩ gì về các phương pháp dạy dỗ của cha đẻ, cậu bé trả lời: "Điều tốt là cháu có thể học được rất nhiều thứ. Điều tệ là cha cháu quá nghiêm khắc".

Tường Linh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm