17h, B.BD – HN.T&T: Hùm chết có để da?

05/05/2012 09:09 GMT+7 | V-League

* Lượt đi 0-1, VTV2 trực tiếp

(TT&VH) - B.BD đang trải qua quãng thời gian tồi tệ nhất từ ngày thành lập đội bóng. 4 thất bại dồn dập khiến con đường tìm lại hào quang của họ ngày càng thăm thẳm.

*Bạn cũng có thể bình luận về bài viết này trên http://www.facebook.com/baothethaovanhoa

Cảm giác buồn bã và có phần bất lực bây giờ khác xa với chỉ cách đây hơn 1 tháng, thời gian mà người đất Thủ cảm thấy đẹp nhất từ sân cỏ đến khán đài. B.BD lột xác hoàn toàn sau 3 trận thắng liên tiếp đến vòng đấu thứ 11. Họ không ngờ rằng, con tạo xoay vần đến chóng mặt.  Mới ngày nào B.BD còn đứng ngang hàng với HN.T&T giờ họ rơi tự do xuống tận giữa bảng xếp hạng và bị đội bóng Thủ đô bỏ xa tới 10 điểm. Thế nên, nhiều người đồ rằng B.BD đang cảm thấy đuối để cạnh tranh sòng phẳng chức VĐ. Dù đã thay tướng rồi, vận mệnh của CLB vẫn chưa thay đổi. HLV danh tiếng cỡ Cho Yoon Hwan cũng đã bất lực trước một TĐCS.ĐT đang vùng vẫy dưới đáy bảng. 


 B.BD (phải) liệu có xóa được cái dớp không thắng HN T&T? Ảnh: Lê Vinh

4 năm qua là quãng thời gian mà B.BD không hề biết thắng HN.T&T một trận nào ở giải đấu này. 7 trận đã đấu, B.BD thua 4 hòa 3. Sự kỵ giơ biểu hiện rõ ở trận lượt đi mùa này, đội chủ sân Hàng Đẫy tiếp tục cho cựu vương cay đắng với chiến thắng tối thiểu. Đau cho người Bình Dương hôm đó là họ đã chơi một thế trận không đến nỗi nào trong cả trận đấu nhưng lại “chết” bởi một sai lầm ngớ ngẩn giữa hiệp 1 của thủ thành Đinh Hoàng La.

Dẫn chứng đó cho thấy, so với HN.T&T, danh tiếng của B.BD giờ như kẻ “ăn mày dĩ vãng”, dù rằng đội bóng đất Thủ chưa bao giờ thiếu nhiệt trên trường chuyển nhượng. Không phải bản hợp đồng nào về B.BD cũng phát huy hiệu quả, ngược lại nó còn làm nội bộ xáo trộn, thành tích  đi lùi. Sự ổn định là điều xa xỉ ở Bình Dương trong khi người Hà Nội dùng nó là ưu tiên hàng đầu để xây dựng một đế chế hùng mạnh. Trong 3 năm mà B.BD “tiễn” 8 vị tướng lên đường thì HLV Phan Thanh Hùng đã biến HN.T&T thành tượng đài không dễ xô đổ.

Nhưng sẽ không phải vì những thống kê trong quá khứ đó mà B.BD đầu hàng vô điều kiện trong cuộc so tài chiều nay. Ngược lại, người đất Thủ chắc chắn sẽ dùng hết sức để lấy lại danh dự cho mình. Bản thân các cầu thủ B.BD cũng đang tự ái trước những gì đã trải qua và chỉ có chiến thắng dành tặng CĐV nhà mới giúp họ xua tan cái cảm giác tủi hổ đã dồn nén bấy lâu.  Đội chủ nhà vẫn có sự phục vụ của sáu “Tây” trong đội hình còn bên phía HN.T&T, dù chỉ có ba “Tây” nhưng tất cả đều rất tinh bên cạnh một Văn Quyết đang cho thấy những tiến bộ vượt bậc.

Trận cầu được cho là hấp dẫn nhất vòng đấu thứ 16 chắc chắn sẽ rất đáng xem với những vì tinh tú hai bên chiến tuyến, đây cũng có thể là bước ngoặt cho khả năng cạnh tranh ngôi vương của B.BD. Người ta thường nói, “hùm chết để da”. Liệu B.BD có làm được điều đó để “cứu” cho cuộc cạnh tranh ngôi VĐ mùa này đỡ nhàm chán?

Dự đoán: 1-2

Việt Hòa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm