Thư Bắc Kinh: Michael Phelps ăn bằng cả nhóm VĐV Việt Nam cộng lại

18/08/2008 14:05 GMT+7 | Olympic 2008

(TT&VH) - Huyền thoại bơi lội người Mỹ Michael Phelps đã đoạt 8 tấm HCV ở Olympic 2008 trong 8 ngày thi đấu của anh, một số lượng huy chương mà TTVN chắc phải mất tới hàng thập kỷ nữa mới giành nổi. Điều đáng kể khác, hằng ngày Phelps ăn gần bằng số lượng calories mà 6 VĐV TTVN hiện đang có mặt ở Làng Olympic cộng lại.

Chính xác là Phelps ăn tới 12.000 calories một ngày. Thực đơn chính xác tới từng tí một. Chẳng hạn, bữa sáng là 3 cái bánh sandwich có đủ các loại thành phần bổ sung, 2 cái bánh chuối sô cô la, 1 bát yến mạch, 3 lát bánh mì, 5 quả trứng ốp nếp, 2 ly café.

Trong khi ấy, bạn có biết, một người bình thường, có trọng lượng và vóc dáng theo tiêu chuẩn châu Á ăn bao nhiêu không? Chỉ khoảng 1.500-1.700 calories là đủ. Người phương Tây cao lớn hơn cũng chỉ cần khoảng 2.000 caloris hoặc hơn một chút (vì calorie nhiều hay ít cho mỗi người lệ thuộc vào trọng lượng cơ thể).

Vậy các VĐV của chúng ta tham dự Olympic ăn bao nhiêu calories một ngày, 2000, 3000, 5000 hay bằng Michael Phelps ? Không ai có thể trả lời chính xác, kể cả bác sĩ của đoàn hay lãnh đội, HLV và cả VĐV nữa. Vì một lẽ rất đơn giản: Chúng ta ăn chỉ cần ăn no và ăn cho sướng.

Phelps đã tạo nên một cơn sốt ở Bắc Kinh
 
Cho tới lúc này, chỉ có duy nhất Hoàng Anh Tuấn là ăn uống với sự giám sát chặt chẽ của HLV. Đó là vì Tuấn phải ép cân, điều chỉnh trọng lượng cơ thể từ trên 60kg xuống để tham dự môn cử tạ nam hạng 56kg.
Còn tất cả các VĐV còn lại, họ đều ăn uống khá thoải mái, tự do. Cách ăn này được người ta nói theo một cách văn vẻ là ăn theo nhu cầu của cơ thể, còn trên thực tế, nó là ăn cho khoái khẩu, thích ăn cái gì thì ăn cái đó mà không đếm xỉa tới việc nếu ăn quá nhiều thì có lợi bất cập hại hay là ăn như thế thì không đủ calorie.

Bộ “người nhái” của Phelps xịn nhất Olympic

Bộ đồ bơi kỷ lục giá gần 120.000 USD mà Trung Quốc giới thiệu cách đây ít lâu chỉ để ngắm, nên thiết nghĩ cũng không cần tính. Còn nếu nói về trang phục bơi của các VĐV ở Olympic, đồ của Phelps là số 1.

Hôm chúng tôi đến thăm đoàn Mỹ, Keith Bryant, Giám đốc phụ trách phần hậu cần của đoàn Mỹ cho biết: “Bộ đồ bơi của Phelps dù xịn nhất cũng không có giá lên tới hàng ngàn USD. Chính xác là khoảng 500 USD thôi. Nhưng Phelps không phải trả tiền vì hãng Speedo cần những người như Phelps mặc để khẳng định tính ưu việt”.

Nhưng khi những bộ trang phục bơi có cả những đóng góp về nghiên cứu kỹ thuật của trung tâm hàng không vũ trụ Mỹ NASA nhan nhản ở Bắc Kinh, thì khả năng thiên tài và sự khổ luyện của Phelps cũng được người ta tính đến.

Phelps hầu như không bao giờ được phép đi “loăng quăng”, kể cả ở trong làng. Không hiểu có phải vì khổ luyện hay không mà sải tay của Phelp dài hơn chiều cao cơ thể anh tới gần 5cm. Chân của Phelps cũng khá ngắn so với phần thân người giúp anh không bị lực cản khi vùng vẫy. Và tim của Phelps bơm máu xuống các cơ nhiều gấp đôi lần người thường.

Rõ ràng, thành công của Phelps không phải ngẫu nhiên.
Phạm Tấn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm