Thư Bắc Kinh: Hôm nay, hy vọng Vàng !

10/08/2008 13:21 GMT+7 | Olympic 2008

(TT&VH) - Tuấn là người không biết sợ. Phải nói như thế mới đúng. Và Tuấn cũng không phủ nhận điều đó. Trong thể thao, điều đó khá tích cực. Vì những VĐV không biết sợ thường không run khi bước ra các cuộc tranh tài, kể cả là đỉnh cao. Vì những VĐV không biết sợ sẽ không hoảng hốt cả khi vắng thầy.

Tối nay, khi bước ra sàn đấu của trường ĐH Hàng không & Vũ trụ Bắc Kinh, Tuấn cũng sẽ không sợ ai cả. Qingquan Long của chủ nhà Trung Quốc, không ngại. Gekco của Indonesia, người từng đánh bại Tuấn ở SEA Games 24, cũng không sợ.

“Họ rất giỏi. Nhưng họ cũng không nhỉnh hơn mình đâu. Ở Bắc Kinh những ngày qua tôi không ngại bất cứ điều gì”, Tuấn tuyên bố với vẻ mặt không biểu lộ cảm xúc.

Nhưng, mặt trái của những người không biết sợ là sự tự tin vượt giới hạn thành chủ quan và thiếu thận trọng.

Doha 2006, Tuấn cũng tự tin như thế. Tóc vuốt gel cứng, nhọn hoắt như mũi thuyền. Gương mặt lúc nào cũng chỉ nhìn lên trần nhà. Tuấn bước lên sàn đấu ngày đó với thần thái của một nhà vô địch. Li Zheng, lực sĩ người Trung Quốc cũng không thể có thần thái ấy.

Vậy mà lại là thất bại. Sự tự tin quá mức và việc thiếu cái đầu của một chuyên gia tầm cỡ đã khiến Tuấn thua Li Zheng về mặt chiến thuật (Tuấn không thua về sức lực). Nước mắt lã chã, chảy dài trên gương mặt của “Hercules” Việt Nam. Những ai có mặt có mặt ở Doha năm đó, trong đó có người viết, không bao giờ quên hình ảnh ấy.

Hình như Tuấn cũng không quên. Cách nay 2 ngày, Tuấn nhắc lại cột mốc Doha trong cuộc trao đổi với người viết khi anh vừa thực hiện xong bài tập của mình với tổng cử có trọng lượng là 290kg lúc buổi sáng. Lần đó, Tuấn chỉ tổng cử được 285kg.

Và cũng hy vọng là Tuấn thực sự không quên, biết rút ra cho mình một bài học. Lần này, không có Li Zheng nữa, nhưng đàn em của Li Zheng, Qingquan Long không phải tay vừa. Mới 18 tuổi, tóc cũng vuốt gel nhọn mũi thuyền, mặt búng ra sữa nhưng rất lạnh.
 
Qingquan Long trong tập luyện cũng từng cử đẩy được tới 170kg và cử giật hơn 130kg. Cũng không bất ngờ, vì người đã đẩy Li Zheng phải ở nhà xem TV dĩ nhiên là cự phách. Eko Yuli Irawan của Indonesia cũng thế. Ngoài chuyện đánh bại Tuấn ở SEA Games, nẫng trên tay của Hercules Việt Nam tấm HCV, Eko cũng đạt thành tích cực tốt trong tập luyện. Và nhà VĐTG Cha Kum-Chol người Bắc Triều Tiên cũng là một đối thủ rất lớn.
 
290kg hay bao nhiêu sẽ vô địch

Tuấn từng cử đạt tổng trọng lượng là 300kg. Qingquan Long cũng hơn 300kg, cử đẩy 170kg, cử giật hơn 130kg. Thông số của 2 đối thủ còn lại là ẩn số. HLV của Eko bảo anh chỉ thực hiện nổi 284 thực ra là 1 trò lừa bịp.

Nhưng, đó chỉ là thành tích trong tập luyện và ở thời điểm mà trọng lượng cơ thể của các lực sĩ là hơn 56kg (hạng cân tranh tài). Trong cử tạ, trọng lượng của cơ thể quyết định tới trọng lượng của tạ. Cơ thể càng nặng, tạ nâng được càng nặng.

Chính bởi thế, nếu lực sĩ nào đó tiếp cận và vượt lên trên mức 290kg tổng cử, họ sẽ nắm chắc huy chương trong tay, và không loại trừ đó sẽ là Vàng. Cầu cho đó sẽ là Hoàng Anh Tuấn để sự cố Doha 2006 và SEA Games 2007 chỉ là quá khứ!
 
Hoàng Anh Tuấn: Hãy tin ở tôi

“Nếu được nói điều gì đó với mọi người ở quê nhà, tôi xin gửi gắm, rằng tôi sẽ quyết tâm để xứng đáng với sự đầu tư, với sự kỳ vọng để mang HCV về cho TTVN. Hãy tin ở tôi!”
 
Lịch thi đấu của các VĐV Việt Nam ngày hôm nay

*Cầu lông: Nguyễn Tiến Minh tham dự vòng loại đơn nam, các vòng đấu diễn ra vào lúc 10h00, 13h30 và 18h30. Nguyên Nhung cũng sẽ bước vào vòng 2 ở nội dung đơn nữ lúc 10h00 sáng nay.
* Cử tạ: Hoàng Anh Tuấn thi đấu ở hạng cân 56kg, bắt đầu từ 11h00. Chung kết sẽ diễn ra lúc 21h00 cùng ngày.
* Bơi lội: Trần Thị Thuận tham dự vòng loại nội dung 100m Ếch lúc 19h45.
* TDDC: Đỗ Thị Ngân Thương tham dự vòng loại nội dung Thể dục tự do lúc 10h00. Nội dung của Thương là Cầu thăng bằng sẽ diễn ra vào các ngày sau.

 Phạm Tấn (từ Bắc Kinh)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm