Thư Bắc Kinh: Chiến dịch trang điểm

07/08/2008 09:24 GMT+7 | Olympic 2008

(TT&VH) - Olympic mang lại niềm vui cho người dân Bắc Kinh. Nhưng Olympic cũng mang lại rất nhiều sự phiền toái. Nếp sống của thành phố có dân số lên tới 13 triệu người trong những ngày qua bị đảo lộn, đôi khi chỉ vì một lý do: Để Bắc Kinh những ngày này đẹp hơn.

Góc khuất

Ước tính, hàng ngàn cửa hàng đã phải tạm ngừng hoạt động. Hàng trăm ngàn người dân phải thay đổi nếp sống, từ cách đi lại cho tới lời ăn tiếng nói cũng như sử dụng phương tiện đi lại.

Ngay ở gần khu ngoại giao đoàn, nơi có trụ sở của phân xã TTXVN, cả một đoạn phố kéo dài căng kín những băng rôn mang biểu tượng của Olympic. Người ngoài nhìn rất thích. Cả khu phố thành một sân khấu và giúp người ta có cảm giác Thế vận hội về tới ngõ. Nhưng đằng sau những tấm vải khổ lớn in khẩu hiểu “Một thế giới - Một giấc mơ” bằng gần chục loại ngôn ngữ khác nhau có cả những nụ cười méo xệch.

Hầu hết dân sống ở đó phải đóng cửa hàng. Cả dãy phố, băng rôn căng kín mít chỉ hở ra vài ba chỗ làm lối đi lại. Cũng chỉ có những gia đình nằm ở vị trí đó mới tiếp tục công việc kinh doanh của họ với một sự cố gắng rất lớn.

Anh Hoàng, 35 tuổi, chủ cửa hàng nơi chúng tôi lách qua đống đồ lỉnh kỉnh, mua nước và một ít thực phẩm cho cả một ngày làm việc với kế hoạch rong ruổi Bắc Kinh, tới thăm các địa điểm thi đấu trước giờ G, nói “Cũng không tốt lắm”, dù anh chính là người may mắn nhất, vẫn tiếp tục công việc kinh doanh của mình trong những ngày Bắc Kinh thực hiện “chiến dịch trang điểm”.

Bắc Kinh với chiến dịch trang điểm

Phải nói như thế mới đúng, vì không phải chỗ nào ở Bắc Kinh cũng đẹp từ trong ra ngoài. Đẹp như quảng trường Thiên An Môn thì không nói. Nhưng ở khu phố cũ ngay sát Tiền Môn nay đã trở thành con đường bảo tàng (đang trùng tu), người ta cũng thấy những hình ảnh của các con ngõ nhỏ của Hà Nội 36 phố phường, kể cả chuyện cả ngõ dùng chung cái WC.

Đoạn phố che kín băng rôn nói trên cũng vậy, chỉ là để che đi những ngôi nhà còn lem nhem chưa kịp sửa chữa hay đang chờ giải tỏa.

 
 
 
Chùm ảnh của Tùng Lâm gửi từ Bắc Kinh
 
Phòng, một thanh niên đến từ Hồ Nam, thuê nhà ở con ngõ số 3 sát Tiền Môn suốt 2 năm qua, vừa thu tiền của khách vừa nói với chúng tôi, rằng lượng khách du lịch đã giảm đi khá nhiều trong thời gian này và công việc kinh doanh của anh không còn nhộn nhịp như trước. Có lẽ, giỏi lắm anh chỉ kiếm được gấp 2 lần con số 1.000 RMB (khoảng 2,4 triệu VND) mà anh phải trả để thuê một khoảnh nhỏ chừng 3m vuông đất.

Nhưng, chắc cũng hiếm những người đến Bắc Kinh vì Olympic mà lại “lọ mọ” như chúng tôi. Quanh Thiên Đàn (Temple of Heaven), Thiên An Môn, đâu đâu cũng gặp các đoàn VĐV, HLV của các nước tranh thủ đi ngó nghiêng trước giờ khai mạc. Địa An Môn, con đường rất đẹp nằm trong khu phố cổ san sát các cửa hiệu nghiêng ngả chờ du khách.

Thời tiết thách thức pháo hoa

Khoảng 12h trưa hôm qua, công việc chuẩn bị cho màn trình diễn pháo hoa ở Thiên An Môn, nơi sẽ thu hút đông người thứ hai ở Bắc Kinh vào ngày mai (chỉ sau SVĐ “Tổ Chim”), đã hoàn tất được khoảng 30%. Các dàn pháo chăng gần đủ chiều ngang của quảng trường. Pháo hoa Trung Quốc đẹp miễn chê. Điều ấy không nghi ngờ, vì Trung Quốc là đất nước phát minh ra pháo hoa.

Nhưng pháo hoa Trung Quốc mà gặp thời tiết xấu thì chưa biết chừng. Như hôm qua, sáng mở mắt ra lúc 8 giờ, đứng ở tầng thứ 12 cũng chỉ phóng tầm nhìn được 3-4 km. Không hiểu sương hay bụi mà Bắc Kinh cả ngày qua cứ mờ mờ suốt từ sáng cho tới chiều.

Cách nay ít ngày, mức độ bụi bẩn trong không khí ở Bắc Kinh đã lên tới mức báo động số 3, tiến gần sát tới giới hạn của Tổ chức Y tế TG (WHO), rồi mới được cải thiện hơn.

Ở SVĐ “Tổ Chim”, công tác chuẩn bị cho Lễ khai mạc cũng gần như hoàn tất. Dưới các VĐV tập luyện. Trên khán đài các nhân viên tiếp tục hoàn tất những tiểu tiết cuối cùng trong cơn sốt khủng khiếp về Olympic của người dân. Lúc chúng tôi rời địa điểm này khoảng 5h chiều, vẫn còn khoảng 2 ngàn người rải rác ở phía ngoài sân ngắm “Tổ Chim” từ xa với những nụ cười hạnh phúc và chiếc máy ảnh lăm lăm trên tay.

Phạm Tấn(từ Bắc Kinh)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm