Thư Bắc Kinh: Beijing, Ni hao !

06/08/2008 08:20 GMT+7 | Olympic 2008

(TT&VH) - Bắc Kinh đã đón chúng tôi bằng nụ cười của các cô gái đẹp như phim Hồng Lâu Mộng, của những chàng trai ăn to nói lớn rất ra dáng Trung Quốc, của sự nhiệt thành từ những tình nguyện viên đon đả, của sự chặt chẽ trong những nguyên tắc làm việc của các nhân viên an ninh, và cả hình ảnh tắc đường, ùn tắc hàng km xe cộ mà người ta đã nói suốt cả năm qua.

Bắc Kinh lớn hơn rất nhiều so với những gì mà người ta hình dung về nó. Gần như không có sự quá tải. Cách đây 2 ngày, con số các đoàn thể thao đặt chân tới Làng Olympic đã là 158. Sự có mặt của đoàn TTVN chiều qua đã tăng số lượng các đoàn lên tới khoảng 180 trong tổng số 205 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Olympic Bắc Kinh.

Điều bất ngờ thứ hai là sự đón tiếp ở sân bay không rầm rộ như các thành viên trong đoàn TTVN chờ đợi. Chỉ có 2 tình nguyện viên, 1 nam và 1 nữ, chờ sẵn ở phía trong sân bay giương cao tấm biển đón đoàn TTVN và một nhóm khác-những VĐV của bóng bàn Hà Nội sẽ tham dự trại hè Bắc Kinh 2008. Nam tình nguyện viên của đoàn TTVN là Chen Lin (Trần Lâm), người say sưa nói về Olympic và cả về những câu chuyện Việt Nam đã sưu tầm trong suốt 1 tháng qua.

 
Các cô gái và chàng trai Trung Hoa biểu diễn riêng để tiếp đón nhóm phóng viên, đặc phái viên của TT&VH
 
Cũng không hề có màn chào đón bằng âm nhạc hay các điệu múa truyền thống. Đơn giản và gọn nhẹ trong khuôn viên sân bay Bắc Kinh rộng lớn lác đác vài biểu tượng của Olympic và một số điểm trợ giúp của các tình nguyện viên cắm chốt.

Nhưng, hình ảnh của một Olympic trở nên ấn tượng hơn khi chúng tôi tiếp cận Trung tâm Báo chí Quốc tế Bắc Kinh (BIMC). Các cô gái tình nguyện viên ở đâu cũng đẹp, cao ráo trắng trẻo, líu lo nói thứ tiếng Anh giọng Mỹ. Mất 5 phút để nhận thẻ. Mất 3 phút để tiếp cận khu vực dành riêng cho các hoạt động báo chí. Và được mất 3 phút nửa để thưởng thức bản hòa tấu nhạc truyền thống của 4 cô gái và 1 chàng trai Trung Hoa xinh tuơi biểu diễn riêng để tiếp đón 4 phóng viên, đặc phái viên của Thể Thao & Văn Hóa.

Đó là một món quà đặc biệt. MiLing (Mỹ Linh), nhân viên báo chí của BIMC bật mí, trong khoảng gần 5000 phóng viên đã ghé qua BIMC có trụ sở to như khách sạn New World ở TPHCM, chỉ có vài trăm người được đón tiếp với nghi lễ ấy. Stephean Scheuer, phóng viên của Thông tấn Đức (Deutsche Presse Agentur), người đã học tiếng Trung suốt 1 năm qua ở Bắc Kinh, đến sau chúng tôi ít phút đã tiếc ngẩn tiếc ngơ vì chậm chân.

Nhưng chúng tôi cũng không dám dừng chân ở đó lâu hơn vì sợ tắc đường. Bắc Kinh lúc ấy sắp giờ cao điểm…

Xe số lẻ, đi ngày lẻ: Đường vẫn tắc

Cả năm nay, chuyện tắc đường ở Bắc Kinh đã nổi tiếng thế giới. Quả là không ngoa. Rời sân bay Bắc Kinh, chúng tôi chạy suốt từ đường vành đai 2, ngược ra vành đai 3, ghé qua Trung tâm Báo chí Quốc tế Bắc Kinh (BIMC) rồi về khu Ngoại giao đoàn, trụ sở của Phân xã TTXVN tại Bắc Kinh, qua mỗi đoạn lại ùn tắc.

Không tưởng tượng nổi, nếu như Bắc Kinh không cấm xe biển số chẵn (có đuôi là 0, 2, 4, 6…) đi trong ngày lẻ, tình trạng sẽ còn tồi tệ cỡ nào. Hôm qua, ngày 5-8 là ngày cho xe biển số lẻ. Chỉ có xe bus, taxi và những xe chuyên dùng cho Olympic mới hưởng quy chế ngoại lệ. Và ưu tiên lớn hơn cũng chỉ dành cho các xe Olympic được chạy riêng một làn xe ở ngoài cùng.

Điều đáng khen là tất cả đều chấp hành, dù mức phạt không hà khắc như tưởng tượng: chỉ 100 RMB (khoảng 250.000 VND) cho 1 lần vi phạm. Li Bin (Lý Bân), chàng thanh niên mà chúng tôi gặp trên đường BIMC về nhà, nói rằng, người Bắc Kinh không phải đối phó với quy định “chẵn, lẻ” ấy vì chuyện một gia đình sở hữu vài ba chiếc xe hơi đã quá phổ biến. “Nếu thích mua thêm 1 chiếc xe hơi, rất nhiều người Bắc Kinh có thể mua nó ngay trong ngày mai”, Li Bin hào hứng.

An ninh siết chặt

Ở nơi nhận hành lý tại sân bay, ngay khi Trưởng đoàn TTVN Hoàng Vĩnh Giang xách chiếc vali của ông ra khỏi băng tải thì chú chó nghiệp vụ cũng sấn tới, hít hà hết đống hành lý của ông rồi lại chạy sang đống hành lý của nữ VĐV Ngân Thương.

Có cảm giác, con số 100.000 nhân viên an ninh nước chủ nhà huy động để đảm bảo an toàn cho Olympic 2008 ít hơn rất nhiều so với hình ảnh cảnh sát đứng đầy sân bay và dọc những con đường dẫn tới Làng Olypmic, trung tâm báo chí chính MPC hay BIMC.

Cách đây mấy ngày, vụ khủng bố ở Tân Cương đã khiến cho Bắc Kinh có thêm lý do để quan ngại và siết chặt hơn nữa tình trạng kiểm soát an ninh. Hiệu quả của nó là sự thoải mái và an tâm mà người dân bản địa cũng như các phóng viên nước ngoài như chúng tôi khi đi lại, và cho cả lễ rước đuốc nữa.

Sáng nay, đuốc Olympic sẽ lần đầu tiên được diễu hành ở Bắc Kinh. Hôm qua, ngọn lửa Olympic đã được chuyển về từ Tứ Xuyên, tỉnh nhiều nước mắt nhất Trung Quốc trong năm 2008.

Phạm Tấn (từ Bắc Kinh)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm