Thư Bắc Kinh: Số 8 & sự mê tín

08/08/2008 10:13 GMT+7 | Olympic 2008

 (TT&VH) - Cả thế giới đều biết, lúc 8 giờ tối nay, ngày 8 tháng 8 năm 2008, Bắc Kinh chính thức khai mạc Olympic. Số 8 trong tiếng Trung Quốc đọc là “ba”, khá giống với cách phát âm của từ “phát”. Phát của phát triển. Phát của phát tài. Phát của sự thịnh vượng. Kết thúc dãy số là 8, hay tính tổng cả dãy số lại là 8 (kiểu như số 35 hay 134) cũng đều được ưa chuộng cả.

Thế giới cũng biết người Trung Quốc mê tín số 1, trăm sự đều có bói toán. Cách đây không lâu, ở tỉnh An Huy, người ta khai quật được một cổ vật 4.500 năm tuổi được tin là một dụng cụ bói toán của người thiên cổ. Dịp Tết năm ngoái, chính phủ Trung Quốc thậm chí phải ra lệnh cấm dịch vụ bói toán qua mobile.

Bắc Kinh những ngày này không có cảnh thày tướng số đeo kính đen, ngồi bó gối ở chỗ nhiều người qua lại. Nhưng, những nơi khác không thiếu. Quảng Châu, một thành phố mang hơi thở của một Trung Quốc thời mở cửa, các ông thày bói vẫn ngồi nhan nhản, trước ga tàu điện ngầm, gần chợ bán buôn hay con phố đi bộ nổi tiếng Beijing Lu.

Nhưng, thời gian làm thay đổi mọi thứ. Nói đúng hơn, qua một quá trình, những điều xảy ra trên thực tế đôi khi khiến người ta nghĩ lại. Những thảm họa thiên tai mà Trung Quốc phải đối diện (đặc biệt là ở Tứ Xuyên) cũng dính dáng tới con số 8 được ưa chuộng (thảm họa động đất xảy ra ngày 12-5) rồi một vài sự cố nữa, đã đặt ra một câu hỏi liệu số 8 có phải lúc nào và với ai cũng may mắn như người ta tưởng?

Trời Bắc Kinh âm u, không thấy ánh mặt trời
 
Không hẳn. Theo dự báo, chỉ có hơn 40% cho khả năng sẽ có mưa còn gần 60% đoán một đêm trong lành. Cuối cùng, nếu ngày 8/8 có mưa thì đó sẽ là một cơ sở nữa buộc người ta phải nghi ngờ về con số 8 mầu nhiệm (60% cho khả năng trời nắng) và chưa biết chừng sẽ thay đổi cả thói quen bói toán.

Cho tới lúc này, chưa ai biết, liệu bầu trời SVĐ “Tổ Chim” có mưa hay không trong lúc diễn ra Lễ khai mạc. Bắc Kinh không bó gối chờ đợi sự ưu đãi của thiên nhiên hay phép nhiệm mầu của con số 8. Nhưng Khổng Minh Gia Cát Lượng lại không thể “tái thế” để hô phong hoán vũ giúp người Bắc Kinh tối nay. Nếu có nguy cơ trời đổ mưa, Bắc Kinh sẽ phải ra tay.

Bắc Kinh liệu có ngăn nổi mưa ?

Câu trả lời đã được đưa ra cách nay gần 1 năm, khi Bắc Kinh đã phá tan một “âm mưu” mưa đá từ trên trời. Cách thức khá đơn giản: dùng các khẩu pháo 37mm bắn lên bầu trời kèm theo các hóa chất để “giải tán” đám mây. Sẽ có cả máy bay được huy động để rải hóa chất. Tính tổng cộng, có khoảng hơn 2 chục điểm đặt các khẩu pháo trực chiến với với mây đen.

Tuy nhiên, nếu mây đen kín đặc thì chưa chắc đã chống đỡ thành công. May mắn là trong suốt 3 ngày qua ở Bắc Kinh, chúng tôi chưa phải hứng hạt mưa nào. Tối qua, khi Trung Quốc gặp New Zealand ở thành phố Thẩm Dương ở nội dung bóng đá nam, trời mưa tầm tã, thì Bắc Kinh vẫn “vô sự”. Trên thực tế, cả Bắc Kinh trong những ngày này đang cầu gió.

Bầu trời trong thành phố vẫn bị bao phủ bởi một lớp bụi không dày không mỏng. Nhiệt độ hôm qua lúc cao nhất khoảng 30 độ C mà không ai nhìn thấy ánh mặt trời. Tầm nhìn vẫn hạn chế. Bụi sẽ chỉ tan đi nếu như Trời nổi gió.

Măt khác, người ta cũng nói, sự can thiệp vào tự nhiên một cách thái quá không phải là một việc tốt. Người Bắc Kinh vẫn còn nhớ câu chuyện Khổng Minh lập đàn cầu mưa và lập đàn cầu cho số mệnh của chính ông ta, nhưng rồi cũng chẳng thể thắng nổi mệnh Trời. Chỉ một cú va chạm vô tình của Ngụy Diên khiến cho ngọn nến số mệnh của Khổng Minh đã cháy 7 ngày trước đó phụt tắt.

Bắc Kinh và cả Trung Quốc đã nỗ lực, nhưng để Olympic 2008 thành công rực rỡ, họ một phần cũng phải chờ ở Trời.

Phạm Tấn (từ Bắc Kinh)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm