10/12/2025 06:40 GMT+7 | SEA Games 33
Muốn tìm hiểu về cuộc sống của người Việt Nam tại Bangkok trong thời gian diễn ra SEA Games 33 giống như nhiệm vụ bất khả thi đối với nhóm phóng viên Thông tấn xã Việt Nam.
Theo lời các anh chị đồng nghiệp của cơ quan thường trú, nếu muốn gặp người Việt Nam chỉ có cách là đến các chợ đêm ở thủ đô Bangkok, nơi mà khách du lịch trong nước tới đây mua sắm. Đó chỉ là câu nói lúc vui đùa nhưng xác thực. Bởi vì, người Việt Nam chủ yếu sinh sống tại vùng Đông bắc của xứ sở chùa Vàng, đó là nơi phù hợp với các điều kiện sinh hoạt và buôn bán.
Thực tế, trong những ngày tác nghiệp vừa qua, ngoài các đồng nghiệp tham gia tác nghiệp SEA Games 33, những người đồng hương mà chúng tôi gặp được tại các địa điểm thi đấu môn bóng đá nam và nữ, là một nhóm 4 khách du lịch từ trong nước, nhóm hơn 30 sinh viên trao đổi của trường Đại học Công nghiệp TP.HCM theo dõi các trận đấu của U22 Việt Nam.
Chúng tôi cũng được trò chuyện với một gia đình Việt – Thái của chị Nguyễn Thị Mơ và anh Chairat Pimdech trong lần tác nghiệp tại nghiệp tại tỉnh Choburi, trong các trận đấu của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam... Và cũng gặp không ít người Việt Nam ở khu chợ đêm nổi tiếng tại thủ đô Bangkok.
Cảm giác mong ngóng và trông đợi những người đồng hương định cư và lập nghiệp tại Thái Lan xuất hiện để cổ vũ cho các VĐV luôn rất háo hức và khó tả. Nó khiến cho mỗi người chúng tôi cảm thấy một điều gì đó thân thuộc và gần gũi, bởi họ chính là những người giữ gìn và quảng bá những giá trị truyền thống, những nét đẹp trong phong tục quê hương tới những người bạn Thái Lan. Đồng thời, còn là cầu nối gắn kết tình hữu nghị và sự đoàn kết giữa hai đất nước.

Nhóm phóng viên TTXVN trò chuyện với gia đình chị Mơ trước trận đấu của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam
Chị Mơ, quê gốc Bắc Ninh, đã sống ở đây được 21 năm và nói thông thạo tiếng Thái như người bản xứ. Anh Chairat Pimdech, dù chỉ nói được một vài từ tiếng Việt đơn giản nhưng cũng dành những tình cảm đặc biệt dành cho quê hương của vợ.
Các con của anh chị đã từng được sống ở Việt Nam nên có thể nói trôi chảy được hai thứ tiếng Việt và Thái. Cậu con trai cả Nguyễn Duy Minh (20 tuổi), tên thân mật Thái Lan là Min, hâm mộ các nữ cầu thủ Thanh Nhã và Huỳnh Như. Trong khi cô con gái thứ hai Yinglick Nguyễn Pimdech (14 tuổi) mê Soobin Hoàng Sơn, thích các món ăn truyền thống của quê mẹ.
"Trước đây, tôi cho các con về Bắc Ninh học tiếng Việt trước rồi mới trở lại Thái Lan học cấp 1. Nên các con nói tiếng Việt và hiểu phong tục như người Việt Nam", chị Mơ chia sẻ trong cuộc trò chuyện với nhóm phóng viên Thông tấn xã. "Ông bà ngoại luôn dặn con phải yêu quê hương Việt Nam nên con luôn ghi nhớ điều đó ở trong lòng", Duy Minh bộc bạch bằng tiếng Việt vô cùng trong sáng.
Gìn giữ bản sắc dân tộc luôn là một trong những điều thiêng liêng nhất với mỗi người Việt Nam xa xứ. Không chỉ cho một thế hệ, mà cho rất nhiều thế hệ tiếp theo, để tâm hồn, tính cách và giá trị của người Việt Nam được lưu giữ mãi mãi.
Đây chính là điều khiến những phóng viên Việt Nam luôn tìm kiếm và cảm thấy tự hào trong mỗi lần tác nghiệp ở nước ngoài, chúng tôi cũng như vậy. Bởi gia đình chị Mơ, các bạn sinh viên, hoặc những người hâm mộ tới Thái Lan để cổ vũ cho đoàn thể thao Việt Nam tranh tài tại SEA Games 33 đã mang tới xứ sở này một tình yêu, niềm tự hào, tinh thần đoàn kết và những gì đẹp nhất về đất nước Việt Nam.
Bạn đọc quan tâm đến SEA Games 33 (2025):
Các bài viết đặc sắc hay nhất về SEA Games 33
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất