09/12/2025 07:50 GMT+7 | SEA Games 33
… Để nhận lại sự yêu mến, là điều quan trọng nhất khi bạn có mặt ở Thái Lan thời điểm này, dù với bất kì lý do gì.
Mặc áo tối màu và thể hiện lòng tôn kính đối với Vương thái hậu quá cố trong suốt thời gian tác nghiệp SEA Games 33 là một trong những lời khuyên chân thành nhất mà nhóm phóng viên Thông tấn xã Việt Nam nhận được từ những người đồng nghiệp của nước chủ nhà.
Đây là một kinh nghiệm sống sâu sắc và cho thấy việc tuân thủ những quy tắc không lời như thế này luôn mang đến những điều tốt đẹp. Và có thể coi đây là câu "thần chú" hiệu nghiệm nhất đối với chúng tôi những ngày qua. Đặc biệt là sau khi đã bị "tiễn" ra khỏi sân vận động Rajamangala khi chưa có thẻ tác nghiệp chính thức. Điều này đã giúp chúng tôi tránh được nhiều phiền phức về quy trình làm việc.
Thông thường, ở một số địa điểm thi đấu luôn có một khu để tưởng niệm Vương thái hậu, và ngay từ đầu khi đến đây, chúng tôi đã thực hiện nghi lễ để thể hiện sự tưởng nhớ đối với bà. Điều này đã tạo ra được thiện cảm đối với những nhân viên và những người phụ trách tại các nơi này.
Chúng tôi được phép ra vào các địa điểm và thậm chí có những người phụ trách hướng dẫn tận tình. Như khi thực hiện phóng sự ở trường bắn súng, dù đang là ngày nghỉ nhưng anh Chaimongkol Woratas, người đại diện của Liên đoàn bắn súng Thái Lan vẫn nhiệt tình giúp nhóm phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tìm hiểu các thông tin về trường bắn, sự chuẩn bị của nhà thi đấu, các vấn đề về kĩ thuật xung quanh nội dung thi đấu bắn súng.
Không chỉ vậy, khi chúng tôi cần một "nhân vật" cho phóng sự thêm sinh động, anh cũng vui lòng trở thành đối tượng để chúng tôi ghi hình, cũng như yêu cầu một số vận động viên thuộc đội tuyển bắn súng Thái Lan trở lại trường bắn để chúng tôi có thể thực hiện trọn vẹn công việc của mình.

Anh Chaimongkol Woratas đã tận tình giúp đỡ phóng viên TTXVN trong thời điểm chúng tôi chưa có thẻ tác nghiệp chính thức ở SEA Games 33
Ở sân thi đấu điền kinh Supasalachai cũng như vậy, khi chúng tôi bày tỏ sự kính trọng với Vương thái hậu quá cố và thực hiện đúng nghi thức giao tiếp, chúng tôi được phép khám phá và tìm hiểu kĩ mọi tin tức liên quan đến các công đoạn chuẩn bị cho những ngày tranh tài sắp tới.
Thực tế, ngay cả các công nhân, kĩ thuật, cũng dành nhiều thời gian để giúp chúng tôi tìm hiểu về công việc mà họ đang thực hiện, với một sự chân thành và bày tỏ sự sẵn sàng cao nhất. Đó là một trong những điều đáng nhớ nhất với nhóm phóng viên Thông tấn xã những ngày qua.
Người dân Thái Lan nói chung luôn dành sự yêu mến và luôn thể hiện sự thân thiện đối với người Việt Nam. "Trong suốt thời gian đi lại vừa qua, tôi thấy người dân Thái Lan dành tình cảm đặc biệt cho chúng tôi, họ nói Việt Nam và Thái Lan là những người bạn tốt và hi vọng tình hữu nghị giữa hai nước ngày càng bền chặt", chị Phương Nga, một người hâm mộ thể thao đang có mặt ở Bangkok trò chuyện với phóng viên Thông tấn xã.
Mến khách cũng là một đặc điểm nổi bật trong tính cách của người dân Thái Lan, họ luôn chào đón những người bạn đến đất nước mình và cùng nhau xây dựng tình bằng hữu. Rõ ràng, là người Việt Nam đã là một lợi thế lớn nhưng đồng thời, thể hiện sự yêu mến và tôn trọng những giá trị của đất nước xứ sở chùa vàng ở thời điểm hiện tại.
Bạn đọc quan tâm đến SEA Games 33 (2025):
Các bài viết đặc sắc hay nhất về SEA Games 33
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất