05/12/2025 06:29 GMT+7 | SEA Games 33
Không phải người Thái nào cũng cười với người đối diện xa lạ nhưng mỉm cười là cách để họ dung hòa tất cả những khác biệt trong giao tiếp hay cuộc sống, "làm mềm" những khúc mắc mà có thể nó không mang lại bất cứ kết quả nào.
"Tôi không thể giúp được các bạn trong chuyện này vì phải tuân thủ quy định nhưng bạn có thể vẫn vào được sân thi đấu với tư cách của khán giả", người phụ trách thông tin báo chí tại sân vận động Rajamangala với gương mặt sáng hài hòa, nở nụ cười nói với nhóm phóng viên Thông tấn xã Việt Nam, trong hơn hai giờ chúng tôi "quần thảo" tại đây.
Nụ cười xuất hiện với mong muốn làm giảm bớt sự tức giận và bực bội của chúng tôi, sau khi không giải quyết được vấn đề thẻ tác nghiệp tạm thời cho trận đấu giữa U22 Việt Nam và U22 Lào diễn ra vào ngày hôm trước.
Trong rất nhiều những vấn đề về khâu tổ chức của nước chủ nhà Thái Lan cho đến thời điểm này, việc có đến hơn 20 phóng viên không nhận được thẻ tác nghiệp SEA Games 33, mặc dù đã đăng ký đúng hạn và nhận được xác nhận một lần nữa với Ủy ban Olympic Việt Nam trước ngày lên đường, là một sự cố rất kì lạ.
Những người phụ trách khu vực báo chí chỉ là một mắt xích nhỏ trong phân công tổ chức của nước chủ nhà. Vì vậy, họ cố gắng không thể hiện thái độ hoặc suy nghĩ hay có lời nói gay gắt để tránh né tranh cãi. Giữa tính nguyên tắc và sự bất đồng, cách xử lý áp lực của người Thái chính là nở một nụ cười, như đã nói, không giúp ích được gì nhiều cho công việc của các phóng viên đang nóng ruột như lửa đốt.
Có thể, không phải là đại diện cho cả đất nước Thái Lan, nhưng những nụ cười hiền hòa mang tới sự dễ chịu trên gương mặt của Madam Pang, nhân vật nổi tiếng của bóng đá xứ chùa vàng và cũng rất được người hâm mộ Việt Nam yêu thích, chính là đặc trưng cho phần tính cách nổi trội của người dân nước này.

Nụ cười của nữ nhân viên phụ trách thông tin báo chí SEA Games 2025 - Ảnh Trần Dũng
Họ mỉm cười để xoa dịu những khó khăn hoặc trục trặc, như người lái xe taxi trong ngày đầu tiên đưa chúng tôi từ sân bay về nơi nghỉ ngơi, đã không thể tìm được đường đi chính xác đã liên tục cười nói để giảm bớt sự căng thẳng.
Điều đó làm cho chúng tôi yên lòng bởi ông quan tâm tới cảm xúc của người đối diện và những hoài nghi về "chiêu trò" của cánh tài xế dịch vụ cũng nhanh chóng biến mất. Dù muốn hay không bạn cũng khó để nổi giận trước sự mềm mỏng.
Đương nhiên, trong cuộc sống thường ngày, những va chạm, mâu thuẫn là không thể tránh khỏi. Họ cũng phải đối mặt thường xuyên với những xích mích rất tầm thường như cãi nhau vì chỗ đỗ xe, vì tiếng ồn mà hàng xóm tạo ra hay điều gì đó rất khó chịu đụng chạm đến sự riêng tư và lợi ích cá nhân.
Cảnh sát sẽ vào cuộc để giải quyết những vấn đề này. Nhưng nhìn chung người Thái sẽ tìm cách đối thoại trước nhất và khi không tìm thấy sự thỏa hiệp hoặc dung hòa họ sẽ sử dụng đến pháp luật.
Người dân Thái Lan sống ở mảnh đất mà khí hậu nóng gay gắt đối chọi một mùa mưa bão khắc nghiệt cũng không kém. Sự đối lập của tự nhiên dường như đã tạo ra tính cách trung hòa và nhẹ nhàng cho người Thái. Họ cố gắng tìm kiếm giải pháp thông qua đối thoại và đỉnh cao của nó là nụ cười.
Nhưng nó có lẽ không phải là kiểu cười xuê xoa hay giả tạo để được việc mà nó chứa đựng một thông điệp khác: Chúng tôi đề cao bạn và sự hòa hợp, nên hãy cùng nhau làm cho mọi thứ tốt đẹp hơn.
Bạn đọc quan tâm đến SEA Games 33 (2025):
Các bài viết đặc sắc hay nhất về SEA Games 33
Cập nhật liên tục thông tin về SEA Games 2025
Lịch thi đấu SEA Games 33
Bảng huy chương SEA Games 33
Kết quả SEA Games 33
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất