Thất bại của ĐT Đức: Cái giá của sự đổi thay

29/06/2012 18:00 GMT+7

(TT&VH Online)- Đêm Warsaw, cả một trời đau thương đã đổ ập xuống đầu ĐT Đức sau trận bán kết với ĐT Italia. Thầy trò Joachim Loew đành ngậm ngùi rời cuộc chơi và lại một lần nữa lỡ hẹn với chức vô địch ở các giải đấu lớn.

Đức vẫn nhập cuộc tự tin, tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn nhưng các chân sút của Die Mannschaft đã không thể chuyển hóa thành những bàn thắng. Họ có lúc đánh thẳng vào trung lộ, có lúc dạt ra biên để tạt vào, nhưng tất cả đều chỉ dừng ở mức cơ hội.

Nhưng khi mà chưa thể tạo lợi thế, Đức đã nhận ngay 2 gáo nước lạnh từ Mario Balotelli bên phía Italia. 2 bàn thua ấy đã chỉ ra những yếu điểm nơi hàng thủ Đức, điều này đã tồn tại từ lâu và hôm nay mới bị vạch trần. Nếu bàn thua đầu tiên là sự hớ hênh trong khâu kèm người, thì bàn thua sau đó là sự sơ hở chết người khi hàng thủ dâng lên quá cao.



HLV Joachim Loew thẫn thờ trên sân- Ảnh Getty

Đức luôn xem Italia như khắc tinh của mình ở các giải đấu lớn và những thất bại đau đớn trong quá khứ vẫn còn nhức nhối với người Đức. Nhưng đã hiểu nhau, đã là kỳ phùng địch thủ của nhau mà thua chóng vánh đến 2 bàn ngay trong hiệp 1 đã cho thấy sai lầm trong đấu pháp của Joachim Loew. Điều này biểu hiện rõ trong cách tiếp cận trận đấu, cách vận hành lối chơi và thi triển các đợt tấn công. Dường như, người Đức chưa đánh giá hết khả năng của Italia.

Một điều mấu chốt nữa dẫn đến thất bại người Đức chính là cái mũi giáp công của họ thiếu hẳn đi sự lạnh lùng, vốn dĩ là tính cách của họ. Một ĐT Đức nhạt nhòa, tấn công theo kiểu vô định hình, phòng thủ hớ hênh và bát nháo, vậy lấy cơ sở gì để khuất phục một Italia chặt chẽ và giàu tính kỉ luật?

Thất bại của Bayern Munich ở mùa giải này vẫn nhãn tiền nhưng dường như ĐT Đức vẫn chưa nhìn vào đó để rút ra những bài học kinh nghiệm cho mình. Người Đức của ngày xưa vốn nổi tiếng bởi bản tính lạnh lùng, sự rình rập đầy ma mãnh trong lối chơi. Nhưng giờ đây, Đức đã dần rũ bỏ đi những giá trị truyền thống ấy, thay vào đó là hình ảnh tươi mới, phóng khoáng đến ngây thơ.

Thêm nữa, đội hình trẻ trung bây giờ của ĐT Đức có thể chơi bốc lửa trước những đối thủ yếu hơn nhưng trước các đối ngang cơ, sự thiếu hụt về mặt kinh nghiệm của họ đã lộ ra rõ nét. Khi họ bị dồn vào thế chân tường, họ vẫn chống trả, tấn công toàn lực nhưng điều ấy vẫn chưa khỏa lấp những lỗ hổng về chuyên môn cũng như kinh nghiệm trận mạc.

Sự thay đổi nhanh chóng ấy đã chứng kiến những đánh đổi to lớn. ĐT Đức đá đẹp mắt hơn nhưng lại có thể mong manh và dễ vỡ hơn. Người Đức tấn công phóng khoáng và đa dạng nhưng dường như chất ma mãnh trong lối chơi cũng từ đó biến mất dần. Từ đầu EURO 2012, người ta chưa nhận ra điều ấy nơi thầy trò Loew chẳng qua là do Đức chưa gặp phải các đối thủ lớn hoặc các đội mạnh nhưng sa sút kiểu như Hà Lan. Cuối cùng bộ mặt của người Đức đã phơi bày trong đêm Warsaw, những khuyết điểm của họ đã lộ ra và trong 90 phút ngắn ngủi, Philipp Lahm cùng đồng đội không kịp sửa sai.

Nền bóng đá từng 3 lần đứng trên đỉnh Châu Âu đã thất bại, một thất bại từ sự cải cách bất thành và sự thay đổi nhanh chóng những giá trị truyền thống bằng nét tươi mới mang hơi thở thời đại. Sự thay đổi mang tính thức thời ấy không phải là tiêu cực nhưng nó dường như không đúng thời điểm và chưa đủ thời gian để xoay chuyển mọi thứ theo ý mình.

Vĩ thanh

Thế hệ Lahm, Schweinsteiger, Podolski... thêm một lần nữa thất bại ở một giải đấu lớn. Đội hình vàng son ấy đã biết bao lần chết giấc trước ngưỡng cửa thiên đường. Nụ cười thay bằng nước mắt. Phút giây sung sướng thay bằng những phút quặn lòng. Đức đã “đứt” đớn đau và thế hệ của Lahm cùng các đồng đội tiếp tục ôm giấc mơ dang dở. Rồi đây, những người trẻ trung hơn như Ozil, Reus, Gotze...sẽ tiếp tục được kì vọng thay các bậc đàn anh viết nên giấc mơ tròn đầy cho Die Mannschaft. 2 năm nữa ở Brazil hay xa hơn thế, Đức chắc chắn sẽ rút ra cho mình những bài học bổ ích. Thất bại của ngày hôm nay chính là chất xúc tác cho những thành công của ngày mai nếu người ta biết đứng dậy và làm lại.

Tuấn Kiệt

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của độc giả. Bạn đọc có thể phản hồi ngay trong mục comment dưới đây, hoặc gửi ý kiến, bài vở về địa chỉ hòm thư điện tử quocte.ttvhonline@gmail.com.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm