Từ thất bại của Đức: Trí khôn của ta đâu?

29/06/2012 13:21 GMT+7 | Ăn, ngủ cùng Euro

(TT&VH)- Khi hiệp 1 kết thúc, một vị thượng tá an ninh nhắn đến : “ Thế này mới là bóng đá, phối hợp nhanh, nhuần nhuyễn. Tấn công tổng lực vừa cổ điển vừa hiện đại bác nhỉ”.

Người Italia đã cứu vòng chung kết EURO đang trở nên nhàm chán sau hai trận liên tiếp không có bàn thắng. Đó là phút thứ 20 mà người hâm mộ chờ đợi. Cassano khéo léo vượt qua sự đeo bám (có phần hời hợt) của hai hậu vệ rồi lật bóng. Balotelli đánh đầu dũng mãnh mở tỉ số.

Trước đó Đức chơi lấn lướt hơn và tạo được 2 cơ hội rõ rệt. Phút thứ 5 Gomes đã đưa bóng vượt qua tầm kiểm soát của Buffon nhưng vẫn còn Pirlo lót ở cạnh cột. Vài phút sau Đức phối hợp nhịp nhàng từ trái qua phải và kết thúc bằng đường căng ngang hết sức nguy hiểm, Buffon đẩy bóng ra khiến Barzagli suýt phản lưới nhà. 20 phút đầu người Đức chơi thật ung dung, liên tục vây hãm đối phương nhưng người Ý không hề rối loạn. Bàn mở tỉ số không hề bất ngờ mà đã được dự báo từ trước đó là hai cú sút cảnh báo của Cassano và Montolivo. Khi Pirlo bị khóa chặt là lúc Montolivo lên tiếng. Đường phản công dài hơn 40m của Montolivo đã đặt Balotelli trước vòng cấm. Cú sút mu lai má không cho Neuer cơ hội cản phá.



Truyền thống, ý chí quật cường của người Đức đã ở đâu?- Ảnh Getty

Cú đúp của anh chàng ngỗ ngược khiến người ta giật mình. Word Cup 1982, 3 trận đấu vòng bảng Paolo Rossi vẫn chưa ghi bàn nhưng sau đó anh là Vua phá lưới và Italia đăng quang.

Hiệp 2 hấp dẫn không kém hiệp 1. Hai đội thay nhau tấn công và dứt điểm. Philipp Lahm bật tường rồi sút trong vòng cấm vọt xà. Italia trả lời bằng hai cú sút cắt ngang khung thành của Balotelli và Marchisio. Những diễn biến của hiệp 2 thật khó diễn tả bằng lời. Mọi lời ngợi khen đều thô thiển khi sovới những gì người Ý thể hiện…

Không hiểu sao các cầu thủ Italia rất hay trượt chân (nghĩa đen). Người Đức thì không hề trượt chân nhưng lại không thể bước qua lời nguyền – Thua người Ý ở tất cả các giải đấu lớn. Và họ đã “trượt chân” trước trận chung kết sau khi có 4 trận hết sức ấn tượng.

Thế trận, cơ hội là cân bằng nhưng người Italia hơn hẳn người Đức ở những thứ “mơ hồ” đó là sự khôn ngoan trong kèm người và tranh cướp bóng. Là sự thông minh trong phát động tấn công. Ai đã từng khen Đội tuyển Anh phòng ngự hay thì hãy nghĩ lại khi xem người Italia phòng ngự.

“Trí khôn của ta đâu?” câu hỏi này đặc biệt dành cho Hummels khi để cho Cassano vượt qua dễ dàng ở phút 19. Hết trận, lại thêm những câu hỏi : Truyền thống, ý chí quật cường của ta đâu? Những câu hỏi không dễ trả lời.

Đặng Gia Mẫn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm