Lady Gaga: 'Tôi là mọi biểu tượng'

31/07/2013 07:30 GMT+7 | Người đẹp

(Thethaovanhoa.vn) - Báo chí thường sử dụng Lady Gaga làm nhân vật showbiz gây sốc, điều đó vô tình làm người ta ít chú ý đến những cống hiến của cô: một ca sĩ luôn không ngại lấy chính mình ra để thử nghiệm các ý tưởng mới, dù kỳ quái đến đâu.

Ngày 19/8 này, Lady Gaga sẽ ra mắt đĩa đơn đầu tiên sau 6 tháng gần như "bặt vô âm tín" trong hoạt động âm nhạc: Applause. Đây cũng là đĩa đơn đầu tiên từ album thứ ba Artpop, sự trở lại được rào đón kỹ càng của nữ ca sĩ.

Tờ Women's Wear Daily đăng ảnh bìa đĩa đơn Applause sắp ra mắt vào ngày 19/8 của Lady Gaga.

Sẽ táo bạo nhất từ trước đến nay

Về ý tưởng của đĩa đơn, Gaga đã đích thân giới thiệu kỹ lưỡng qua bài phỏng vấn riêng trên tờ Women's Wear Daily (WWD) – một tờ báo về thời trang. Điều này hoàn toàn có lý vì âm nhạc của cô lâu nay vẫn được coi là kết hợp cả thời trang, nghệ thuật đương đại và biểu tượng đại chúng chứ không chỉ là âm nhạc đơn thuần.

Trong bài phỏng vấn, nữ ca sĩ nói về khoảng thời gian nửa năm vắng bóng của cô, về chấn thương hông nghiêm trọng "hơn những gì mọi người biết", ý tưởng phá cách về thẩm mỹ và "dự án đa phương tiện" được lăng xê dữ dội – chính là album Artpop.

Lâu nay, Lady Gaga vẫn nổi tiếng vì thường mặc trang phục (cả diễn và đời thường) trông như đồ lót, hoặc chính xác là đồ lót, hoặc trông như không mặc. Nhưng, với đĩa đơn mới Applause này, cả hai nghệ sĩ cộng tác với cô (quay phim và chụp ảnh) đều nhấn mạnh rằng đây sẽ là sản phẩm âm nhạc táo bạo nhất của cô từ trước đến nay. Tuyên bố này khiến người ta tò mò, bởi có bao giờ Gaga xuất hiện mà không táo bạo và gây sốc đâu.

Gaga có thể sẽ khỏa thân tiếp (cô đã khỏa thân quá nhiều lần trước đây rồi), nhưng theo cách khác. "Tôi luôn nói với cô ấy rằng: nhìn em kìa, em xinh đẹp đến không thể tin được, hãy chấp nhận điều đó. Đừng có che giấu bản thân mình qua những bộ tóc giả và cặp kính đen. Hãy tỏa sáng đi" – cộng sự Van Lamsweerde của Gaga nói.

Có lẽ vì vậy mà nữ ca sĩ gần đây thường xuất hiện với vẻ ngoài khá mộc, không trang điểm đậm đặc như trước.

Vài khoảnh khắc thời trang biểu tượng của Gaga: Mặc mà như không mặc; Diện váy làm từ thịt bò sống; Mặc đồ làm từ chất dẻo.

"Tôi là mọi biểu tượng"

Theo Brandon Maxwell, giám đốc thời trang hãng Haus of Gaga, thì các hãng thời trang danh tiếng Alexander Wang, Versace, Armani, Saint Laurent đều muốn thiết kế đồ cho Gaga mặc. Nếu sang trọng thì phá cách ở đâu? "Chúng tôi sẽ làm những bộ vest bằng những chất liệu không ai nghĩ đến, như bằng nhựa chẳng hạn" – Maxwell nói.

Nhưng, với Gaga thì phải nhấn mạnh điều này: dù chọn nhà thiết kế nào và mặc bộ trang phục nào, cô vẫn đại diện cho chính mình và chỉ chính mình mà thôi. Nữ ca sĩ nói với WWD, với giọng điệu tự tin ít ai sánh được: "Tôi không thay đổi theo từng mẫu thiết kế hoặc từng kiểu tóc hoặc theo các biểu tượng phong cách khác. Tôi không chỉ là một biểu tượng, tôi là mọi biểu tượng. Tôi được vẽ nên bởi tất cả các màu sắc trong bảng màu, mọi lúc. Không có giới hạn".

Âm hưởng thời trang sẽ đậm đặc trong Applause, khi Van Lamsweerde và Matadin – những người đảm nhận quay MV, chụp ảnh bìa cho đĩa đơn – cũng là những nhà nhiếp ảnh thời trang và từng quay cho Gaga vài đoạn phim thời trang. Đây là lần đầu cả "bộ sậu" cùng cộng tác trong một đoạn phim ca nhạc.

Nghệ sĩ nào chẳng chờ đợi những "tràng vỗ tay"?

Cái tên Applause (Vỗ tay) không khó liên tưởng chút nào, nhưng hãy nghe lời lý giải của chính Gaga – người đã sáng tác bài hát này cùng với cộng sự là DJ White Shadow. "Ý tưởng đến vào cuối một đêm diễn, tôi nhìn khán giả và trông chờ một tràng vỗ tay cuối cùng. Khi đó, người biểu diễn cũng rơi nước mắt và nghệ thuật trở thành một thứ gì đó khác trong mắt bạn. Thứ gì đó người hơn, chân thành hơn".

"Tôi sống vì tiếng vỗ tay đó. Tôi sống vì cách khán giả cổ vũ và la hét vì tôi. Họ trao cho tôi thứ mà tôi mong muốn. Họ giơ cao cánh tay và chạm vào tay tôi" – Gaga nói. "Khi sáng tác ca khúc này, tôi biết nếu tôi đề nghị khán giả cổ vũ khi tôi hát, họ sẽ làm vậy, hoặc sẽ làm trước cả khi tôi đề nghi. Họ luôn làm vậy. Tôi đến từ New York. Tôi đã phấn đấu từ khi còn 5 tuổi để trở thành một nghệ sĩ biểu diễn. Tôi xứng đáng với sự cổ vũ đó. Tôi đã sẵn sàng".

Bất chấp việc nghỉ hát 6 tháng, Lady Gaga vẫn là nghệ sĩ dưới 30 tuổi kiếm tiền nhiều nhất năm qua, vượt xa những ngôi sao trẻ khác như Justin Bieber, Taylor Swift. Theo thống kê của tạp chí Forbes cho biết, riêng chuyến lưu diễn Born This Way Ball của cô đã thu về 168 triệu USD. Năm nay, Gaga 27 tuổi.

Nghe những câu trả lời phỏng vấn của nữ ca sĩ, có cảm giác như cô đang trích dẫn lời bài hát Applause.

Ngoài ra, trong bài phỏng vấn, Gaga cũng cho biết: nửa năm nay cô giấu không cho người hâm mộ biết rõ thông tin về chấn thương hông, bởi thực ra đó là một chấn thương nghiêm trọng. Nữ ca sĩ gặp phải tai nạn khi đang biểu diễn trong chuyến lưu diễn Born This Way Ball ở Montreal, Canada hồi tháng 2. Cô phải hủy lưu diễn ngay sau đó.

Đến nay, khi đã bình phục, cô mới kể lại. "Tôi đã bị vỡ hông", thậm chí "bác sĩ phẫu thuật đã nói nếu tôi biểu diễn thêm một show nào nữa thì có khi phải thay hông". Thời gian bình phục là quãng thời kinh khủng với cô vì thiếu thốn âm nhạc và sân khấu. Bù lại, cô có 6 tháng để "nuôi dưỡng đầu óc và cơ thể", để rồi cho ra sản phẩm: album Artpop.

Trong thời gian nghỉ, Gaga đã đọc sách, nghe nhạc và trao đổi những "món quà sáng tạo" (tức các ý tưởng mới) cùng với những người bạn kiêm cộng sự của cô trong Haus of Gaga.

Mi Ly
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm