Văn hoá

Nhạc sĩ Nguyễn Hoàng Linh: Những bài hát dành cho tuổi trẻ

13/05/2026 19:55 GMT+7 Google News

Bên cạnh những bản nhạc một thời được phổ biến rộng rãi - thường là nhạc viết về tình yêu - dành cho giới trẻ, nhạc sĩ Nguyễn Hoàng Linh còn có những tác phẩm viết về tuổi học trò cũng được đón nhận nồng nhiệt không kém. Bài hát Bay lên nhé nụ cười - anh viết cho những kỷ niệm học đường - đã được in trong sách Âm nhạc 8, bộ Kết nối tri thức với cuộc sống.

Bài hát Bay lên nhé nụ cười của nhạc sĩ Nguyễn Hoàng Linh được các ca sĩ trình bày lần đầu tiên vào năm 2009 và ngay lập tức nhận được tình cảm của khán giả. Từ khi bài hát này ra đời, có nhiều ca sĩ, nhóm nhạc đã trình bày thành công như Ngọc Khánh, nhóm Mây Trắng... Về một thời đã qua

Trong bài Bay lên nhé nụ cười cũng như trong những bài hát khác của anh thường xen vào một vài từ tiếng Anh, hỏi anh như vậy có sợ những người khó tính đánh giá sính ngoại, hoặc thiếu vốn từ tiếng Việt hay không? Anh nói: "Thật ra, đây tình cờ là một dấu hiệu nhận ra những bài hát của tôi. Khi viết một tác phẩm độc lập, tôi thường đưa vào một vài từ tiếng Anh phổ thông, dễ hiểu nghĩa. Đó không phải là sính ngoại, mà vì tôi thấy hợp lý. Chẳng hạn, với bài hát có tính cổ động, tiết tấu nhanh và vui tươi như Bay lên nhé nụ cười, tôi đưa vào câu "Shows your best, get your dreams" vì thấy nó gãy gọn, đủ sức chia sẻ và truyền cảm hứng như một khẩu hiệu".

Nhạc sĩ Nguyễn Hoàng Linh: Những bài hát dành cho tuổi trẻ - Ảnh 1.

Nhạc sĩ Nguyễn Hoàng Linh

Sau khi được biết đến qua nhiều bài hát đã trở thành hit, bỗng nhiên anh ngẫu hứng muốn viết những bài hát về thời học sinh. Đúng thời điểm, năm 2008 cựu học sinh khóa anh học ở Trường THPT Phạm Hồng Thái tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm ra trường. Trong không khí của buổi gặp gỡ đầy cảm xúc, Nguyễn Hoàng Linh lại trở thành cậu học sinh cắp sách đến trường, mang theo rất nhiều yêu thương với bạn bè, thầy cô và mái trường đã chứa rất nhiều kỷ niệm thời thơ mộng. Tiệc rồi cũng tan, nhưng tâm hồn Linh mãi vấn vương nhớ về tuổi trẻ hồn nhiên và mang nhiều hoài bão, cùng với đó những nốt nhạc đầu tiên được hình thành.

Nhạc sĩ chia sẻ: "Thường một bài hát tôi mất khoảng gần nửa năm để hoàn thiện, nhưng với Bay lên nhé nụ cười thì rất nhanh, mọi cảm xúc dường như được dồn nén, đến đúng thời điểm là bung ra, nên viết chừng 1 tháng là xong. Khi ấy, tôi mang tâm hồn của tuổi trẻ căng tràn sức sống, với đôi chân háo hức bước vào đời, đồng thời cũng có chút nuối tiếc, giá như được trở lại thời học sinh thì tôi sẽ làm nhiều thứ tốt hơn. Bài hát này như là tiếng vọng của bản thân tôi vậy".

Cũng vì tâm trạng đó, Nguyễn Hoàng Linh muốn khán giả đến với thông điệp trong tác phẩm của mình, rằng hãy làm tốt nhất những điều mình có sẽ đạt đến ước mơ và hãy đi đến tương lai với nụ cười, dù có gặp chông gai. Ai đang sống với tuổi trẻ thì hết lòng với tuổi trẻ, đừng để thời gian trôi qua lãng phí. Ai không còn trẻ và có những khúc mắc, tiếc nuối với quá khứ, hãy bắt tay làm những điều mình từng muốn làm, không có gì quá muộn. Nụ cười sẽ mang năng lượng tích cực đến với tất cả mọi người.

Đó chính là tâm tình mà nhạc sĩ muốn gửi đến khán giả và bạn bè yêu quý mình.

Nhạc sĩ Nguyễn Hoàng Linh: Những bài hát dành cho tuổi trẻ - Ảnh 2.

Bài hát “Bay lên nhé nụ cười” trong sách “Âm nhạc 8”, bộ Kết nối tri thức với cuộc sống

Niềm vui sáng tác

Nguyễn Hoàng Linh tốt nghiệp Nhạc viện Hà Nội (nay là Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam) năm 2004. Từ đó đến nay, hoạt động âm nhạc của anh gắn liền với việc sáng tác, vì việc này giúp anh được cất lên giai điệu của tâm hồn mình và hạnh phúc khi gặp khán giả tri âm.

Các bài hát Bay lên nhé nụ cười, Giấc mơ thần tiên, Một que diêm một ước mơ… thường gặp được những tri âm nhỏ tuổi, nên anh vui lắm.

Ngoài những buổi biểu diễn của các ca sĩ chuyên nghiệp, rất nhiều lần nhạc sĩ nhận được các cuộc gọi của giáo viên và phụ huynh xin phép cho học trò sử dụng các bài hát để biểu diễn trong các cuộc thi văn nghệ và lần nào anh cũng vui vẻ đồng ý.

Bay lên nhé nụ cười với giai điệu rộn ràng cũng thường được phát trong các buổi khai giảng, bế giảng và các dịp lễ của nhà trường. Vì nó thường được vang lên trong trường học, nên cô con gái đang học lớp 6 của Nguyễn Hoàng Linh nhiều lần háo hức nói: "Bố ơi, con mong nhanh lên lớp 8 để được học bài hát của bố. Có lần, nhà trường phát bài hát này, con nói đây là bài hát của bố con, mà không ai tin".

Nhạc sĩ Nguyễn Hoàng Linh: Những bài hát dành cho tuổi trẻ - Ảnh 3.

Khán giả dù có chọn nhạc của Nguyễn Hoàng Linh để nghe hay không, vẫn không thể phủ nhận rằng, một thời những giai điệu của Công chúa bong bóng, Một que diêm một ước mơ, Cây lá gió, Đồng hồ cát, Khoảng cách anh và em... đã trở nên quen tai với mọi người, vì chúng được mở ở rất nhiều nơi.

Ngoài những bản hit một thời, Nguyễn Hoàng Linh còn được yêu thích qua những bài hát viết cho các bộ phim truyền hình như Chuyện chúng mình, Nấc thang hạnh phúc, Đi về miền huyền thoại, Gió thổi qua rừng... và bộ phim điện ảnh Kính vạn hoa. Đây là mảng sáng tác cho nhạc sĩ những thử thách, không phải về chuyên môn, mà về cảm xúc, vì viết một bài hát không theo dòng cảm xúc của cá nhân, mà theo mạch của bộ phim.

"Với một ca khúc độc lập, tôi có thể viết pop, ballad hoặc rock tùy mình muốn, miễn thấy nó tải được cảm xúc của mình, nhưng ca khúc trong phim thì không vậy, phải bàn bạc với đạo diễn rất nhiều, có khi trúc trắc bất đồng, mãi mới thống nhất được, nhưng nhờ vậy nên thú vị" - Nguyễn Hoàng Linh nói. 

Nhạc sĩ Nguyễn Hoàng Linh: Những bài hát dành cho tuổi trẻ - Ảnh 4.

Biết rõ bản thân

Không nhiều nhạc sĩ trẻ như Nguyễn Hoàng Linh vào thời điểm ấy có đến hơn 10 bản hit, được hát khắp các sân khấu, với tần suất rất dày, trong đó có những ca sĩ trẻ nhờ tác phẩm của anh mà nổi tiếng. Thế nhưng, anh không mải mê với những thành quả ấy.

"Tôi có thể biết cách viết một bài hát để tạo thành hit, nhưng khi nhận ra mình viết ra một bài hát giống với chính mình trước đó, tôi sẽ dừng lại. Khoảng 3 - 4 năm dừng lại, sau đó tôi sẽ viết được những tác phẩm có màu sắc khác, từ giai điệu đến hòa thanh".

Trong cuộc sống thường ngày lẫn trong sự nghiệp âm nhạc đều vậy, Nguyễn Hoàng Linh luôn có khoảng dừng để nhìn lại. Chính vì vậy, anh luôn biết rõ mình đang ở đâu để không ảo tưởng về mình mà cao ngạo, đương nhiên cũng không tự ti.

Được bố định hướng trở thành một kiến trúc sư giống như ông, nhưng cơ duyên đưa đẩy anh vào nhạc viện, trở thành nhạc sĩ. Quãng đời sinh viên của anh là những ngày vừa học vừa sáng tác và chơi nhạc ở các quán cà phê để kiếm tiền đóng học phí, mua sách nhạc... Khi ấy tuổi trẻ tràn trề năng lượng, thức khuya dậy sớm, nhưng chỉ thấy vui, không thấy cực khổ.

Nhạc sĩ Nguyễn Hoàng Linh: Những bài hát dành cho tuổi trẻ - Ảnh 5.

Vừa tốt nghiệp nhạc viện chưa bao lâu, anh thi vào ngành đạo diễn của Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội và tốt nghiệp thủ khoa. Bây giờ, niềm vui của anh là sáng tác nhạc và làm đạo diễn những phim ngắn.

Hỏi chủ nhân của nhiều bản nhạc hit rằng có tham vọng gì với điện ảnh không, đạo diễn một bộ phim điện ảnh chẳng hạn, Nguyễn Hoàng Linh tâm sự: "Tôi thích viết, nên thường viết những kịch bản phim ngắn của mình, cũng có ấp ủ viết kịch bản điện ảnh, biết đâu đúng thời điểm có nhà đầu tư giúp mình thực hiện bộ phim".

Đã lâu không thấy tác giả của Công chúa bong bóng giới thiệu bài hát mới, hỏi anh bận sản xuất, phối khí hoặc mở các lớp dạy nhạc gì chăng? Hoàng Linh trả lời: "Với tôi, một nhạc sĩ thì chỉ nên sáng tác, nên tôi không dạy nhạc hoặc mở phòng thu. Hiện tại, tôi vẫn sáng tác đều đặn cho nhạc phim, nhạc hiệu các chương trình và mỗi năm hoàn thành 1 bài hát. Mọi bài hát nên được giới thiệu đúng thời điểm".

Anh nói thêm: "Hiện tại, nhạc sĩ viết nhạc đang bị thách thức bởi AI. Nó tạo ra ranh giới nhập nhằng giữa người sáng tác và máy móc. Nhưng tôi tin, trong tương lai nhạc AI sẽ thoái trào, vì sau đó, khán giả sẽ muốn tìm đến với những giá trị từ chính cảm xúc thật sự của trái tim nhạc sĩ".

Giới trẻ chờ gặp những sáng tác mới của Nguyễn Hoàng Linh, còn nhạc sĩ nói rằng anh vẫn viết, nếu sau 20 năm vẫn còn khán giả nghe nhạc của mình, thì đó là niềm hạnh phúc.

Vài nét về nhạc sĩ Nguyễn Hoàng Linh

Sinh năm 1980 tại Hà Nội. Tốt nghiệp Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội. Hội viên Hội Nhạc sĩ Việt Nam.

Các bài hát tiêu biểu: Công chúa bong bóng, Bay lên nhé nụ cười, Giấc mơ thần tiên, Đồng hồ cát, Ngọn đồi chong chóng, Khóc thêm lần nữa...

Các giải thưởng: Giải Bài hát Vàng năm 2007 do HTV tổ chức; giải Bài hát hay nhất của tác giả mới năm 2010 do Hội Nhạc sĩ Việt Nam trao...

Lâm Hạnh

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm