Nhà phê bình văn học Nguyễn Thanh Tú viết bài "Học thầy, học bạn" để phân tích về 2 câu tục ngữ "Học thầy không tày học bạn" và "Không thầy đố mày làm nên".
Bùi Quang Minh (thường được gợi là Minh Beta) là người viết nhạc không chuyên, nhưng anh đã có một bài hát mà hầu như ai nghe cũng có thể hát theo được, ít nhất là đoạn điệp khúc. Đó là bài "Việt Nam ơi".
Nhà báo Xuân Ba bước chân vào nghề với đôi chân sẵn sàng đi đến mọi miền của đất nước. Thế là anh đi rồi trở về cùng với những bài phóng sự - ký sự dài kỳ, chủ yếu đăng trên báo Tiền phong - nơi anh công tác.
Nhiều năm sau bài thơ "Mèo con đi học" của Phan Thị Vàng Anh trong sách giáo khoa, nay lại có thêm "Mèo con" của Phùng Phương Quý trong "Tiếng Việt 2", tập 2, bộ Cánh diều.
Nhà văn Đào Quốc Vịnh có 3 tác phẩm được trích đưa vào sách giáo khoa. Đó là "Sang đường" (ký bút danh Thuần Khang) và "Tấm bìa các-tông" in trong "Tiếng Việt 5", tập 1, còn "Hoa trạng nguyên" in trong "Tiếng Việt 5", tập 2, cùng thuộc bộ sách Cánh diều.
Nhạc sĩ Trần Thanh Tùng có đóng góp không nhỏ cho không khí sôi động của hoạt động biểu diễn nhạc thiếu nhi ở TP.HCM, trong cương vị sáng tác và là "bầu show" của các nhóm nhạc. Một thời, các nhóm nhạc do anh xây dựng biểu diễn với giọng hát trong trẻo, phong cách trẻ trung, hiện đại đã trở thành thần tượng của khán giả trẻ.
Nhà văn - trung tá Phạm Vân Anh sáng tác thiếu nhi từ năm 13 tuổi, nhưng sau đó theo đuổi những đề tài khác, viết nhiều thể loại. Sau một lời giới thiệu của bạn văn với ban biên soạn sách Cánh diều, Phạm Vân Anh trở lại sáng tác cho thiếu nhi và có một loạt tác phẩm được in trong bộ sách này.
Đỗ Thanh Hiên là tổng chủ biên của bộ sách "Âm nhạc" (bộ Cánh diều) bậc THCS. Ông tự nhận mình là nhạc sĩ sáng tác không chuyên, vì chủ yếu hoạt động ở lĩnh vực sư phạm. Ông có bài hát "Tiếng cồng chiêng gọi mùa lúa chín" trong sách Âm nhạc 9, bộ Cánh diều.
Nguyễn Thị Mai có bài thơ "Buổi học cuối cùng" được in trong sách "Tiếng Việt 4", tập 2, bộ Cánh diều và bài hát "Cây gia đình" của nhạc sĩ Quỳnh Hợp phổ từ bài thơ cùng tên của bà được in trong sách "Âm nhạc 1", bộ Kết nối tri thức với cuộc sống.
Hơn 20 năm đến với âm nhạc, Nguyễn Hồng Thuận từ một người đạp xe cọc cạch tìm cách giới thiệu các bài hát của mình, nay đã trở thành một nhạc sĩ có rất nhiều bài hit được đông đảo khán giả đón nhận, đặc biệt là giới trẻ.
"Tôi không có quá nhiều áp lực khi viết một điều gì đó, không mưu cầu để trở thành điều gì lớn lao hoặc nổi tiếng, nhưng văn chương là một điểm tựa để tôi kể chuyện người, kể chuyện mình, gửi gắm ước muốn nào đó..." - Nguyễn Thị Việt Hà chia sẻ.