Văn hoá

Nhà văn Võ Thu Hương: Cảm hứng sáng tác từ những ký ức ngọt ngào

22/07/2026 06:18 GMT+7 Google News

Từ lâu, Võ Thu Hương không chọn viết về thế giới kỳ ảo, mà hầu hết tác phẩm lấy cảm hứng từ hiện thực đời thường. Chị có 2 tác phẩm được chọn vào sách Tiếng Việt 4, tập 2, bộ Kết nối tri thức với cuộc sống là Ông Bụt đã đếnCon muốn làm một cái cây, đều lấy cảm hứng từ những kỷ niệm thời thơ ấu của bản thân.

Thế nhưng trong tác phẩm mới nhất, Võ Thu Hương đang thử sức với phong cách đồng thoại, vừa được Nhà xuất bản Kim Đồng ấn hành.

Có thói quen giữ lại những kỷ niệm đẹp

Thuở nhỏ, cứ tới Hè và Tết, Võ Thu Hương lại được về quê ngoại. Vườn của ông rộng, có nhiều cây ăn trái như ổi, táo... Là một cô bé tinh nghịch, chị thường có thói quen trèo lên cây ổi cùng bạn bè và những anh chị ở quê. Kỷ niệm về ông, về khu vườn ông vun xới, về những ngày vui chơi, trèo ổi với những người bạn, người thân đã giúp chị có cảm hứng viết Con muốn làm một cái cây.

Nhà văn Võ Thu Hương: Cảm hứng sáng tác từ những ký ức ngọt ngào - Ảnh 1.

Nhà văn Võ Thu Hương

Ở tác phẩm này, nhân vật chính là cậu bé Bum đã nói lên ước mơ của mình trong một bài văn nộp cho cô giáo, kể về mơ ước được làm một cái cây: "Con muốn làm một cái cây. Con muốn làm cây ổi trong sân nhà cũ của con, muốn luôn bên đám bạn cùng chia nhau từng trái ổi chín và thấy ông ngồi cười hiền lành bên gốc ổi...". Bum đã viết như thế trong bài văn nói về ước mơ. Cây ổi trong sân nhà cũ, nó đã nhớ biết bao mà chẳng có dịp nói ra".

Đó cũng chính là tâm trạng của Võ Thu Hương khi lớn lên, xa những tháng ngày ấu thơ trong trẻo, gắn bó với ông ngoại, với những kỷ niệm trong khu vườn tuổi thơ.

Còn với tác phẩm Ông Bụt đã đến, đó là tuổi thơ của chị khi lớn lên trong khu tập thể Cầu Đường, ven sông Lam, thành phố Vinh, Nghệ An (nay là phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An). Tuy cuộc sống khó khăn, nhưng những người lớn trong khu tập thể đối xử với nhau chân thành và tử tế. Những gian bếp trong khu tập thể đều mở cửa. Chú hàng xóm của gia đình chị từng âm thầm đưa nồi cá kho sang bếp nhà bé Hương để đổi lấy nồi dưa chua, vì chú muốn gia đình hàng xóm có một bữa cơm với cá. Chú cũng thường tìm cách thầm lặng giúp đỡ những gia đình khó khăn khác, ở quanh mình. Tình huống câu chuyện không giống nhau, nhưng chính chú là ông Bụt trong ký ức tuổi thơ, giúp Võ Thu Hương nghĩ tới một câu chuyện đẹp như Ông Bụt đã đến.

Hai tác phẩm “Ông Bụt đã đến” và “Con muốn làm một cái cây” trong sách “Tiếng Việt 4”, tập 2, bộ Kết nối tri thức với cuộc sống

Đọc văn của Võ Thu Hương dễ dàng bắt gặp những câu chuyện đẹp như vậy, vì chị thường lưu giữ kỷ niệm đẹp trong ký ức. Kỷ niệm tuổi thơ có khi tưởng như đã quên từ lâu, nhưng đôi khi vẫn bất ngờ hiện lại, kể cả trong giấc mơ. Sau hàng chục năm, Võ Thu Hương cảm thấy hạnh phúc khi có thể kể lại, làm mới lại câu chuyện thuở nhỏ, để tác phẩm có thể đi vào đời sống của độc giả hôm nay.

"Tôi luôn nghĩ trẻ em như trang giấy trắng. Những trang văn đẹp từ câu chuyện đến câu chữ như những gam màu đẹp mà bạn có thể trao tặng một đứa trẻ. Tựa như bạn có thể tô những gam màu đẹp lên trang giấy trắng ấy. Và vì thế, tôi vẫn muốn viết về những câu chuyện đẹp, viết những trang văn đẹp cho độc giả nhí yêu quý của mình" - nhà văn Võ Thu Hương chia sẻ.

Thế giới đồng thoại trong tác phẩm mới

Tác phẩm mới nhất của Võ Thu Hương là tập Chiếc gối mơ ước, gồm 10 truyện đồng thoại, được kể bằng giọng văn tinh tế, ngọt ngào. Tác phẩm sẽ thu hút độc giả bằng những câu chuyện dễ thương, nhẹ nhàng mà sâu sắc, cùng những bức minh họa màu đẹp mắt của họa sĩ Chi Cheese.

Tác phẩm mở ra một không gian êm ái, nơi các bé Thỏ Trắng, Sóc Nâu, Voi Xám, Gấu Út, Khỉ Vàng… chạm đến những điều mình hằng mong mỏi nhờ một chiếc gối thần kỳ. Nhưng phép màu đẹp nhất trong câu chuyện có lẽ không dừng lại ở việc ước mơ trở thành sự thật. Điều đáng yêu hơn nằm ở cách các nhân vật học nuôi dưỡng giấc mơ, biết chia sẻ niềm vui và yêu thương cuộc sống quanh mình.

Nhà văn Võ Thu Hương: Cảm hứng sáng tác từ những ký ức ngọt ngào - Ảnh 3.

Tác phẩm mới nhất của Võ Thu Hương là tập “Chiếc gối mơ ước”, gồm 10 truyện đồng thoại

Bên cạnh phần lời giàu nhạc tính, bộ sách còn hấp dẫn nhờ phần minh họa màu tươi sáng, mềm mại. Những khung cảnh khu rừng, căn nhà nhỏ, chiếc gối thần kỳ, các bạn thú đáng yêu hiện lên như một thế giới cổ tích thu nhỏ. Tranh vẽ không chỉ làm đẹp cho trang sách, mà còn giúp trẻ dễ dàng bước vào câu chuyện, quan sát cảm xúc nhân vật và ghi nhớ các bài học đầu đời bằng hình ảnh gần gũi.

Tác giả nhân hóa chiếc gối, trao cho các nhân vật nhỏ bé tiếng nói, lời hát và khả năng sẻ chia về những nhọc nhằn hiện ra trong giấc mơ, trong suy nghĩ miên man. Nhờ vậy, ước mơ từ giấc ngủ đã bước ra khoảng rừng đời thực, khiến cả khu rừng giống một căn nhà thơm phức của tình bạn và sự tri âm.

Ở tập truyện đồng thoại này, những nhân vật là những chú chim, chú chuột, cây mai... đều đưa lại nhiều điều tích cực cho trẻ nhỏ. Sự tích cực mà độc giả thu nhận về cả từ những câu chuyện thành công hoặc thất bại của từng nhân vật, để từ đó, những thông điệp cuộc sống được gửi gắm tinh tế qua câu chữ vẫn giúp độc giả nhận ra qua từng trang sách.

Én Nhỏ yêu ca hát, được mẹ và cô Họa Mi động viên nên hiểu rằng hát là để yêu thương cuộc đời, không phải để ganh đua. Sau chuyến bay về phương Nam đầy trải nghiệm, tiếng hát của Én Nhỏ trở nên sâu sắc và đánh dấu sự trưởng thành của bạn ấy. Khúc ca của Én Nhỏ chính là khúc ca về tình yêu thương, về sự biết ơn, lòng can đảm… chắt chiu từ những trải nghiệm quý báu.

Nhà văn Võ Thu Hương: Cảm hứng sáng tác từ những ký ức ngọt ngào - Ảnh 4.

Quả mai tứ quý có tên Bé Còi vượt qua nhiều gian nan bằng niềm tin vào chính mình. Niềm tin giúp hạt mai còi cọc có thể nảy mầm, vượt qua những trở ngại, bão giông, khô hạn. Còn rãnh nước nhỏ hiểu rằng khi dám chảy đi và hòa vào dòng lớn, mình mới trở nên trong veo, có ích và biết hát.

Chuột Nhí, những hạt sâm đất và chậu phong lan… từng bị xem là yếu ớt, xấu xí, nhưng nhờ nỗ lực và yêu thương, đã tìm thấy giá trị của mình: Sống có ích, đem lại niềm vui và gắn kết gia đình.

Đọc hết những câu chuyện trong Chiếc gối mơ ước, ta sẽ hiểu: "Ai cũng có ước mơ. Ước mơ không xa xôi đâu khi ta nghĩ về nhau". Câu hát ấy cứ lặp đi, lặp lại… đến sâu lắng. Rồi lại ngân nga, rủ rỉ thật lâu về những lời yêu thương và quyết tâm sống tốt hơn. Vì vậy mà, Chiếc gối mơ ước dẫn độc giả bước vào thế giới của những điều bé nhỏ, nhưng giàu ý nghĩa và đầy tình yêu thương. Nơi mỗi nhân vật, dù là Én Nhỏ, chiếc lá, cây dù, hạt mầm hoặc rãnh nước, đều có nỗi niềm riêng và hành trình tự nhận ra giá trị của chính mình.

Có thể nói, Chiếc gối mơ ước sẽ góp thêm vào sự không ngừng khuyến khích các bé biết mơ ước, biết yêu thương, biết vượt qua mặc cảm và sống tử tế thêm với mọi điều xung quanh. Từ đó, các độc giả nhí sẽ biết khám phá thêm những điều kỳ diệu khi không ngừng nuôi dưỡng ước mơ, không ngừng chia sẻ và yêu thương cuộc sống quanh mình.

Vài nét về nhà văn Võ Thu Hương

Sinh năm 1983 tại Nghệ An. Hiện sinh sống và làm việc tại TP.HCM. Chị đã xuất bản hơn 20 cuốn sách, trong đó có khoảng 2/3 là sách thiếu nhi. Chị có nhiều tác phẩm được chọn giảng dạy trong sách giáo khoa Tiếng ViệtNgữ văn; và giành được Giải thưởng Văn học thiếu nhi Hội Nhà văn TP.HCM với tác phẩm Điều kỳ diệu dưới những gốc anh đào.

Thanh An

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm