Một khi đã phải dùng đến đèn soi tiền khi mua bún, xem bún có… phát sáng hay không, thì cái câu “Ăn gì cũng nơm nớp” trở nên kinh khủng hơn gấp nhiều lần.
Chuyện buồn cười thật. Có lẽ đâu, nhằm chống căn bệnh thành tích và siết chặt giám sát thi cử mà năm học này ngành giáo dục đã quyết định rằng tỷ lệ tốt nghiệp THPT không được vượt quá tỷ lệ tốt nghiệp những năm trước
“Đừng có tưởng riêng nước mình, dư luận mới loạn cào cào về chuyện nộp phí với chả nộp phạt nhé”. Buổi sáng, nhấp chén trà nóng mà bà chủ quán quen thả chút gạo sen từ bình sen tàn của bà, thơm rất nhẹ...
Chỉ là không đùa, không thể đùa được, nơi bắt được cá trê trên phố ấy, có 2 thiếu nữ bị dòng nước cuốn đi, một mất mạng. Có những nguy cơ không đùa được với xăng, và tai nạn giao thông vẫn khủng khiếp...
Vỉa hè hôm nay đương nhiên râm ran chuyện cháy trạm xăng, mà từ sau vụ cháy ngày 3/6 ở trạm xăng số 2 phố Trần Hưng Đạo, người ta mới biết cuộc sống hàng ngày hiện mất an toàn thế nào, riêng trong lĩnh vực đi lại.
Nắng lóa mờ cả mắt, nóng hừng hực, thế mà trong quán nước, bà chủ quán cứ nghe mãi một bài nhạc Trịnh nỉ non: “Tình mong manh như nắng, tình còn đầy không em?...”, nghe rã cả người.