Ngại!

16/04/2013 11:00 GMT+7

(Thethaovanhoa.vn) - Sáng 8/4, sau hẳn một tuần tuyên truyền, các chú CSGT Hà Nội bắt đầu tiến hành việc xử phạt những bậc cha mẹ đi xe máy chở con cái trên 6 tuổi đến trường mà không đội mũ bảo hiểm cho con. Gớm, nhắc nhở mãi rồi mà vi phạm vẫn lắm thế, hàng trăm trường hợp cần xử phạt, vào cái giờ ấy, người lớn trẻ em đều mếu máo.

Dù các chú cảnh sát đã rất linh động cho nộp phạt tại chỗ và nhanh chóng, thì cũng rất nhiều đứa khóc lóc rầm rĩ vì sợ muộn học và sợ bố mẹ “bị công an bắt” - bọn trẻ rất hay bị dọa bằng cụm từ ấy, nên sợ là bình thường. Thế nên, để bố mẹ nó yên tâm đứng chờ lập biên bản, các chú công an… làm xe ôm đưa các cháu đến trường. Không ít đứa trẻ được đi học bằng xe các chú công an. Cũng may, lực lượng CSGT làm công tác ngoài đường hôm ấy đông, chứ ít, làm sao kiêm nhiệm cả mấy việc, vừa điều hành giao thông, vừa xử phạt, lại thêm cả đưa trẻ đến trường như thế.


Tôi thấy dạo này CSGT đông hơn hẳn ngày xưa, cảnh sát khu vực cũng đông hơn, có lẽ vì các chú một lúc phải làm nhiều việc. Dân càng đông càng lắm chuyện, riêng cái vỉa hè này, thường xuyên có mấy cảnh sát đuổi hàng rong, bắt vi phạm giao thông. Cứ thiếu bóng áo vàng, là người ta nghênh ngang ngay, lạ thế. Bà hàng nước nhìn ra đường nói bâng quơ…

Vỉa hè này ăn thua gì bà. Một ông khách lên tiếng. Cảnh sát bây giờ đông lắm. Cứ mỗi cuộc tập kích của cảnh sát vào điểm nào, cờ bạc, vũ trường, nói chung là điểm tệ nạn, tôi thấy lực lượng công an mới gọi là rầm rộ. Đấy, báo chí đưa vụ đánh bạc mươi hôm trước ở Hưng Yên, hơn trăm cảnh sát đột kích bắt được 27 con bạc.

Còn hôm trước, bà có nghe chuyện ở quận Tân Bình trong TP.HCM người ta huy động đến hàng trăm cảnh sát hình sự, cơ động, cảnh sát giao thông, để phong tỏa và đột kích bất ngờ một quán bar không? Tôi chắc phải có điều tra trước mới phục kích thế, quán bar ấy chắc tệ nạn lắm. Nhưng báo chí cũng chỉ nói khi lực lượng công an ập vào thì bên trong quán có hàng trăm thanh thiếu niên đang lắc lư theo tiếng nhạc chát chúa. Thế, tôi nghĩ chắc cũng không có gì đặc biệt, vũ trường mà, nghe nhạc thì phải lắc lư, nhạc chát chúa thì chắc là phải lắc lư mạnh.

Sau đó, lực lượng công an quận đưa hàng chục đối tượng không có giấy tờ tùy thân hoặc có dấu hiệu nghi vấn về cơ quan công an để tiến hành kiểm tra sàng lọc. Từ hôm ấy không có tin gì chấn động, như vậy, chỉ là mất trật tự công cộng, không phải ổ nhóm tội phạm lớn, mafia hay giang hồ cộm cán…

Nghe họ nói chuyện, N. nhắm mắt, hình dung ra cái cảnh hàng trăm công an đầy đủ phương tiện, xe cộ mai phục, đột kích một quán bar, cứ như chuẩn bị một trận đánh lớn, có hiệp đồng tác chiến, có bộ đàm gọi các mũi tấn công phối hợp hành động, bỗng dưng thấy ngại quá. Uy lực của ngành không thể dựa vào số đông, cứ rầm rộ hàng trăm cảnh sát, thì chỉ có đưa lên báo là thấy đẹp  giống như đi quay phim. Còn ngần ấy nhân lực, ngần ấy thời gian cho một vụ xử lý mũ bảo hiểm, đánh bạc hay tập kích quán bar, không phải người trong ngành không dám nói, chỉ thấy như là… lãng phí!

Hà Phạm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm