SHB.ĐN vượt qua B.BD: "Thần tài" Hà Minh Tuấn

26/03/2013 06:38 GMT+7 | Các giải khác

(Thethaovanhoa.vn) - Chỉ vào sân mấy phút từ ghế dự bị, Hà Minh Tuấn có pha đánh đầu nâng tỷ số lên 3-2 giúp chủ nhà SHB.ĐN có chiến thắng tưởng dễ hóa khó. Đêm qua có lẽ là đêm ngon giấc của tiền đạo vốn từng được kỳ vọng là đệ tử chân truyền của Lê Huỳnh Đức.

David Danny ăn mừng khi lập được cú đúp vào lưới đối phương. Ảnh Lê Lâm

Trước khi Hà Minh Tuấn vào sân thay Thanh Hưng, lối chơi của SHB.ĐN đã không còn sắc sảo như hiệp một. Đơn giản bởi đấy là thời điểm mà B.BD, với kinh nghiệm của dàn cầu thủ có tuổi trung bình cao hơn hẳn, đã lấy lại được thế trận và đẩy mạnh phản công.

Rất hiếm khi SHB.ĐN lại ra sân thiếu vắng nhiều trụ cột như thế. Không Merlo, Quốc Anh, Nguyên Sa, Thanh Bình, Minh Phương, mà thay vào đó, hàng loạt gương mặt trẻ được đưa vào thử lửa như Minh Tâm, Anh Khoa, Quách Tân.

Đấy là chưa kể thủ môn Văn Thạch, Cảnh Lâm, Ngọc Nguyên cũng là những cái tên thường xuyên ngồi dự bị. Lối chơi của SHB.ĐN chỉ xoay quanh những trụ cột, dưới là trung vệ Cosmin Goian, giữa là Thanh Hưng và trên là David Danny.

Khá ngạc nhiên khi với một lực lượng như thế, SHB.ĐN lại nhập cuộc đầy tự tin, chơi bóng trên cơ hẳn với một đối thủ không phải tay mơ như B.BD. Thậm chí, các cầu thủ trẻ của chủ nhà dường như luôn chiếm ưu thế trong tranh chấp cũng như kiểm soát bóng.

Có lẽ, cảm hứng từ trên khán đài đã truyền xuống đôi chân và cái đầu học trò của HLV Huỳnh Đức. Mặt khác, khát khao được chơi bóng, được thể hiện mình để tìm chỗ đứng trong đội một đã buộc các cầu thủ trẻ phải chiến đấu với tinh thần chiến binh.

Trong số các cầu thủ trẻ được thử nghiệm từ đầu giải đến nay, Anh Khoa bắt đầu gây được ấn tượng bên hành lang cánh trái. Khoa chơi xông xáo, đôi chân khéo léo và luôn có xu hướng lao lên phía trước.

Trong cú đúp của David chiều qua, bàn đầu tiên xuất phát từ cú quăng chân từ cự ly khá xa của Anh Khoa. Bóng tìm đến cột dọc bật ra, David chỉ còn mỗi việc làm tung lưới đối phương ở tư thế quá trống trải. Anh Khoa cũng là tác giả đường chuyền nhạy cảm, đưa David vào tư thế của người “ăn cỗ”.

Với 2 bàn thắng đến sớm, có vẻ như các học trò Huỳnh Đức bắt đầu say sưa với thành quả ngoài sức tưởng tượng. Và khi trong thế không còn gì để mất, đội khách bung tất cả các ngón nghề, đã khiến nhiều vị trí lúng túng.

Thủ môn Văn Thạch vẫn còn non khi không hóa giải nổi cú sút xa không hiểm của Công Huy (phút 22). Cũng rất nhanh ngay sau đó, Cảnh Lâm phạm lỗi với Vũ Phong trong vòng cấm.

Trên chấm phạt đền, Kesley đã không dại gì bỏ lỡ cơ hội ghi bàn, khiến hình ảnh mình đỡ nhạt nhòa. Trong trận đấu này, tiền đạo Brazi đã chơi quá mờ nhạt, dường như không có một pha bóng nào chứng tỏ đây là chân sút thượng thặng ở giải quốc nội.

Bị gỡ hòa, Huỳnh Đức buộc phải điều chỉnh nhân sự, trung vệ Hải Lâm và tiền vệ Minh Phương được tung vào sân. Dù chơi không sắc bén hơn nhưng SHB.ĐN vẫn ghi được bàn thắng ở phút 65.

Cảnh Lâm thực hiện pha tạt bóng như dọn cỗ để chân sút mới vào sân Hà Minh Tuấn bay người đánh đầu nối nâng tỷ số lên 3-2. Đội khách cũng tạo dựng được một số tình huống nguy hiểm, nhưng sự vô duyên của các chân sút đã khiến họ ôm hận. Đã vậy B.BD còn xui xẻo hơn khi vào phút 88, xà ngang của SHB.ĐN đã từ chối bàn thắng của đội khách.

H.Q
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm