Abramovich lẽ ra nên chọn Hiddink

23/06/2008 12:05 GMT+7 | EURO 2008

(TT&VH Online) - Giờ đã quá muộn, nhưng kết quả trận đấu tối hôm qua giữa Hà Lan và Nga cho thấy Guus Hiddink có thể là một lựa chọn tốt hơn cho Chelsea.

Ba HLV người Hà Lan tham dự EURO 2008 và bây giờ chỉ còn lại một người tiếp tục cuộc chơi. Trường hợp của Leo Beenhakker, HLV của Ba Lan, không hề là một bất ngờ, Marco van Basten cùng ĐT Hà Lan, thực sự là một cú sốc lớn. Trong khi đó, có 4 HLV là ứng viên của Chelsea bước vào giải đấu lần này. Người được chọn, Felipe Scolari, giờ đã quay về nhà để chuẩn bị cho nhiệm vụ mới sau thất bại của ĐT BĐN trước Đức ở tứ kết vào đêm thứ Năm trước. Còn ứng viên không được chọn, Guus Hiddink, đã ở lại, cùng tuyển Nga có mặt trong số 4 đội cuối cùng.

Hiddink và Roman Abramovich, ông chủ của Chelsea, có mối liên hệ rất gần gũi. Nếu không có sự bảo trợ từ London, ĐT Nga đã không thể mời được chiến lược gia lão luyện luôn đảm bảo thành công đó. Đêm hôm qua, Hiddink bổ sung thêm vào bản lý lịch công việc vốn dĩ đã rất ấn tượng của ông bằng cách đánh bại Hà Lan một cách toàn diện “về chiến thuật, tinh thần và thể lực”, đúng như ông nhận xét sau trận đấu. Chiến thắng hết sức xứng đáng đó càng đáng khâm phục hơn nếu biết rằng Nga là ĐT trẻ nhất của EURO 2008.

Thật ngạc nhiên là Hiddink lại có thể thay đổi người Nga nhanh đến vậy. Từ một tập thể nhợt nhạt thiếu bản sắc, giờ đây đội bóng áo trắng đã có thể chơi sòng phẳng với những đối thủ hùng mạnh nhất châu Âu. Một trong những bí quyết của ông là gác quá khứ sang bên: “Những cầu thủ trẻ của tôi cũng giống mọi tài năng trẻ khác ở châu Âu. Chẳng có ý nghĩa gì nếu nói với họ chuyện chính trị và tinh thần dân tộc. Họ chẳng quan tâm”.

Đánh bại chính đội bóng quê hương của mình, Hiddink hiểu rõ hơn ai hết ý nghĩa của tính chuyên nghiệp trong sự so sánh với tinh thần dân tộc ở một giải đấu lớn như thế này. Các lá đại kỳ tung bay trên các khán đài và những khúc quốc thiều oai phong luôn có vị trí không thể thay thế, nhưng chỉ bằng vào thứ động lực đó, như Croatia chẳng hạn, bạn vẫn không thể tiến xa được. BĐN luôn cho ra sân hai cầu thủ người Brazil và do một người Brazil khác dẫn dắt. TBN có một người Brazil ở hàng tiền vệ. Italia có một cầu thủ gốc Argentina. Tiền đạo ghi nhiều bàn thắng nhất cho ĐT Đức, Lukas Podolski, sinh ở Ba Lan còn đến lượt những người Ba Lan, họ được dẫn dắt bởi một HLV người Hà Lan.

Những người Nga cũng thế, phong cách mà đội bóng của Hiddink đã thể hiện đêm hôm qua trước Hà Lan chính là phong cách… da cam điển hình nhất. Các cầu thủ chơi bóng với sự tự tin, các pha phối hợp tốc độ cao và cũng như những người Hà Lan, thường xuyên bỏ lỡ các cơ hội hết sức ngon ăn. ĐT Nga vẫn chơi tấn công với sự háo hức kỳ lạ ngay cả khi họ đã dẫn trước một bàn và điều đáng khen ngợi là Roman Pavlyuchenko cùng các đồng đội đã chơi bóng như thế suốt từ khi đặt chân đến Áo. Thất bại 1-4 trước TBN được Hiddink biến thành một bài học đáng giá cho các học trò. Họ trở lại đầy ấn tượng, đánh bại Hy Lạp và Thụy Điển một cách thuyết phục, và giờ đây loại luôn Hà Lan trong một trận đấu mà Wesley Sneijder cùng Rafael van der Vaart hoàn toàn mờ nhạt trước sự tỏa sáng rực rỡ của Andrei Arshavin.

Mặc dù nghe có vẻ độc ác, nhưng đây có thể xem là một cuộc trả thù của Hiddink. Ông đã không nhận được sự tôn trọng cần thiết vào giữa những năm 1990, khi dẫn dắt chính ĐT Hà Lan, khi đó là một đội bóng còn nhiều tài năng hơn bây giờ, nhưng lại bị chia rẽ sâu sắc. Một thành viên trong đội hình đó, Edgar Davids, đã xúc phạm Hiddink ngay giữa khi EURO 1996 đang diễn ra: “Sẽ có ích hơn cho đội bóng nếu HLV trưởng ngừng bợ đít các cầu thủ da trắng”.

Còn bây giờ, Hiddink đã chứng tỏ rằng ông có thể chiến thắng, với bất cứ màu da nào, dù là đen, trắng, vàng hay thậm chí, thổ dân châu Úc. 6 năm trước, ông đưa Hàn Quốc vượt qua TBN và Italia để vào bán kết World Cup 2002. 2 năm trước, ông đưa Australia vào vòng 2 World Cup 2006 với một lối chơi hết sức ấn tượng và giờ đây là cùng Nga có mặt ở bán kết EURO 2008.

Khi Pavlyuchenko sút bóng đập xà ngang khung thành Edwin van der Sar trong hiệp phụ, người ta đã thấy Abramovich xuýt xoa tiếc rẻ trên khán đài. Có lẽ nhà tỷ phú người Nga không chỉ cảm thấy nuối tiếc cho cơ hội đó, mà còn cho cả lựa chọn của ông 10 ngày trước: một người Brazil thay vì một người Hà Lan.
 

Viết lại lịch sử

1: Với Hiddink, đây cũng là lần đầu tiên ông có mặt ở bán kết EURO. Nhưng nếu ở World Cup thì ông đã 2 lần đưa đội bóng lọt vào danh sách 4 đội mạnh nhất, với Hà Lan 1998 và Hàn Quốc 2002.

3: Nga đã giành 3 chiến thắng liên tiếp tại EURO năm nay, trước Hy Lạp, Thụy Điển và Hà Lan. Từ EURO 1960 đến 1964, họ từng lập được thành tích này.

6: Đây là lần thứ 6, Nga (Liên Xô cũ) có mặt ở bán kết EURO. Nhưng trong 20 năm, kể từ khi lọt vào CK và thua chính Hà Lan năm 1988, đây mới là lần đầu tiên.

 
Hải Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm