HLV Guus Hiddink: Tôi già rồi mà còn dại

22/06/2008 22:28 GMT+7 | EURO 2008

(TT&VH Online) - Trả lời phỏng vấn báo chí sau trận bất ngờ thắng đậm Hà Lan 3-1, HLV Guus Hiddink đã hết lời khen ngợi đám học trò của mình và khẳng định trong trận này ĐT Nga đã vượt trội đối thủ trên mọi phương diện.

+ HLV Guus Hiddink, làm thế nào mà đội quân vốn thi đấu khá chật vật của ông lại thắng đậm ĐT Hà Lan vốn thi đấu vô cùng xuất sắc ở vòng đấu bảng?

Tôi không muốn khoa trương, nhưng thật ra đây quả là một kỳ tích hiếm khi xảy ra trong cuộc đời HLV của tôi. Mặc dù tôi là một con người thực tế và không hề mơ mộng, nhưng tôi phải nói rằng đám học trò của tôi đã thi đấu tuyệt vời. Chúng tôi đã vượt trội ĐT Hà Lan trên mọi phương diện. Khi bị gỡ hoà ở những phút cuối cùng của 90 phút thi đấu, lẽ ra người ta dễ bị tổn thương. Nhưng tôi đã nói với các cầu thủ của tôi các bạn cứ tiếp tục chơi như vậy là chúng ta sẽ thắng vì chúng ta mạnh hơh hẳn Hà Lan cả chiến thuật lẫn thể lực và kỹ thuật.
 

+ Quả là toàn bộ đội Nga đã chơi một trận vô cùng xuất sắc. Thế nhưng thành công còn nhờ vào sự nổi trội đặc biệt của Andrei Arshavin?

Andrei Arshavinlà một cầu thủ toàn tài. Thật may mắn cho tôi khi có trong tay một cầu thủ như vậy. Mặc dù cậu ta đã khá mệt mỏi vào những phút cuối cùng của hiệp phụ thứ hai, nhưng tôi vẫn giữ cậu ta trên sân nhằm thu hút sự chú ý của các cầu thủ Hà Lan.

+ Thế còn các cầu thủ khác?

Đây quả là một đội bóng dễ huấn luyện, mặc dù đa số các cầu thủ còn rất trẻ và thi đấu cho các CLB ít có dịp cọ xát với bóng đá đỉnh cao châu Âu. Được cái họ rất thông minh và quá trình học hỏi còn lâu mới kết thúc.

+ Vì lẽ gì mà ông đưa vào sân ngay từ đầu Ivan Saenko, một cầu thủ thi đấu không mấy nổi trội cho đội bóng 1. FC Nuremberg bị xuống hạng?

Ivan Saenko có nhiệm vụ bịt chặt mọi lối vào khung thành của các cầu thủ Hà Lan từ cánh phải và cậu ta đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ dược giao. Cái mà cậu ta học hỏi được tại Bundesliga là ý thức kỷ luật của người Đức.

+ Trước trận đấu, ông từng nói rằng ông có thể bị người Hà Lan bầu là “Kẻ phản bội tổ quốc xấu xa nhất trong năm”. Vậy ông có phải là một kẻ phản bội tổ quốc?

Tôi hối hận vì đã thốt ra câu này. Tôi bị cánh phóng viên đặt bẫy và vô tình rơi vào cái bẫy đó. Như ông thấy đấy, tôi quả là đã già rồi mà còn dại và còn phải tiếp tục học hỏi nhiều điều.
 

Minh Bích (lược dịch)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm