Hiddink: Nga muốn phục thù Tây Ban Nha

24/06/2008 14:11 GMT+7 | EURO 2008

(TT&VH Online) - Trước trận bán kết Nga-Tây Ban Nha sắp tới, HLV đội tuyển Nga, Guus Hiddink, tuyên bố: “đội bóng của tôi muốn phục thù” để trả món nợ thua Tây Ban Nha 1-4 tại vòng bảng.

Ông Hiddink trả lời các phóng viên sau buổi tập ngày 23/6
 
Phát biểu trên tờ Marca (Kỷ lục), HLV người Hà Lan tin tưởng trong trận thư hùng sắp tới “gấu Nga” sẽ thi đấu khác hẳn, vì đối với họ việc đánh bại được Hy Lạp để vào được vòng hai đã là một thành tích lớn, nhưng hơn thế họ còn chiến thắng cả Hà Lan trong một trận cầu mà Nga hơn hẳn cả về chiến thuật, thể lực và tinh thần.

“Nếu như trước khai mạc EURO có người nói chúng tôi sẽ lọt vào vòng hai là chúng tôi đã sướng lắm rồi. Đội tuyển Nga đã đến cuộc chơi EURO từ rất xa - trong bảng xếp hạng thế giới - trong khi các cầu thủ Tây Ban Nha và đội tuyển của mình đã quá quen thuộc với những trận đánh lớn. Trước trận gặp Thụy Điển, hầu như chả có ai biết đến tên tuổi các thành viên của đội tuyển Nga cũng như các câu lạc bộ mà họ đầu quân”, HLV Hiddink tâm sự.

“Nhà ảo thuật” người Hà Lan nhận xét việc tiền đạo Andrei Arshavin được thi đấu đã đem lại niềm tin và sức mạnh cho đội tuyển của “xứ sở bạch dương”.

Tuy nhiên, được hỏi đội nào sẽ là ứng cử viên chiến thắng, ông Hiddink đã khiêm tốn cho “bò tót” Tây Ban Nha 60% khả năng chiến thắng, còn “gấu Nga chỉ có 40%.

Khi một phóng viên phỏng vấn: Với phong độ tuyệt vời của thủ môn Iker Casillas thể hiện trong trận loại Italia ở vòng tứ kết, liệu Nga có muốn trận đấu bán kết được kết thúc bằng loạt đá luân lưu hay không, HLV người Hà Lan mỉm cười trả lời: “Tôi đã có kỷ niệm với Casillas rồi”.

Còn nhớ tại World Cup 2002, đội tuyển Hàn Quốc, lúc đó dưới sự dẫn dắt của “phù thủy” Hiddink, đã loại Tây Ban Nha chính từ loạt đá luân lưu 11 m và người trấn giữ khung thành “xứ sở bò tót” hồi ấy không ai khác là Iker Casillas.

Khang Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm