Tại Nga, Hiddink tắm mình trong sự ngưỡng mộ

25/06/2008 20:19 GMT+7 | EURO 2008

(TT&VH Online) – Đưa ĐT Nga lọt vào bán kết EURO 2008 với phong độ cực kỳ thuyệt phục, Guus Hiddink đang trở thành thần tượng ở nước Nga.

Không chỉ muốn đặt tên con là Guus (một đôi vợ chồng sinh con trai đúng hôm Nga thắng Hà Lan đã làm điều đó), người Nga còn dựng tượng Guus, muốn tặng Huân chương cho Guus và dành cho HLV Hà Lan này nhiều thứ khác.
 

Ngày 25-6, đại diện của Đảng Dân chủ Tự do Nga (LDPR), chính đảng lớn thứ ba trong tổng số bốn đảng có đại diện trong Hạ nghị viện, đã chính thức đề nghị Tổng thống Dmitry Medvedev trao tặng Guus Hiddink Huân chương “Công lao đối với Tổ quốc” hạng tư.

Trong văn bản chính thức gửi Tổng thống, đại diện của LDPR nhấn mạnh : “Nhờ tài năng của Hiddink mà nước Nga hiện nay hoàn toàn có thể sánh vai với các cường quốc bóng đá …”.

Mẹ của danh thủ Andrey Arshavin, bà Tachyana Ivanovna Arshavina, đã lý giải thành công và công lao của Hiddink theo cách của mình : “Trước đây chúng ta cũng đã có những đội tuyển hay mà lẽ ra đã có thể đạt được những thành tích lớn. Nhưng phải đến lúc này các cầu thủ mới có được một người thầy tài đức vẹn toàn như thế này, đó là Guus Hiddink. Ông thầy giỏi đã giúp các cầu thủ phát huy hết tài năng và vững tin vào sức mình”.

Nguyễn Đăng Phát (PV TTXVN tại Moskva)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm