Hiddink: Tôi muốn là kẻ thù số một của Hà Lan

21/06/2008 04:00 GMT+7 | EURO 2008

(TT&VH Online) - “Tôi muốn là kẻ thù số một của Hà Lan”, đó là tuyên bố “gây chiến” của Huấn luyện viên Guus Hiddink sau khi “gấu Nga” hạ Thụy Điển 2-0 để lọt vào tứ kết EURO 2008.
 
HLV Hiddink (giữa) và các học trò trên sân tập
 
Phát biểu trên tờ “As” (Chủ bài) của Tây Ban Nha, “Phù thủy” Hiddink, một công dân của Hà Lan, thừa nhận “sẽ không dễ dàng” thực hiện được mong muốn làm tan “cơn lốc màu da cam” nhưng ông vẫn nuôi hy vọng vì đội bóng do ông dẫn dắt “đang lớn lên từng ngày”.

Nếu dựa trên thành tích cầm quân: 5 lần dẫn dắt các đội tuyển quốc gia khác nhau lọt vào giai đoạn hai của những giải đấu lớn, những người theo dõi sự nghiệp tráng lệ của Hiddink có đủ lý do để tin tưởng vào lời thách thức nói trên của Guus, một lời thách thức chắc chắn sẽ làm nhiều cổ động viên Hà Lan tức giận.

Thực ra, khi dẫn dắt đội tuyển “cơn lốc màu da cam” tại EURO 2006 (Anh) và World Cup 1998 (Pháp), thành tích của Hiddink không được giới chuyên môn đánh giá cao lắm vì lúc đó ông đang cầm quân một đội bóng lớn, nhưng khi ông đưa Hàn Quốc tới trận bán kết tại World Cup 2002, Úc tới vòng 1/8 tại World Cúp 2006 (Đức) và tới lúc này đưa Nga vào tứ kết gặp Hà Lan tại EURO 2008 thì biệt danh “Phù thủy” ngày càng nổi như cồn.

Một nhà báo Nga nhớ lại trên tờ “As”: "Lần cuối cùng đội tuyển Nga lọt vào giai đoạn hai đã cách đây 20 năm, đó là EURO 1988 tại Đức. Thời đó, HLV Lobanovsky đã đưa đội bóng Liên Xô (cũ) với những tên tuổi như Dasaev, Protasov, Belanov và Mikhailichenko tới trận chung kết, và đối thủ lại chính là Hà Lan. Đáng tiếc là khi đó chúng tôi đã thất bại”.

Trong những ngày này, chính một người Hà Lan, Guud Hiddink, đang tìm cách trả lại “thời hoàng kim” cho đội tuyển Nga. Ông đã nói với các cầu thủ của “xứ sở bạch dương”: “Chúng ta đã có một lối chơi và tham vọng chiến thắng. Tôi hy vọng nước Nga sẽ cải thiện các cơ sở hạ tầng và dạy cho các chàng trai của mình về ý nghĩa của một đội tuyển quốc gia. Các tuyển thủ của tôi đã biết điều đó. Chúng tôi nhanh chóng học hỏi và chờ đợi sẽ trở lại hàng ngũ của những đội bóng tinh nhuệ. Cầu trời chúng tôi bắt đầu trở lại từ trận tứ kết này”.

Khang Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm