Guus Hiddink và túi bảo bối của Doremon

19/06/2008 18:43 GMT+7 | EURO 2008

Năm 2002, Guus Hiddink đã đưa đội tuyển Hàn Quốc vào tốp đệ tứ anh hào thế giới bằng món cháo sườn thể lực biến 11 chàng trai xứ sở kim chi thành những Hercules chạy không biết mệt hết trận này qua trận khác cùng với một tinh thần bằng thép để lần lượt cho Tây Ban Nha, Italia ra rìa.

Bốn năm sau trên đất Đức, cùng với Australia, Hiddink lại thổi vào lối chơi của ĐT Australia một sự mềm mại, uyển chuyển cho dàn cầu thủ cao lớn vốn chỉ chuyên thiên về khái niệm tạt cánh và đánh đầu. Australia khi ấy đã lọt vào vòng 16 đội mạnh nhất và chỉ chịu dừng bước trước Italia-nhà vô địch của Cúp thế giới 2006.

"Phù thủy" Guus Hiddink
 
Thế còn năm 2008, Hiddink đã mang bảo bối nào đến với ĐT Nga?. Sau 3 trận vòng bảng, người ta thấy ông đã thổi “chất tổng lực” vào đoàn quân xứ bạch dương. Một ĐT Nga giờ đã bớt đi những đường chuyển vẽ vời, lắt nhắt nhường chỗ cho những pha chuyền bóng có tính tập thể và ý đồ tấn công rõ ràng. Hai pha phối hợp dẫn đến hai bàn thắng của ĐT Nga, tuy có khác nhau về thời điểm và hướng phối hợp, nhưng lại có một điểm chung lớn nhất: những pha phối hợp trung lộ đẹp mắt và đầy sáng tạo.
 
Lúc này ĐT Nga đá vừa đẹp như tranh vẽ mà lại đầy hiệu quả. Nhưng quan trọng hơn,đội quân xứ sở quê hương của bài ca Kachiusa nổi tiếng đã vượt qua được bước ngoặt quan trọng nhất của giải đấu để lần đầu tiên khắc tên mình vào vòng tứ kết trong những lần được gópmặt tại giải đấu của các ĐTQG Châu Âu.

Giờ đây, “cơn lốc màu da cam” đang đợi thầy trò ông Hiddink ở Basel. Liệu"Mèo máy" Hiddink còn bảo bối gì đang giấu trong tay áo nữa chăng?. Có lẽ câu trả lời chỉ có sau 90 phút ngày 22/6 tới đây.

Đức Hùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm