"Guus Hiddink thật đáng nể!"

19/06/2008 13:07 GMT+7 | EURO 2008

Chuyên gia Nguyễn Văn Vinh nói rằng ông hết sức ấn tượng về màn trình diễn hiện đại và hào hoa của ĐT Nga, trong đó nhân tố chủ chốt biến Thuỵ Điển từ "cửa trên" thành kẻ chiến bại chính là Arshavin.

Đây thực sự là một trận đấu tuyệt vời của người Nga. Không thể ngờ được rằng, ở trận ra quân bị thua tan tác trước Tây Ban Nha như vậy mà đến thời điểm này, Nga có thể chơi một thứ bóng đá hấp dẫn đến thế.

Điều khiến tôi ngạc nhiên là ĐT Nga duy trì được tốc độ trận đấu ở mức cao suốt trận, đồng thời cũng luôn giữ được ngọn lửa khát khao trong trạng thái bình tĩnh đến lạnh lùng. Không phải họ không có những thời điểm bị Thuỵ Điển gây khó dễ, nhưng kỳ diệu thay là họ đã vượt qua nó một cách trơn tru.

Lối đá mà Hiddink vận hành cho ĐT Nga ở trận này thể hiện óc chiến thuật tuyệt vời của nhà cầm quân cự phách. Nga buộc phải tấn công và họ đã tấn công. Thuỵ Điển biết Nga sẽ tấn công nhưng cũng không thể hoá giải được các đợt tấn công ấy.

Bởi vì các hướng lên bóng của ĐT Nga đa dạng vô cùng. Tiền vệ hoán đổi vị trí, tiền đạo chạy chỗ, còn hậu vệ cánh thì thoắt ẩn thoắt hiện, không biết khi nào thì họ đột nhập vào vòng cấm, khi nào họ lại tung ra cú chuyền ngang...

Arshavin chính là sự khác biệt giữa Nga và Thuỵ Điển
 
Nga đã biết dùng điểm mạnh của mình là sự linh hoạt, mềm dẻo để đánh bại Thuỵ Điển vốn vẫn được đề cao bởi sức mạnh, sự cứng rắn, vững chắc nhưng đó là sự cứng rắn có phần cứng nhắc và sự vững chắc trong khuôn mẫu. Đa số các cầu thủ Thuỵ Điển, đặc biệt là hàng thủ, đều đã khá cao tuổi nên di chuyển chậm và xoay sở kém, nên chẳng có gì lạ khi họ vất vả đến vậy trước những bước chạy sung mãn của người Nga.

Trước trận đấu, Hiddink rõ ràng là đã chơi đòn gió, hay đòn khích tướng khi ông nói sẽ để Arshavin ngồi ngoài. Rốt cuộc tiền đạo này vẫn đá chính, và anh ẩn sau Pavlyuchenko như một vũ khí cực kỳ lợi hại mà BHL Thuỵ Điển không có cách gì chế ngự.

Lars Lagerback chắc chắn là đã xem đi xem lại cách mà Nga thắng Hi Lạp, nhưng trong trận đấu đó không có Arshavin. Bây giờ, khi Arshavin nhập cuộc ở trạng thái đói bóng, anh ta đá như lên đồng, không cho Lagerback có cơ hội điều chỉnh hàng thủ của mình, hoặc điều chỉnh ở hướng này thì anh ta lại đá theo hướng khác.

Xưa nay các hậu vệ Thuỵ Điển sợ nhất là các cầu thủ có kỹ năng qua người. Arshavin lại chính là mẫu tiền đạo như vậy.

Xưa nay các hậu vệ Thuỵ Điển cũng ngán nhất là những quả đưa bóng sệt, lửng lơ vào giữa vị trí 2 trung vệ. Arshavin thì luôn tìm cách hút cặp trung vệ Thuỵ Điển rời bỏ khu vực nguy hiểm nhất, tạo điều kiện cho các hậu vệ biên thọc những mũi dao chết người. Cả 2 bàn thắng mà Nga có được đều đến theo cách đó.
 
Guus Hiddink thật đáng nể!
 
Một trong 2 bàn thắng là của Arshavin. Pha dứt điểm của anh pha trộn giữa sức mạnh, sự tinh tế, và bao trùm lên đó, chúng ta chỉ có thể nói một từ: đẳng cấp. Tất nhiên, khi hàng tiền đạo Nga, đặc biệt là Pavlyuchenko bỏ lỡ rất nhiều cơ hội thì chưa thể đạt đến đẳng cấp cao nhất, nhưng trong những thời điểm nhất định, họ vẫn biết cách đánh bại đối thủ, và thế là đủ.

Bên phía Thuỵ Điển, họ cũng muốn chơi bài "mù mờ" khi úp mở về trường hợp Ibrahimovic. Nhưng Nga không bất ngờ với việc Ibra vẫn đá chính, bất chấp những đồn thổi về chấn thương đầu gối. Hàng thủ Nga trận này lại tỏ ra "cao tay", không cho Ibra bất cứ một khoảng trống nào.

Nếu ĐT Nga của Hiddink cứ mang theo phong độ như thế này vào tứ kết thì tôi nghĩ rằng chính những người Hà Lan thứ thiệt cũng sẽ phải ngán họ. Hiddink có lạ gì bóng đá Hà Lan nữa đâu...

Theo VietNamNet

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm