Trận Brazil - Paraguay: Chỉ có một con đường

09/07/2011 06:03 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH Cuối tuần) - Trận hòa không bàn thắng với Venezuela đã đẩy Brazil vào thế khó, và niềm tin của người hâm mộ cũng sứt mẻ. Giờ đây, để hy vọng chiếm ngôi đầu và lên dây cót tinh thần, “Selecao” không có lựa chọn thứ hai ngoài việc phải đánh bại Paraguay, trong trận “chung kết” của bảng B.

Những gì diễn ra trên sân La Plata cách đây ít ngày là nỗi thất vọng rất lớn đối với người Brazil. Từ quê nhà, truyền thông Brazil chỉ trích nặng nề HLV Mano Menezes, và người hâm mộ cũng dành cho ông những lời lẽ không dễ nghe. Vừa ra trận, “Selecao” đã làm mất niềm tin của người hâm mộ, và nó báo hiệu chặng đường tiếp theo mà thầy trò Menezes đi sẽ đầy chông gai.

Brazil chỉ có con đường là phải giành chiến thắng - Ảnh Getty

Trên thực tế, những lời chỉ trích nhắm vào Menezes không hề thừa. Ngay từ khi Menezes công bố danh sách chính thức của Brazil lên đường sang Argentina, có rất nhiều người đã lên tiếng phản đối. Brazil không thiếu tiền đạo, đến mức Menezes triệu tập Fred, một cầu thủ đã đi qua thời đỉnh cao ở châu Âu. So với Fred, hai gương mặt Nilmar hay Hulk xứng đáng hơn rất nhiều.

Việc Menezes mang tiền vệ Elias đến Argentina cũng đặt ra một dấu hỏi, ông chọn người dựa trên yếu tố nào? Nên nhớ, Elias chỉ đóng vai dự bị không hơn không kém tại Atletico Madrid. Trong những lần ra sân, cầu thủ này cũng không để lại nhiều ấn tượng. Nếu đưa Elias đến Argentina chỉ cho đủ quân số 23 tuyển thủ, thì Menezes hoàn toàn có thể chọn Ronaldinho. Đúng là Ronnie đã qua thời đỉnh cao, nhưng cựu cầu thủ của Milan đang là nguồn cảm hứng ở Flamengo. Hơn nữa, Ronnie cũng rất thích hợp với thế trận mà Brazil lâm vào cảnh bế tắc.

Sau những lựa chọn gây nhiều hoài nghi, chiến thuật mà Menezes xây dựng cũng là vấn đề đáng nói. Trong suốt thời gian dài vừa qua, kể từ khi kế nhiệm Dunga, Menezes chưa hề tạo được dấu ấn nào cho bản thân. Mỗi giai đoạn Brazil luôn mang một hình ảnh khác nhau (dưới thời Dunga là sự kết hợp giữa kỹ thuật của người Brazil và chiến thuật châu Âu), nhưng dưới sự dẫn dắt của Menezes thì “Selecao” không khác một mớ hổ lốn.

Trận hòa trước Venezuela đã phần nào thể hiện điều đó. Brazil gần như không có bất kỳ ý tưởng nào, mà chỉ biết đi tìm nét khác biệt từ một vài cá nhân. Chính xác hơn, Menezes đang kỳ vọng Neymar sẽ trở thành nhân tố đặc biệt, trong khi đây mới là lần đầu tiên cầu thủ này tham dự sân chơi lớn cấp ĐTQG. Neymar còn quá trẻ và non kinh nghiệm để có thể trở thành người hùng như Menezes mong đợi. Ngay cả Pato cũng thế. Menezes đã so sánh Pato với “Người ngoài hành tinh” Ronaldo, nhưng thực tế ông không biết cách phát huy điểm mạnh của anh, như khi khoác áo Milan.

Cách mà Menezes bố trí hàng tiền vệ cũng không có tính hiệu quả. Nếu như Menezes rất ưu ái Neymar, thì Ganso cũng không hề kém. Liên tục dính chấn thương dài ngày, và chỉ được nhắc đến nhờ những cuộc đàm phán chuyển nhượng liên quan đến Milan, thế nhưng Ganso vẫn được Menezes trọng dụng và xem là nhân tố chính để vận hành chiến thuật.

Tất nhiên, Ganso có những tố chất để tạo ra điều kỳ diệu cho những pha tấn công trung lộ của Brazil, nhưng chỉ là khi anh không bị đặt quá nhiều kỳ vọng. Sự kỳ vọng luôn là gánh nặng lớn, và những cầu thủ trẻ chưa có nhiều kinh nghiệm rất dễ đánh mất mình. Trước đối thủ Venezuela, Ganso đã rơi vào trường hợp như thế, khi anh tỏ ra vụng về và luống cuống đến tội nghiệp. Điều đó càng thể hiện rõ, Ganso nên là một vệ tinh hơn là buộc anh trở thành người dẫn dắt thế trận.

Tuy nhiên, có vẻ như Menezes vẫn không chấp nhận thất bại về mặt chiến thuật ở trận ra quân. Trong những buổi tập vừa qua, khi chia đôi đội hình thi đấu đối kháng, Menezes đã giữ nguyên bộ khung đá chính với Venezuela. Vẫn là sơ đồ 4-3-3, với Daniel Alvez cùng Andre Santos ở hai hành lang; Ganso, Ramires và Lucas Leiva ở trung tuyến; trên hàng công là bộ ba Robinho - Pato - Neymar.

Điều đáng nói là bộ khung này vẫn chưa cho thấy sự ăn ý trong cách vận hành. Trong khi đó, trận đấu với Paraguay có ý nghĩa rất quan trọng với Brazil. Cuộc chiến trên sân Mario Kempes có thể xem là trận chung kết của bảng B, giữa hai đối thủ đã hiểu nhau quá rõ và là ứng viên cho ngôi đầu. Brazil nuôi tham vọng vô địch, nhưng trước khi nghĩ đến điều đó thầy trò Menezes buộc phải chiến thắng Paraguay. Đó là lựa chọn duy nhất của Brazil, sau khi họ đã đánh mất hai điểm trước Venezuela.

Nếu giành được chiến thắng trước Paraguay, áp lực rất lớn về tinh thần của Brazil cũng sẽ được rũ bỏ. Đến khi ấy, chặng đường hướng đến chức vô địch thứ 5 trong lịch sử của đội bóng vàng - xanh sẽ bớt đi nhiều chông gai.

Đó là về mặt lý thuyết, trên thực tế muốn vượt qua Paraguay không phải điều dễ. Giống như Brazil, Paraguay đã có trận ra quân thất vọng khi để Ecuador cầm hòa. Do vậy, bước vào trận đấu thứ hai trên đất Argentina, Paraguay sẽ làm tất cả để hy vọng vượt qua được Brazil, hoặc ít nhất là có một điểm. Một khi chủ động chơi cầu toàn, Paraguay sẽ trở nên chắc chắn, nhất là phía trước khung thành, và không dễ để hàng công đối thủ có thể vượt qua.

Brazil có lẽ không lạ gì sức mạnh trong phòng ngự của Paraguay. Nó không đơn thuần là bố trí số đông trước khu cấm địa, mà là một lối chơi được xây dựng chắc chắn trên khắp mặt sân. Kết quả của hai lần gặp nhau gần nhất giữa hai đội nói lên khó khăn mà Brazil sẽ phải đối mặt: “Selecao” thắng 2-1 trên sân nhà, thua 0-2 trên sân khách.

Còn một điểm khó khăn nữa khiến Brazil có thể mất mặt trận thứ hai liên tiếp: Không biết cách ghi bàn. Tính trong 6 trận đấu gần nhất dưới triều đại Menezes (cả giao hữu), Brazil chỉ ghi vỏn vẹn 3 bàn thắng, và đều diễn ra trước các đội bóng yếu hơn rất nhiều. Neymar là người lập cú đúp trong trận thắng Scotland, còn Fred ghi bàn vào lưới Romania. Trong các trận còn lại, trước các đối thủ ngang cơ (trừ Venezuela), Brazil chỉ hòa và thua.

Ngọc Linh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm