Malta - Italy: Khi thắng, thua đều từ trời rơi xuống

13/10/2014 15:54 GMT+7 | Bóng đá Italy

(Thethaovanhoa.vn) - Điều thú vị nhất ở đội tuyển Italy bây giờ là các hậu vệ trở thành những nhân vật chính, những người anh cả của đội tuyển.

Hàng công quá non nớt, còn hàng tiền vệ vẫn trong quá trình cải tổ khiến hàng thủ giàu kinh nghiệm trở thành những cột chống vững chắc.

Dựa vào hàng thủ

Hàng công không có ngôi sao. Simone Zaza, Ciro Immobile, Sebastian Giovinco và Mattia Destro đều mới ghi 1 bàn cho đội tuyển. Graziano Pelle thậm chí vẫn là một tân binh dù năm nay anh đã 29 tuổi. Osvaldo mới ghi được 4 bàn cho đội tuyển, đã là anh cả, và là tiền đạo ghi nhiều bàn thắng nhất được Antonio Conte sử dụng từ khi lên nắm quyền. Mario Balotelli bị loại thẳng tay trong 2 lần triệu tập. Nguyên tắc rất rõ ràng: Conte chỉ chọn tiền đạo có phong độ tốt và phù hợp với lối chơi. Bản lý lịch quá khứ chỉ có giá trị zero.

Bây giờ, các hậu vệ mới là những nhân vật chính ở Azzurri. Chỉ mình Giorgio Chiellini đã có số lần khoác áo đội tuyển gấp rưỡi tổng số các tiền đạo cộng lại. Cú đúp bàn thắng trận gặp Azerbaijan giúp Chielo có 6 bàn cho đội tuyển, hơn đứt Daniel Osvaldo. Sự nổi bật của trung vệ 30 tuổi trong đêm Palermo khiến chúng ta giật mình nhận ra vai trò quá to lớn của các hậu vệ Azzurri: Leonardo Bonucci cũng đã ghi bàn ấn định tỉ số 2-0 trước Na Uy, ở trận mở màn Vòng loại EURO 2016. Nếu tính cả cấp CLB, thì những cầu thủ phòng ngự của Conte đã là tâm điểm của Calcio suốt hơn 2 tuần qua: Sau khi Buffon cản phá cú đá phạt đền của German Denis, Bonucci sút tung hy vọng cầm hòa Juventus trong trận vòng 6 Serie A. Gần 1 tuần sau như đã kể, đến lượt Chiellini.

Đáng chú ý, các hậu vệ của Conte không chỉ phòng ngự, mà còn gánh vác nhiều trách nhiệm. Như Bonucci, chơi trung vệ thòng nhưng vẫn giữ thói quen tung các đường phát động tấn công từ vị trí của mình. Bonucci lên tham gia các pha bóng cố định, thậm chí hoán đổi vị trí với Pirlo trong trận gặp Azerbaijan để lao lên như một tiền đạo. Anh có hai cơ hội hôm đó, và thiếu chút nữa đã lại ghi bàn. Sự cơ động này của Bonucci nằm trong ý tưởng chung của Antonio Conte: Trao quyền nhiều hơn cho các cầu thủ phòng ngự, dựa trên kinh nghiệm chính anh khi còn thi đấu.

Trong một lần trao đổi với Gazzetta dello Sport, Conte tâm sự: “Tôi nhớ một lần đến Turin thi đấu khi còn khoác áo Lecce (ngày 24/2/1991), tôi đã kèm Roberto Baggio cả trận. Anh ta không chạm được vào bóng lần nào, nhưng trận đấu kết thúc với tỉ số 0-0 và tôi vẫn được chấm điểm 7”. Rút ra: Các cầu thủ quan trọng như Pirlo hay Baggio luôn phải đối diện nguy cơ bị theo sát cả trận, nên từ kinh nghiệm của chính mình, một kẻ “phá đám”, Conte đề ra ý tưởng để các hậu vệ như Bonucci lao lên hỗ trợ Pirlo.

Nhưng vẫn cần tập trung hơn

Vấn đề có hai mặt. Phía dưới nửa tích cực là thói quen mất tập trung trong các pha bóng bổng, mà bàn thua Italy nhận trước Azerbaijan là điển hình: Đội khách không có nổi pha lên bóng nào ra hồn, vẫn ghi được bàn thắng sau khi Marchisio để mất bóng, và trong một quả phạt góc.

Bệnh kinh niên của đội tuyển Italy thời Prandelli chính là các bàn thua lãng xẹt như vậy: 6/12 bàn thua của đội Italy trong giai đoạn tiền World Cup đến từ đánh đầu. Cả ba bàn thua, do các đao phủ Daniel Sturridge, Bryan Ruiz và Diego Godin hạ đội Italy tại World Cup 2014, đều đến từ các pha tạt/căng ngang từ cánh, hoặc là phản công, hoặc là bóng chết.

Gazzetta dello Sport bình luận một câu chua chát: “Bàn thắng không như tiền, vẫn thường từ trời rơi xuống”. Giorgio Chiellini kể rằng cả buổi tập sáng thứ Sáu tuần trước, trước trận gặp Azerbaijan 1 ngày, đội Italy đã tập các pha bóng chết. Rồi khi kết quả đến, không biết khóc hay cười: Chiellini đánh đầu ghi 2 bàn, rồi Chiellini biếu cho đội bạn 1 bàn từ quả phạt góc.

Các hậu vệ đội Italy đáng khen, nhưng cần nhớ: Trên trời không chỉ có thiên đường.

Đội hình dự kiến:

Malta: Hogg - Agius, Camilleri, Failla, P Fenech - Briffa, R Fenech, Z Muscat - Mifsud, Schembri, R Muscat.

Italy: Buffon – Ranocchia, Bonucci, Chiellini – Darmian, Aquilani, Verratti, Marchisio, Pasqual - Immobile, Pelle.

Dự đoán: 0-2


Đỗ Hiếu
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm