HV.An Giang: Vừa đá vừa chờ tiền tài trợ

27/05/2014 05:37 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - HLV trưởng Nhan Thiện Nhân của đội bóng miền Tây thừa nhận đội bóng của ông vẫn đang hoang mang trên con đường tìm vé trụ hạng chính thức.

Dù trải qua những trận đấu khởi sắc trong thời gian gần đây với 4 điểm sau 3 trận từ đầu lượt về, nhưng HLV Nhan Thiện Nhân vẫn cho rằng cơ hội trụ hạng của HV.An Giang không mấy sáng sủa.

Niềm vui chưa trọn

“Đầu lượt về, chúng tôi có 3 sự bổ sung là Patiyo, Hồng Quân và Minh Tùng, tình hình có tích cực hơn. Đội đã tìm được sự tự tin, cầm bóng và tổ chức tấn công tốt hơn”, ông Nhân cho biết. Song vì nhiều lý do mà chủ yếu là vấn đề tài chính, HLV họ Nhan thừa hiểu những tồn tại của đội bóng tỉnh nhà.

“Dù đội chơi tốt dần lên trong thời gian qua nhưng là người gần gũi với đội nên tôi thừa biết vấn đề anh em đang gặp phải. Do các cầu thủ vẫn chưa được nhận đủ tiền lót tay nên họ vẫn lấn cấn trong tư tưởng.

Nhiều người tập luyện cho có lệ chứ không tích cực. Là người làm chuyên môn, tôi chỉ tập trung vào huấn luyện chứ không thể giải quyết được chuyện tiền nong. Nhưng nếu khó khăn cứ kéo dài, cũng không biết đội bóng sẽ trụ được đến đâu nữa”, ông Nhân nói thêm.

Như đã thông tin trước đây, vấn đề lục đục tiền nong của đội bóng miền Tây từ lâu nay vẫn chưa thể giải quyết. Nhiều lần hứa hẹn nhưng do bận công việc kinh doanh, Chủ tịch CTCP thủy sản Hùng Vương (nhà tài trợ CLB HV.An Giang) là ông Dương Ngọc Minh vẫn chưa có buổi nói chuyện trực tiếp nào với lãnh đạo tỉnh An Giang.

Do chưa ngồi lại với nhau nên mọi thứ vẫn dậm chân tại chỗ. Tức là các cầu thủ vẫn dài cổ hy vọng tiền lót tay của họ được rót về tài khoản. Có tin, phải đến đầu tháng sau, khi ông Minh về nước, ông mới có cuộc trao đổi với lãnh đạo tỉnh An Giang. HV.An Giang vẫn đang sống lay lắt nhờ vào ngân sách tài trợ của tỉnh.

Bởi thế, HLV Nhan Thiện Nhân cũng chỉ biết dùng lời nói động viên đội bóng của mình. Trong giai đoạn nước sôi lửa bỏng trước đây, lãnh đạo HV.An Giang đã thuyết phục ông Nhân ở lại dẫn dắt CLB dù ông thiết tha xin nghỉ vì căng thẳng quá mức.

“Cầu thủ nào lấn cấn có thể ngồi ngoài”

Vì cái tình với bóng đá quê hương, ông Nhân cuối cùng cũng xuôi lòng. Trước mỗi trận đấu bây giờ, HLV họ Nhan chọn ra đội hình xuất phát bằng cách tuyên bố: “Em nào còn lấn cấn vì những chuyện bên lề thì có thể đề bạt nguyện vọng ngồi ngoài trận này. Tôi nghĩ đó cũng là chuyện bình thường. Còn khi đã vào sân thì phải có ý thức chuyên nghiệp”.

Khi cả đội đồng lòng hô quyết tâm, ông Nhân mới yên tâm hơn đôi chút. Và thực tế trong giai đoạn lượt về này, với 4 điểm có được  (nên nhớ HV.An Giang đá cả lượt đi chỉ có 1 điểm) sau 3 trận đấu, HV.An Giang vẫn sẵn sàng đe dọa đối thủ trực tiếp ĐT.Long An.

Sự máu lửa trong tinh thần thi đấu của đội bóng miền Tây theo ông Nhân lý giải đến từ ý thức tôn trọng khán giả An Giang. 4 điểm của HV.An Giang lượt về đến nay đều đến từ sân nhà. 3 trận đấu, HV.An Giang có 6 bàn thắng, gần bằng nửa số bàn thắng của họ ở cả lượt đi (13 bàn).

Với sự góp mặt của tiền đạo Patiyo, Felix đã đỡ đơn độc hơn trên hàng công. Ngoài ra, Hồng Quân cũng là một giải pháp. Những trận đấu gần đây, HV.An Giang khởi sắc nhờ những cái tên đó.

Với tiền đạo Hồng Quân, cầu thủ này đã có màn ra mắt không thể tuyệt vời hơn trong màu áo CLB mới. Trước trận đấu với HA.GL, Hồng Quân phải về CH Czech để hoàn tất thủ tục để đầu quân cho HV.An Giang.

Bỏ tập một thời gian khá dài, ông Nhân không dám sử dụng cầu thủ này trong đội hình xuất phát. Chỉ khi CLB bị dẫn trước, HLV họ Nhan phải đưa Hồng Quân vào sân và tân binh HV.An Giang đã lên tiếng để đem về 1 điểm cho chủ nhà.

Song như ông Nhân chia sẻ, mọi thứ ở đội bóng miền Tây vẫn đang rất ngổn ngang. HV.An Giang như một trái bom nổ chậm nếu vấn đề kinh phía chưa dứt điểm trong tương lai gần.

Việt Hà
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm