Hà Nội T&T ngược dòng ấn tượng trước HV.An Giang

05/05/2014 06:04 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Đã không có bất ngờ nào xảy ra trên sân Hàng Đẫy trong trận đấu giữa Hà Nội.T&T- H.V An Giang ở vòng 15. Với lực lượng mạnh hơn hẳn, đội chủ nhà đã dễ dàng hạ gục đối  thủ yếu như HV.An Giang với tỉ số chung cuộc 4-1.

Mặc dù giành chiến thắng 2-0 trước CLB ĐT.Long An ở lượt trận trước nhưng thầy trò HLV Nhan Thiện Nhân vẫn xếp ở vị trí cuối bảng xếp hạng. Tuy nhiên, hành trang mang theo của các cầu thủ  HV.An Giang trong chuyến làm khách đ ến sân Hàng Đẫy là tinh thần, sự hứng khởi  của toàn đội sau chiến thắng đầu tiên kể từ đầu mùa giải.

 Thực tế trên sân đã chứng minh điều đó. Trong hiệp 1, các cầu thủ HV.An Giang đã thi đấu ngang ngửa với đội bóng Thủ đô. Với sự bổ sung tiền đạo Patiyo đến từ CLB V. Ninh Bình đã giúp lối chơi của đội bóng miền Tây Nam Bộ khởi sắc hơn rất nhiều.

Sự ăn ý của cặp đôi tiền đạo ngoại binh Felix và Patiyo giúp HV. An Giang có hiệp 1 thi đấu rất ấn tượng khi liên tiếp tạo ra những cơ hội nguy hiểm về phía khung thành Hà Nội.T&T. Chủ động trong lối chơi phòng ngự phản công, các học trò HLV Nhan Thiện Nhân đã thể hiện lối chơi mạch lạc, tự tin, hiệu quả khiến không ít khán giả có mặt trên sân cảm thấy bất ngờ và thích thú.

Ngay phút 12, Patiyo đã mở tỷ số cho HV.An Giang sau pha sút tung lưới của thủ thành Hồng Sơn. Có bàn thắng dẫn trước từ khá sớm, đội khách càng thi đấu càng hay khi những phút sau đó đội chủ nhà phải rất vất vả chống đỡ những pha lên bóng nguy hiểm. Nếu tận dụng tốt các cơ hội thì Patiyo đã có hơn một bàn thắng ngay trong hiệp 1 khi còn có ít nhất 2 tình huống đối mặt với thủ môn Dương Hồng Sơn.

Trong khi hàng công bế tắc trong việc tiếp cận khung thành đội khách thì bất ngờ ở phút thứ 37, đội chủ nhà được hưởng một quả phạt đền khi Hoàng Vũ Samson bị phạm lỗi trong vòng cấm. Và chính Samson là người sút phạt 11m thành công san bằng tỉ số 1-1 cho Hà Nội.T&T.

Bước sang hiệp 2, HLV Phan Thanh Hùng đã có sự thay đổi nhân sự khi ông rút Bảo Khanh ra nghỉ và thay vào đó là cái tên Thành Lương. Sự xông xáo và tinh quái của Thành Lương đã thực sự thay đổi bộ mặt tấn công của Hà Nội.T&T. Nếu như trong hiệp 1, đội chủ nhà trông chờ nhiều vào khả năng độc lập tác chiến của Samson thì sang hiệp 2, các đơt tấn công biến hóa hơn rất nhiều với sự góp mặt Thành Lương.

Chính “sóc nhỏ” Thành Lương tạo ra bước ngoặt của trận đấu ở phút thứ 71 của trận đấu khi tung ra cú sút xa không thể cản phá hạ gục thủ môn HV.An Giang. Sau bàn thắng nâng tỉ số lên 2-1, các cầu thủ Hà Nội.T&T đã thi đấu thanh thoát hơn rất nhiều và họ dễ dàng làm chủ trận đấu.  

Ngược lại, sau bàn thua thứ 2, đội khách đã không còn giữ được tinh thần và điều gì đến cũng đã phải đến.  Chỉ trong vòng 15 phút cuối trận, HV. An Giang đã bị thủng lưới thêm 2 lần sau tình huống dứt đi ểm của Sỹ Cường 79 và bàn thắng ấn đinh tỉ số 4-1 của Hoàng Vũ Samson ở phút thứ 83.

 Với trận thua này, HV.An Giang tiếp tục ngụp lặn ở vị trí cuối bảng xếp hạng. Trong khi đó, với 3 điểm có được, Hà Nội.T&T đang áp sát hai đội bóng đầu bảng là B. Bình Dương và Thanh Hóa. Sau vòng đấu này, Hà Nội.T&T có được 23 điểm, kém 2 đội dẫn đầu 6 điểm nhưng thi đấu ít hơn 3 trận.

Đức Huân
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm