Vấn đề của Barca: Những Neymar, Suarez đang từng bước 'bóp chết' La Masia

06/07/2015 06:29 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Hai thập kỉ trước, các fan Barca đi đến đâu cũng có thể tự hào để nói về La Masia như một trong những học viện đào tạo bóng đá trẻ tốt nhất thế giới. Chỉ có điều, tất cả đang dần lùi vào quá khứ.

Barca tự hào khi trình làng những Carles Puyol, Xavi Henandez, Andres Iniesta, Lionel Messi, Sergio Busquets… Đây là những cầu thủ trưởng thành từ La Masia, được đá ở các đội trẻ trước khi đóng một vai trò quan trọng ở đội chính của Barca những năm vừa qua.

La Masia đang tụt dốc

Nhưng Sergio Busquets chính là cái tên cuối cùng xuất thân từ La Masia và chiếm được chỗ đứng ở đội hình chính của Barca. Sau tiền vệ này, lần lượt Sergi Roberto, Rafinha, Thiago Alcantara hay Marc Bartra được đôn lên đội một nhưng không thể khẳng định được mình. Một số bị bán đi, số khác ở lại, chấp nhận vai trò của một cầu thủ dự bị.

Mọi chuyện còn tồi tệ hơn khi mùa bóng tới, đội Barca B sẽ phải chơi ở giải hạng Ba Tây Ban Nha sau khi họ kết thúc mùa trước với vị trí cuối cùng ở giải hạng Hai. Đó là một kết quả hợp lý khi Barca B chỉ thắng vỏn vẹn 9/42 trận. Họ để lọt lưới tới 83 bàn.

Ở một giải đấu khác, đội Barca Juvenil A, kết thúc ở vị trí thứ Tư với 18 điểm kém đội dẫn đầu Espanyol. Đây là một kết quả đáng thất vọng bởi chỉ mới một năm trước, với đội U19 này, Barca đã thống trị giải UEFA trẻ. Đây là giải đấu tiền đạo Munir El Haddadi khẳng định giá trị với một pha ghi bàn từ vạch giữa sân ở trận Chung kết.

Chủ tịch Josep Martia Bartomeu nói rằng tình trạng báo động này xuất phát từ chính thái độ của các cầu thủ trẻ. Nhưng ai cũng hiểu đó chỉ là bề nổi của vấn đề. Vẫn có những nguyên nhân sâu xa mà BLĐ hiện tại của Barca đã thất bại trong việc tìm ra lời giải.

Nhìn đâu cũng thấy vấn đề

Từ những năm 80 của thế kỉ trước, mọi đội bóng thuộc La Masia đều được hướng theo công thức truyền thống của Johan Cruyff là 3-4-3. Triết lý ổn định này ăn sâu vào lò đào tạo của Barca. Nó không chỉ giúp các cầu thủ trẻ học cách để chơi trong một bộ khung tốt mà còn giúp họ thích nghi nhanh khi được đôn lên đội một.

Đây lại là điều không có được từ khi ông Eusebio Sacristan dẫn dắt đội Barca B. Dù 3 mùa trước đó, Barca B kết thúc với vị trí ở nửa trên của giải hạng Hai, các cầu thủ trẻ vẫn không thể tìm thấy được thành công nếu như họ được đôn lên đội một. Cần phải nhấn mạnh rằng, đội dự bị của Barca hiện tại có rất nhiều tài năng trẻ như El Haddadi, Sergi Samper, Adama Traore, Alen Halilovic và Sandro Rodriguez. Nếu được dẫn dắt bởi một HLV giỏi, những cái tên này hoàn toàn có thể cạnh tranh chức vô địch giải hạng Hai với những Real Betis, Sporting Gijon hay Girona chứ không phải kết thúc mùa giải với vị trí cuối bảng, với 13 điểm kém hơn so với Lugo, đội xếp thứ 21.

Thực tế cũng chỉ ra sự cạnh tranh ở đội 1 cũng ngày càng khắc nghiệt hơn. Roberto, cầu thủ ra mắt đội 1 từ thời Pep Guardiola (năm 2010) hiện mới có 29 trận ra sân ở Liga. Pedro, người từng lập kỉ lục ghi bàn ở 6 sân chơi khác nhau, cũng đang bị bỏ quên trên băng ghế dự bị. Mới nhất, Montoya vừa hoàn tất bản hợp đồng tới Inter…

Barca đang dần chuyển sang phụ thuộc vào những ngôi sao ngoại. Sự có mặt của những Neymar, Bravo, Rakitic hay Suarez là những nhân tố chính giúp họ thành công. Nhưng đổi lại, nó sẽ bóp nghẹt cơ hội ra sân của các cầu thủ trẻ. Như thế cũng đồng nghĩa, chất lượng của La Masia sẽ ngày càng thêm tụt dốc mà thôi…

3 Trong đội hình chính hiện tại của Barca chỉ có Messi, Busquets và Iniesta là 3 người được La Masia đào tạo và đôn lên đội một mà không phải chơi bóng ở CLB trung gian nào.

29 Roberto từng được Pep Guardiola đưa lên đội một từ năm 2010. Sau 5 năm, anh đá có 29 trận ở Liga.

22 Eusebio Sacristan dẫn dắt Barca B chơi ở giải hạng Hai. 3 năm trước, họ đều ở tốp đầu. Năm nay, Barca B đứng thứ 22 trong tổng số 22 đội dự giải.


Trần Giáp
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm