Bayern Munich 3-2 Barcelona (tổng: 3-5): 'MSN' lại rực sáng, Bayern không thể tạo ra phép màu

13/05/2015 04:20 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Không thể phủ nhận được nỗ lực của Bayern, nhưng sau cùng, họ vẫn thiếu đi những pha bóng quyết định. Hay nói chính xác hơn, họ thiếu đi những con người để tạo ra kết quả cuối cùng cho những đợt tấn công. Trong khi đó Barcelona không chỉ có 1, mà tới 3!

Trận lượt đi bán kết Champions League trên sân Camp Nou đã được quyết định bởi Lionel Messi. Siêu cầu thủ người Argentina đã ghi 2 bàn và kiến tạo 1 lần để trực tiếp ấn định kết quả của trận đấu.

Tuy nhiên, ở trận lượt về, anh không cần phải sắm vai người hùng nữa. Barcelona có những cái tên khác sẵn lòng “khoác áo choàng” làm siêu nhân.

Suarez và Neymar kết thúc trận đấu từ hiệp một

Kết thúc hiệp một của trận đấu, có thể thấy rõ ràng sự lấn lướt của Bayern ở những chỉ số phụ. Họ tung 11 cú dứt điểm, nhiều hơn 4 lần của Barcelona (6 trong số đó đi trúng đích, nghĩa là họ không sút hú họa). Cầu thủ bắn phá khung thành nhiều nhất là Mehdi Benatia, cũng là cái tên ghi bàn mở tỉ số. Thiago Alcantara qua người 3 lần, hơn bất kỳ ai khác trên sân. Cầu thủ tranh chấp thành công nhiều nhất là Jerome Boateng với 4 pha đoạt bóng.

Nhưng ở thống kê quan trọng nhất, có ý nghĩa lớn nhất là... tỉ số thì Barcelona lại dẫn trước hai bàn.


Neymar lập cú đúp nhấn chìm Bayern

Có phải vì Messi? Không, vì trận này tiền đạo mang áo số 10 lại chơi rất xa khung thành Manuel Neuer. Anh lùi sâu, tham gia hỗ trợ phòng thủ và triển khai bóng. Hết hiệp một, Messi tắc bóng thành công 3 lần.

Việc hàng thủ của Bayern dâng cao không hẳn là bất ngờ, bởi HLV của họ là Pep Guardiola. Tuy nhiên dường như sự “thiếu vắng” Messi đã khiến họ chủ quan hơn một chút, dâng cao hơn một chút.

Hậu quả là hai lần liên tiếp, họ thủng lưới theo cùng một kịch bản: Suarez phá bẫy việt vị, bứt tốc xuống trước khi căng ngang cho Neymar lập công. Đơn giản, dễ dàng, gọn gàng.

Đó cũng có thể coi là sự khác biệt lớn nhất giữa hai đội trong hiệp một. Nói rộng ra, đây là sự khác biệt lớn nhất giữa hai đội trong cả hai lượt trận. MSN đã hủy diệt Bayern.

Nỗ lực bất thành của Guardiola

Pep Guardiola là người đã phải hứng chịu rất nhiều chỉ trích từ báo giới cũng như các CĐV thời gian qua. Kết quả ở lượt đi đã khiến cho chiến thắng ở trận lượt về bán kết Champions League của Bayern Munich trở nên vô nghĩa. Chuỗi 4 trận thua liên tiếp tiếp tục sẽ là lý do khiến ông bị đánh giá thấp. Rồi còn đó câu chuyện về vị bác sĩ Hans-Wilhelm Mueller-Wohlfahrt, người đã phục vụ Bayern nhiều thập kỷ, để rồi từ chức do mâu thuẫn với Guardiola.

Nhưng công bằng thì trong trận đấu này, quả thực vị HLV người Tây Ban Nha đã cố gắng hết sức. Ông đã đưa ra liên tục đứng ngoài đường biên gào thét chỉ đạo suốt trận đấu, thay đổi cầu thủ và thúc giục học trò. Guardiola đã không bỏ cuộc.


Bayern cố gắng nhưng bất thành

Robert Lewandowski và Thomas Mueller đã ghi bàn trong hiệp hai nhờ sự thay đổi của Guardiola. Từ sơ đồ 4-4-2 kim cương cố gắng pressing đối thủ, Pep chuyển cho đội thi đấu với sơ đồ 4-3-3 và kiểm soát trận đấu bằng những đường chuyền ngắn hơn.

Đó là một quyết định đúng đắn khi Bayern kiểm soát bóng nhiều hơn và tạo ra nhiều cơ hội hơn. Nhưng tiếc cho Guardiola khi ông vẫn thiếu những nhân tố để tạo ra nhiều nguy hiểm hơn nữa. Trong khi đó, bên kia chiến tuyến, đồng nghiệp Luis Enrique chỉ cần những phương án đơn giản mà hiệu quả. Ví dụ, Jeremy Mathieu vào sân thay Ivan Rakitic, Javier Mascherano được đẩy lên hàng tiền vệ để tăng cường “chất thép”. Đơn giản, dễ hiểu, từng được làm nhiều lần trước đó ở mùa giải này.

Sau cùng, những nỗ lực của Guardiola, của Mueller, của Lewandowski đã giúp cho Bayern thắng một trận vô nghĩa. Tỉ số 3-2 không giúp họ vượt qua được Barcelona ở vòng Bán kết.

MSN và các đồng đội xứng đáng bước vào trận chiến cuối cùng.

Vu Chân
Thể thao & Văn hóa

+ Đội hình thi đấu:

Bayern Munich: Neuer, Rafinha, Boateng, Benatia, Bernat, Lahm (Rode 68’), Thiago, Alonso, Schweinsteiger (Martinez 87’), Mueller (Goetze 87’), Lewandowski

Bàn thắng: Benatia 7’, Lewandowski 59’, Mueller 74’

Barcelona: Ter Stegen, Alves, Pique, Mascherano, Alba, Rakitic (Mathieu 72’), Busquets, Iniesta (Xavi 75’), Messi, Suarez (Pedro 45’), Neymar

Bàn thắng: Neymar (15’, 29’)


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm