02h30 ngày 21/1, Celta Vigo – Atletico Madrid: Chuyện người gác đền của Simeone

20/01/2016 13:39 GMT+7 | Atletico Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Diego Simeone đã chọn Miguel Moya bắt chính ở sân chơi Cúp nhà Vua nhưng liệu thủ môn này có chứng minh anh đủ khả năng để thay thế cho Jan Oblak?

Trong một phát biểu mới nhất, David De Gea đã nói rằng Real Madrid nên theo đuổi một thủ môn khác, thay vì tiếp tục ý định chiêu mộ anh. Real từng muốn có De Gea từ khi anh còn chơi cho Atletico. Mùa Hè vừa qua, lẽ ra họ đã có được thủ môn của Man United nhưng rắc rối trong thủ tục chuyển nhượng đã khiến họ thất bại. Bây giờ, khi De Gea nói thế, cũng có nghĩa Real nên chuyển hướng và sẽ không bất ngờ nếu họ chuyển mục tiêu sang Oblak, thủ môn hay nhất Liga mùa bóng này.

"Tôi vẫn không biết nói thế nào. Nhưng có lẽ đó là một cơ hội trời cho. Tôi biết chấn thương của Moya là một điều đáng tiếc nhưng cũng nhờ đó mà tôi được khẳng định mình", Oblak nhớ lại. Đó là trận lượt về vòng 1/8 Champions League với Bayer Leverkusen hôm 17/3/2015, Moya chấn thương và Diego Simeone buộc phải đưa Oblak vào sân. Khi ấy, không ai biết Oblak là ai dù để có được anh, Atletico đã phải trả tới 16 triệu euro cho Benfica.

Từ bóng tối bước ra ánh sáng, Oblak đóng góp nhất định vào thành công của Atletico mùa trước. Hiện tại, anh chiếm luôn vị trí số một trung khung gỗ của đội bóng và lúc này, sau 20 trận ở Liga, anh đã có tới 13 trận giữ sạch lưới. Oblak mới chỉ 8 lần phải nhận bàn thua, với tỷ lệ trung bình 0,4 bàn/trận.  

Điều đáng nói, chỉ có 7 đội bóng có cơ hội chọc thủng lưới Oblak là Barcelona, Villarreal, Real Madrid, Deportivo, Valencia, Bilbao và Malaga, trong đó, chỉ Barca là ghi được 2 bàn thắng. Nếu cứ tiếp tục chơi với phong độ đỉnh cao như hiện tại, anh sẽ trở thành thủ môn giành danh hiệu Zamora (thủ môn xuất sắc nhất Liga) với số bàn thua ít nhất trong lịch sử.

Sự khẳng định của Oblak đã khiến cho Simeone phân vân. Cuối cùng, ông chọn giải pháp để Oblak bắt chính ở hai giải đấu lớn là Liga và Champions League. Trong khi đó, Moya sẽ đảm nhiệm vai trò “gác đền” ở Cúp nhà Vua. Mùa này, Moya đã bắt chính các trận ở vòng 1/16 và 1/8. Trước các đối thủ yếu, anh hầu như không phải làm việc nhiều. Nhưng đêm nay sẽ là trận chiến ở vòng tứ kết, trước một đối thủ khó nhằn là Celta Vigo, đội bóng đang sở hữu chân sút thượng hạng Nolito.

Đó sẽ là một thách thức cho thủ thành số 2 của Atletico.

Dự đoán: 1-1

T.Giáp
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm