Nội bộ Barca bất ổn và cơ hội của Man City

07/01/2015 14:00 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Cuộc chiến giữa họ ở lượt đi vòng 1/8 Champions League còn 7 tuần nữa mới diễn ra nhưng Man City đang đứng trước cơ hội “ghi bàn” vào lưới Barca mà không cần phải đợi lâu đến thế.



Man City hy vọng có thể cuỗm Messi từ tay Barca nhân tình trạng bất ổn hiện nay

Những tuần lễ sắp tới đang được đội bóng lắm tiền của Premier League ngóng chờ. Họ chờ những tin tức tốt lành bay về từ Camp Nou báo rằng nội bộ Barca “có biến” để hiện thức hóa giấc mơ mà trước đây vốn dĩ vẫn chỉ là mơ.

City từ lâu đã được gắn với những tin đồn sẵn sàng lập kỉ lục thế giới mới về phí chuyển nhượng để chiêu mộ Messi. Những tin đồn ấy không phải vô căn cứ. The Citizens là một trong số ít CLB đủ tiềm lực tài chín để lấy thiên tài bóng đá Argentina mà Barca đang sở hữu.

Không chỉ Man City đủ giàu có để mua Messi mà số 10 của Barca cũng có quan hệ bạn bè với Sergio Aguero vốn đang chơi bóng ở Etihad. Chưa kể là trong lòng City tồn tại một “nhóm Argentina”. Ngoài Aguero còn có Pablo Zabaleta, thủ thành Caballero và Martin Demichelis.

Những tin đồn mới nhất cũng liên hệ Messi với Chelsea nhưng nó chỉ bắt nguồn từ một chuyện không mấy đáng tin là Leo đã theo dõi The Blues qua mạng xã hội Instagram. Nói là chuyện này không có gì đặc biệt bởi cũng đã có thời điểm Leo “follow” mạng xã hội của City. Thế nên, người ta vẫn nghiêng hơn về giả thiết Man City đang chờ mong nội bộ Barca mâu thuẫn và xung đột dữ dội để “ngư ông đắc lợi” bằng một vụ áp phe với QBV FIFA 4 lần trong lịch sử.

Ở một phương diện khác, cuộc khủng hoảng trong lòng Camp Nou đang được City chờ đón với tất cả sự háo hức, mừng vui. Đơn giản vì Barca chính là đối thủ của họ ở vòng 1/8 Champions League. Dù các fan của The Citizens có vẻ không coi trọng giải đấu này cho lắm nhưng các ông chủ ở Etihad và ban lãnh đạo City vẫn muốn đội bóng của họ cất cánh ở Châu Âu.

Họ coi Champions League là nấc thang mà City bắt buộc phải leo lên, cao hơn những mùa trước đó để nâng tầm CLB. Hai chức vô địch Premier League, hai trận chung kết cúp FA và một chiến thắng ở cúp Liên đoàn dĩ nhiên mang lại niềm vui sướng nhưng nó cũng đặt City dưới sức ép phải chiến thắng nhiều hơn nữa, lớn hơn nữa để nâng tầm cho chính họ. Và Champions League được coi là mặt trận họ buộc phải tiến lên.

Các fan City  đến giờ vẫn còn cảm giác lâng lâng sau cú đúp của Aguero vào lưới Bayern Munich hay sau những bàn thắng của Samir Nasri và Zabaleta vào lưới AS Roma, đưa đội bóng của họ vào vòng 1/8 Champions League. Nhưng cảm xúc ấy sẽ tan biến vào hư không nếu City một lần nữa gục ngã trước Barca ở Champions League. Nỗi lo ấy là có thực. Nguy cơ ấy thực sự hiện hữu.

Nhưng giờ City đang đứng trước thời khắc vàng để trả lại món nợ đã “vay” của đội bóng Catalunya mùa trước. Camp Nou đang có “biến” và rơi cảm tình trạng hỗn loạn. Barca của Luis Enrique vừa bị Sociedad của David Moyes đánh bại và ngay sau trận thua ấy, Camp Nou chứng kiến sự ra đi gần như cùng lúc của bộ đôi Zubizarreta-Puyol.

Cơn đau đầu ở Camp Nou lại thổi làn gió lạc quan tới Etihad. City tin rằng mùa này họ sẽ làm tốt hơn mùa trước khi tái đấu Barca ở Champions League. Đơn giản đấy là một Barca đang bị giằng xe giữa những bất ổn trong cuộc khủng hoảng niềm tin lớn chưa từng có. Làn gió lạc quan ấy còn được thổi lên nhờ sự trở lại thi đấu chỉ sau đây khoảng 2 tuần của Sergio Aguero.

Tâm lý của The Citizens lúc này vô cùng hưng phấn. Họ đã có chuỗi trận tuyệt vời những ngày qua, đã bắt kịp Chelsea đầu bảng về điểm số ở Premier League. Bây giờ City chỉ còn chờ tin vui từ Camp Nou. Trước khi đợi Barca đến Etihad cuối tháng 2/2015 để phục thù, họ muốn “ghi bàn” ngay sau đây vài tuần lễ. “Bàn thắng” mang tên Lionel Messi.

HT


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm