Barca luôn tự hủy hoại mình

07/01/2015 06:20 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Tất cả những ai là cules trong những năm qua, dù tuổi tác thế nào và có ở đâu trên thế giới đều nhất trí cho rằng Barca đẹp lung linh như Disneyland. Nhưng có một điều chả đẹp tý nào tồn tại suốt trong hơn 100 năm lịch sử của CLB này, đó là xu hướng tự hủy hoại mình, giống như tính cách của người Catalan.

Đó là nhận xét của nhà báo Josep Capdevilla, Trưởng Ban biên tập của tờ Sport điện tử, trong một bài bình luận vừa đăng khi đề cập đến những lý do dẫn đến cuộc khủng hoảng thể chế mà đội bóng áo đỏ-xanh đang trải qua.

Bài báo viết: “Ở Barca, không một ai không có tội khi ném đá người khác. CLB này giống như một con quái vật to lớn, có những cái tốt và cả những cái xấu. Và một trong những cái xấu bắt nguồn từ việc Barca giống như một cái bánh ngon lành đối với rất nhiều người, từ cầu thủ, HLV, lãnh đạo đến các nhà báo, các nhà doanh nghiệp, nhà chính trị và khán giả... Tất cả đều muốn có một miếng bánh cho mình từ cái bánh khổng lồ này. Và cuộc đấu tranh để giành miếng bánh đó, dù là chỉ là một miếng nhỏ, luôn rất quyết liệt. Mọi thứ đều được sử dụng trong cuộc tranh giành này. Và cuối cùng, người bị thiệt hại không ai khác chính là Barca.


HLV Luis Enrique đang đối mặt với cơn khủng hoảng ở Barca

Tôi nhắc lại: tất cả chúng ta đều có lỗi. Các nhà lãnh đạo, bởi họ không muốn rời bỏ con dao cắt bánh cho dù có nguy cơ bị giết chết và mọi việc đã trở lên phức tạp. Hơn thế, họ lại chỉ trích là phe đối lập làm đúng những gì họ đã làm khi họ ở bên kia chiến tuyến. Những người muốn trở lại cầm quyền hay chưa một lần cầm quyền nào đều hiểu rằng để leo lên vị trí lãnh đạo cần phải tiêu diệt những kẻ cầm quyền hiện nay. Cho dù có phải làm những chuyện nực cười thì họ vẫn sẽ làm, như việc sa thải Zubizarreta khi mà chỉ cách nay vài tháng họ vẫn ca ngợi cựu GĐTT này.

Các cầu thủ cũng có lỗi vì họ nghĩ mình đứng trên CLB và không thể bị đụng đến. Còn các HLV thì muốn chứng minh mình mới là nhất khi quyết định để 300 triệu euro trên băng ghế dự bị trong một trận đấu quan trọng và coi tài sản này của CLB chẳng là cái thá gì. Còn khán giả thì thay đổi ý kiến xoành xoạch, gió chiều nào che chiều ấy.

Và báo chí, chúng ta cũng không là ngoại lệ. Nhiều khi chúng ta muốn làm HLV trong khi trên thực tế chúng ta chưa bao giờ ngồi trên một băng ghế chỉ đạo. Còn muốn làm cả vai trò lãnh đạo khi chưa bao giờ chúng ta ngồi cùng bàn họp của CLB. Đôi lúc chúng ta đứng về những người lãnh đạo hiện nay, nhưng có khi lại đứng về phía những người ngày mai sẽ cầm quyền

Đây chính là sự tự hủy diệt của Barca, một thứ virus không thể phòng chống được. Mọi thứ sẽ đi đến đâu? Chả nhẽ tất cả sẽ chết, duy nhất có một người sống, để rồi tất cả cùng than khóc là sẽ không có một miếng bánh nào cho ai cả”.

Khang Chi
(Lược dịch)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm