Ảnh hiếm về Beatles ở đỉnh cao trong cuốn sách phát hành kỷ niệm 60 năm album đầu tay của Tứ Quái

24/03/2023 11:10 GMT+7 | Giải trí

Những hình ảnh hiếm hoi về The Beatles ở đỉnh cao của Beatlemania được đưa vào một cuốn sách mới của nhiếp ảnh gia nổi tiếng Terry O'Neill, mang tựa đề Five Decades of Photos with Unseen Images.

Được phát hành nhân kỷ niệm 60 năm album phòng thu đầu tay - Please Please Me – cuốn sách gồm 300 bức ảnh của Tứ quái (Fab Four) ghi lại những ngày đầu của họ vào những năm 1960 cho đến những năm 2000.

Ảnh hiếm về Beatles ở đỉnh cao trong cuốn sách phát hành kỷ niệm 60 năm album đầu tay của Tứ Quái - Ảnh 1.

Cuốn sách "Five Decades of Photos with Unseen Images" được phát hành nhân 60 Beatles phát hành album đầu tay "Please Please Me"

Nhiếp ảnh gia Terry O'Neill - qua đời vào năm 2019 - là bạn thân của Beatles và đã theo họ trong suốt sự nghiệp của ban nhạc, chớp lại các buổi ghi hình, bữa tiệc và khoảnh khắc cá nhân của từng thành viên ban nhạc.

"Tôi là nhiếp ảnh gia trẻ nhất trên Phố Fleet. Một ngày nọ, biên tập viên của tôi nói với tôi: 'Có một ban nhạc trẻ mới đang thu âm ở Abbey Road, và chúng tôi muốn cậu ghé qua và chụp vài bức ảnh" - O'Neill viết trong cuốn sách.

"Tôi biết rất nhiều ban nhạc và bối cảnh câu lạc bộ ở London nhưng ban nhạc này đã xuống London từ buổi thu âm của Liverpool tại Abbey Road. Chà, ban nhạc đó hóa ra là The Beatles" – theo O'Neill.

Ảnh hiếm về Beatles ở đỉnh cao trong cuốn sách phát hành kỷ niệm 60 năm album đầu tay của Tứ Quái - Ảnh 2.

Nhiếp ảnh gia Terry O'Neill

Một bộ ảnh được chụp vào ngày 1/7/1963, cho thấy các nhạc sĩ trẻ trong khu vườn tại Abbey Road Studios sau khi thu âm She Loves You.

O'Neill kể tiếp trong cuốn sách: "Tôi đến phòng thu và 4 chàng trai này – trẻ hơn tôi vài tuổi – đang thu âm với George Martin.

Các kỹ thuật viên mặc áo khoác, áo sơ mi và cà vạt màu nâu của công nhân, những người phải được trả lương làm thêm giờ và nghỉ giải lao.

Ảnh hiếm về Beatles ở đỉnh cao trong cuốn sách phát hành kỷ niệm 60 năm album đầu tay của Tứ Quái - Ảnh 3.

Paul McCartney

Tôi không thích ánh sáng trong phòng thu, vì vậy trong một trong những lần nghỉ giải lao đó, tôi đã đưa The Beatles ra sân sau để chụp một bức chân dung.

Ảnh hiếm về Beatles ở đỉnh cao trong cuốn sách phát hành kỷ niệm 60 năm album đầu tay của Tứ Quái - Ảnh 4.

Beatles bị báo chí bao vây khi họ rời London từ Sân bay Heathrow để tham gia chuyến lưu diễn ở Mỹ vào ngày 18/8/1964

John Lennon có vẻ là nhân vật quan trọng trong ban nhạc, nhưng trong ảnh, Paul McCartney đang đứng trên vai anh ấy".

Ảnh hiếm về Beatles ở đỉnh cao trong cuốn sách phát hành kỷ niệm 60 năm album đầu tay của Tứ Quái - Ảnh 5.

Một bộ ảnh chụp vào ngày 1/7/1963, cho thấy các nhạc sĩ trẻ trong khu vườn tại Abbey Road Studios sau khi thu âm She Loves You

O'Neill sinh ra ở Romford là một nhiếp ảnh gia trên Phố Fleet khi lần đầu tiên ông được yêu cầu đi chụp ban nhạc Beatles và vẫn là bạn của họ trong 5 thập kỷ tiếp theo.

Ảnh hiếm về Beatles ở đỉnh cao trong cuốn sách phát hành kỷ niệm 60 năm album đầu tay của Tứ Quái - Ảnh 6.

Beatles chụp ảnh trước khi xuất hiện trên chương trình 'Big Night Out' của ABC Television tại Didsbury Studio Center ở Manchester vào ngày 1/9/1963

Nhiếp ảnh gia nói rằng có "tiếng xôn xao trên đường phố" ở London vào những năm 1960 và rằng ông đã "ở đúng nơi, đúng thời điểm".

Ảnh hiếm về Beatles ở đỉnh cao trong cuốn sách phát hành kỷ niệm 60 năm album đầu tay của Tứ Quái - Ảnh 7.

Hút xì gà khổng lồ, tay trống Ringo Starr của Beatles làm dấu hiệu hòa bình bên ngoài số 10 phố Downing, London năm 1965

Ông nói: 'Có chuyện đang xảy ra, tiếng xôn xao trên đường phố. Mọi thứ dường như đang thay đổi: âm nhạc, thời trang, những người trẻ tuổi vui vẻ ở khắp mọi nơi, khiến thế hệ cũ khó chịu. Và tôi đã ở đúng nơi, đúng thời điểm, với thái độ đúng đắn".

Ảnh hiếm về Beatles ở đỉnh cao trong cuốn sách phát hành kỷ niệm 60 năm album đầu tay của Tứ Quái - Ảnh 9.

Hình ảnh ban nhạc đang quay cảnh hòa nhạc cho "A Hard Day's Night" tại nhà hát Scala ở London vào tháng 3/964

O'Neill nói thêm: "Sự nghiệp của tôi, theo nhiều cách, bắt đầu với Beatles.

Ảnh hiếm về Beatles ở đỉnh cao trong cuốn sách phát hành kỷ niệm 60 năm album đầu tay của Tứ Quái - Ảnh 10.

Sir Paul McCartney (ảnh) duy trì mối quan hệ tốt đẹp với nhiếp ảnh gia và Terry đã chụp ảnh ông trong thời gian làm việc cho Wings và ở nhà với vợ Linda

O'Neill và Sir Paul McCartney duy trì mối quan hệ tốt đẹp và nhiếp ảnh gia đã chụp nghệ sĩ trong thời gian ông làm việc cùng ban nhạc Wings và ở nhà với vợ Linda.

Ảnh hiếm về Beatles ở đỉnh cao trong cuốn sách phát hành kỷ niệm 60 năm album đầu tay của Tứ Quái - Ảnh 11.

George Harrison (1943 - 2001) trong khuôn viên nhà ông, Friar Park, gần Henley-on-Thames, nam Oxfordshire, năm 1975

Beatles của Terry O'Neill: Five Decades of Photos with Unseen Images  (5 thập kỷ hình ảnh với những hình ảnh chưa từng thấy) được Welbeck xuất bản với bìa cứng.

Ảnh hiếm về Beatles ở đỉnh cao trong cuốn sách phát hành kỷ niệm 60 năm album đầu tay của Tứ Quái - Ảnh 12.

O'Neill vẫn là bạn của Beatles trong 5 thập kỷ tiếp theo sau lần gặp đầu tiên

Việt Lâm (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm