Pháp vào Tứ kết World Cup: Trong cảm hứng Pogba

01/07/2014 08:29 GMT+7 | Vòng 1/8

(Thethaovanhoa.vn) - Cùng với Valbuena, anh là một trong hai cầu thủ Pháp chơi hay nhất trong chiến thắng trước Nigeria. Với nền tảng thể lực dồi dào, kỹ thuật tốt và những pha xử lý bóng tinh tế, Pogba thực sự trở thành đầu tàu của tuyển Pháp đêm qua.


Pogba tỏa sáng trong chiến thắng 2-0 trước Nigeria

Sau các trận vòng bảng của đội áo Lam, Pogba gây thất vọng. Nhiều người đã đặt câu hỏi phải chăng anh không thể tỏa sáng do sức ép của sự kỳ vọng quá lớn? Tiền vệ được Patrick Vieira mô tả là “xuất sắc hơn tôi về kỹ thuật và chắc chắn tài năng hơn tôi” đã chơi như không phải là anh mà người ta vẫn thấy ở Juventus hai mùa qua.

Thế rồi trước Nigeria, anh bừng sáng. Pogba di chuyển miệt mài, không mệt mỏi, tham gia cả tấn công lẫn phòng ngự. Anh thường xuyên có những pha xử lý bóng hết sức khéo léo và mềm mại, thường xuyên áp sát, xâm nhập cấm địa Nigeria. Chính từ một trong những pha xâm nhập như thế, tiền vệ 21 tuổi mở màn cho những tình huống nguy hiểm nhất của người Pháp với pha bắt volley trong vòng cấm mà chỉ có phản xạ tuyệt vời của Enyama mới giúp Nigeria tránh được bàn thua.

Trong ngày mà Benzema không thể ghi bàn, Pogba đã làm thay anh điều đó. Quả đánh đầu vào lưới trống của Nigeria ở phút 79 bắt nguồn từ sai lầm của thủ thành Enyeama nhưng điều quan trọng là Pogba đã có mặt đúng lúc đúng chỗ để lập công. Bàn thắng ấy giúp tuyển Pháp giải tỏa sức ép vồn đè nặng lên họ trong suốt khoảng thời gian trước đó. Bàn thắng ấy cũng khiến Nigeria phải dâng cao tấn công nhiều hơn, khiến họ phòng ngự lơi lỏng và phải chịu bàn thua thứ 2 vào phút chót dù đó là pha phản lưới của Yobo.

Trước đối thủ khó khăn nhất mà Pháp phải đối mặt từ đầu giải, trong trận đấu có tính quyết định nhất từ đầu giải, Pogba đã tỏa sáng. Đấy không phải là sự xuất thần mà là đẳng cấp ngôi sao. Giờ thì cả Deschamps lẫn Juventus đều nở những nụ cười rạng rỡ.

HLV tuyển Pháp biết ông đang sở hữu trong tay vũ khí hạng nặng để chinh phục đỉnh cao. Juve biết tài sản của họ đã lên giá trên thị trường chuyển nhượng. Chỉ sau 2 mùa đá ở Turin, giá thị trường của Pogba đã leo thang chóng mặt. Những đội bóng hàng đầu Châu Âu thèm muốn anh. Từ Man United tới Chelsea. Từ Real Madrid tới Barcelona. Từ PSG tới Man City. Tất cả đều muốn anh về với họ. Juve cười tươi bởi họ biết bản hợp đồng miễn phí ngày nào giờ đã trở thành cỗ máy in tiền đúng nghĩa.

Con số 60 triệu euro mà Chelsea sẵn sàng bỏ ra lấy Pogba có lẽ bây giờ vẫn là chưa đủ. Họ cần thọc tay sâu hơn nữa vào hầu bao. Ngược lại, Juve cũng biết bây giờ họ không dễ dàng giữ lại Pogba như trước nữa. Mino Raiola là tay cò khét tiếng trên thị trường chuyển nhượng và ông ta biết rõ mình cần phải làm gì để bảo vệ quyền lợi mà Pogba xứng đáng được hưởng.

Nhưng đó là câu chuyện dài kỳ của mùa Hè này. Giờ là World Cup và Pogba hẳn đang mơ đến những bàn thắng mới, những chặng đường mới cùng “Gà trống Gaulois” trên đất Brazil. “Tại sao chúng tôi phải e ngại người Đức? Chiến thắng mang lại cho chúng tôi niềm tin và chúng tôi biết mình có thể tiến xa”. Phải, người Pháp có thể tiến xa. Lí do ư? Đội bóng “mồ côi” Franck Ribery, vắng bóng Samir Nasri, bây giờ đã có người dẫn đường ưu tú mới. Tên anh là Paul Pogba.

Đó là nguồn cảm hứng để “Gà trống Gaulois” cất cao tiếng gáy. Đó là điểm tựa niềm tin để Deschamps trông cậy những lúc khó khăn. Đó là cơ sở để Juventus hài lòng vì dù giữ lại hay chuyển nhượng Pogba thì họ cũng giành thắng lợi to lớn. Phía trước là người Đức với những thách thức mới. Nhưng “Les Bleus” không sợ hãi. Vì họ có Pogba.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm