NHẬT KÍ hành trình: Không mặc áo Brazil nhưng...

09/07/2014 15:10 GMT+7 | Ký sự World Cup

(Thethaovanhoa.vn) - Đó là chia sẻ của nhà báo Đức Lộc từ Belo Horizonte, nơi diễn ra trận Bán kết World Cup 2014 giữa chủ nhà Brazil và Đức. Anh cảm thấy đáng tiếc khi các CĐV Brazil đứng bên cạnh mình phải gánh chịu nỗi đau không thể lớn hơn khi đội bóng của HLV Felipe Scolari thảm bại 1-7 trước Đức.

"Thua bàn thứ nhất, vẫn hát. Thua bàn thứ hai, há hốc mồm. Thua bàn thứ ba, chửi loạn lên. Thua bàn thứ tư, câm lặng. Thua bàn thứ năm, khóc luôn. Không mặc áo Brazil nhưng...", nhà báo Đức Lộc chia sẻ trên facebook.


Hình ảnh CĐV Brazil đổ sụp vì thất vọng được nhà báo Đức Lộc chia sẻ trên facebook

Trong khi đó, nhà báo Anh Ngọc chia sẻ rằng anh không thấy ai khóc ở Belo Horizonte, mà họ sốc. "Bầu trời Brazil không sập xuống sau thảm bại. Ở Belo Horizonte, nơi diễn ra trận đấu, mình không thấy ai khóc. Họ buồn, nhưng họ không khóc. Họ chỉ sốc. Sốc vì họ không ngờ Brazil lại có thể thua đau đớn đến như thế trong một trận đấu được đợi chờ. Mình gặp những người cười trong nỗi buồn, những người lang thang trên phố hát một bài nghe như đưa ma, những đám thanh niên trở về nhà không kèn không trống. Một đất nước trong đám tang ư? Không biết nữa, nhưng họ buồn. Cảm giác sau khi tiếng còi kết thúc vang lên thật khó tả. Bởi trước đấy, cả thành phố chìm trong im lặng. Chỉ có tiếng còi xe cảnh sát hú inh ỏi và tiếng xe cấp cứu đang phi ngoài đường...".


Một chia sẻ khác của nhà báo Anh Ngọc sau thất bại của Brazil. Anh viết những dòng này trong bài ghi nhanh từ tâm “địa chấn” Belo Horizonte. Bạn đọc có thể theo dõi đầy đủ tại đây

Rõ ràng, thất bại của Brazil không chỉ khiến người hâm mộ đội bóng này sốc, mà các phóng viên có mặt ở Belo Horizonte cũng vậy, và nhà báo Anh Ngọc là một trong số đó. Anh chia sẻ thêm: "Một cường quốc bóng đá đang trong cảnh khốn cùng: Sau khi đã sản sinh ra những Pele, Garrincha, Zico, Socrates, Romario, Ronaldo, Ronaldinho và nhiều siêu sao khác, họ gần như không còn sinh ra một ai nữa. Neymar là người được nâng lên quá tầm của anh, và khi anh chấn thương, cả quốc gia này ngơ ngẩn mất một thời gian, và hiểu ra là họ không còn nữa những thiên tài. Đêm nay, Brazil-Đức. Lo cho Brazil-không-thiên-tài. Bài viết mới nhất của mình, gửi về từ nơi mình đang lang thang cho World Cup, Belo Horizonte, thành phố lớn thứ ba của Brazil...".

Nhưng không phải tất cả đều suy sụp. Nhà báo Phạm Tấn từ Brazil chia sẻ rằng anh đã được các CĐV Brazil mời tham gia điệu nhảy Samba truyền thống dù "Selecao" vừa thảm bại dưới tay người Đức. "1-7 vẫn bảo ở lại đi mày, Samba chuẩn bị nổi lên rồi. Đám thanh niên bohemia này thật là...", anh viết trên facebook.


Chia sẻ của nhà báo Phạm Tấn trên facebook

Thethaovanhoa.vn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm