Cuộc chiến WAG: Khi WAG là thần tài!

11/07/2010 10:38 GMT+7 | Thế giới Sao

(TT&VH) - Nếu như Tây Ban Nha vào đến trận chung kết World Cup 2010 nhờ thần tài mang tên bạch tuộc, thì người Hà Lan dựa vào đâu? Chẳng phải tìm kiếm đâu xa, đó chính là những đóa hoa tulip trên các khán đài.

Bert van Marwijk có thể không phải là vị chiến lược gia xuất sắc nhất về chuyên môn, nhưng có một điều chắc chắn rằng ông thầy 58 tuổi này là người tâm lý nhất tại Nam Phi 2010. Cựu HLV của Feyenoord đang làm một cuộc “cách mạng” trong cách cầm quân khi để cho phép các cầu thủ Hà Lan được thả cửa ở bên vợ hoặc bạn gái sau giờ chuyên môn. Và đây chính là bí quyết giúp “cơn lốc da cam”  trở nên mạnh mẽ hơn sau mỗi bước chạy trên sân cỏ. Phải chăng, HLV lão làng Fabio Capello nên xem xét lại quan điểm cứng nhắc của mình về “nửa kia” của các ngôi sao tuyển Anh, sau khi “tam sư” sớm phải xách vali về nước.


Vợ chồng Sneijder - Ảnh: Getty
Trong màu áo Real Madrid, Van Der Vaart gần như trở thành người thừa tại Bernabeu. Nhưng khi trở về với ĐTQG, tiền vệ 27 tuổi này như tìm lại được phong độ thực sự của “người Hà Lan bay”. Cựu đội trưởng của Hamburg tiết lộ rằng đó là nhờ sự cổ vũ của vợ Sylvie. Cô người mẫu kiêm MC 32 tuổi này đã “sát cánh” bên đức lang quân trong suốt thời gian diễn ra giải đấu, chia sẻ và động viên anh nỗ lực tìm lại vai trò của người nhạc trưởng. Thành công của chồng dường như đã trở thành động lực để Sylvie chiến thắng căn bệnh ung thư vú.


Trên sân cỏ, Van Der Vaart với Sneijder, Robben và Van Persie cùng nhau tỏa sang trở thành “bộ tứ siêu đẳng” của ĐT Hà Lan. Còn trên khán đài, Sylvie Van der Vaart cùng với Yolanthe Cabau van Kasbergen, vợ mới cưới của tiền vệ Wesley Sneijder hội tụ trở thành bộ đôi đáng chú ý nhất trong đội hình WAGs đến từ xứ sở hoa tulip. Phải thừa nhận rằng từ khi cặp kè với siêu mẫu đồng hương, Sneijder như lột xác trong màu áo Inter, đồng thời thi đấu vô cùng ấn tượng tại World Cup 20101 để trở thành một trong ƯCV sáng giá nhất cho tất cả các danh hiệu cá nhân như giày vàng, bóng vàng, Cầu thủ xuất sắc nhất Thế giới…

Bên kia chiến tuyến, Sara Carbonero là hình ảnh tiêu biểu nhất cho vợ và bạn gái các ngôi sao Tây Ban Nha, trẻ trung, xinh đẹp, tài năng và cũng vô cùng khéo léo. Iker Casillas có lẽ là cầu thủ may mắn và hạnh phúc nhất Nam Phi 2010 khi được bạn gái Sara xuống tận sân cổ vũ trong vai trò MC và phóng viên truyền hình. Họ quen nhau từ Confed Cup 2009, khi Sara được bầu chọn là nữ phóng viên được bình chọn là gợi cảm nhất Thế giới mùa bóng năm ấy. Mối lương duyên giữa Iker và Sara đã phải chịu sóng gió khi báo chí bủa vây rồi chụp mũ cho đôi uyên ương này sau thất bại khó hiểu của ĐKVĐ châu Âu trước Thụy Sĩ ở trận đầu vòng bảng. Nhiều ý kiến tiêu cực cho rằng, thủ môn của Real đã bị phân tâm bởi sự có mặt của người đẹp sau đường pitch. Nhưng bản lĩnh thi đấu cộng hưởng với những giai điệu tình yêu đã giúp thủ thành 29 tuổi này lấy lại phong độ, lập công chuộc tội đưa La Seleccion vào chơi trận chung kết trong mơ. Nụ hôn chúc mừng Sara Carbonero dành cho Casillas ngay sau khi La Roja đánh bại Paraguay giành quyền vào bán kết đủ để chứng minh rằng, sức mạnh của tình yêu còn hiệu quả hơn nhiều so với những thiết quân luật.

Bình Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm