Tiếng ồn từ "chợ showbiz"

10/07/2011 10:53 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH) - Showbiz vốn dĩ đã như một cái “chợ” - chợ của những người nổi tiếng. Chẳng phải vô lí khi gọi đó là cái chợ khi ai đến cũng được, ai đi cũng chẳng sao, mọi chuyện cứ suôn sẻ. Và, tất nhiên, trong cái chợ đó, có bán tôm, bán cá, bán rau cải và bán cả… rác. Mò mặt lên báo kể tội nhau sau một thời gian mặn nồng là một thứ rác như vậy. Rất tiếc, nó đang được bán rất chạy. 

Tâm sự, chia sẻ là nhu cầu một phần của mỗi con người. Có ai nói rằng sống mà không thích chia sẻ, chưa từng tâm sự về một điều gì đó với bạn bè người thân. Nắm được điều đó, nhiều người (tạm gọi) nổi tiếng thích và có nhu cầu chia sẻ mọi chuyện với số đông.

Ngây thơ hay tội lỗi (không) hồn nhiên?

"Nữ hoàng sắc đẹp" Hoàng Điệp mà chia tay người yêu là cả thiên hạ phải biết.

Tất nhiên, người được họ “nhìn mặt gửi vàng” không ai khác chính là cánh phóng viên nhà báo. Vấn đề nằm ở chỗ đó. Nếu như họ là những người bình thường, thì sự chia sẻ của họ thường chỉ gói gọn trong đôi ba người bạn thân, hoặc mình biết với mình thôi. Nhưng khi đã chia sẻ với phóng viên, nhất là những người chuyên viết mảng hậu trường, thì đó lại là một chuyện khác. Vốn dĩ, truyền thông nước nhà (chỉ tính trong phạm vi văn hóa văn nghệ) đã khan hiếm những tin tức nóng hổi “vừa thổi vừa ăn”, nên chuyện có chút gì đó mới mẻ là a-lê-hấp lên mặt báo.

Ở đây, chia sẻ tâm sự không còn là nhu cầu tự thân mà là cả một sự tính toán kĩ lưỡng: lên kế hoạch, chọn người, chờ diễn tiến câu chuyện, chờ đợi để được... chia sẻ tiếp. Và nếu có bị “ném đá” vì những sự chia sẻ đó, thì người ta lập tức lấy cớ rằng: Những chuyện đó, tôi nói trong lúc chị em, anh em tâm sự chân tình với nhau, tôi hoàn toàn không ngờ nó sẽ được đưa lên mặt báo. Hoặc, từ giờ tôi sẽ cẩn thận hơn trong phát ngôn và đẩy quả bóng ngược về phía những người đưa tin. Người nổi tiếng sẽ được hết báo này, báo khác liên hệ phỏng vấn chứ nhà báo nếu có bị nói sai cũng hậm hực mà để bụng chứ có đồng nghiệp nào có nhu cầu phỏng vấn nhà báo đâu. Chuyện trắng đen thôi để người trong cuộc “tự lọc” với sự mù mờ từ đầu. Và chắc chắn là người nổi tiếng (mà nhiều người dễ dãi gọi là nghệ sĩ) sẽ vẫn sống với sự cả tin, ngây thơ trong sáng đang cố khoác lên người. Và cuối cùng, nhà báo phóng viên bị đẩy sang thái cực ngược lại, gian xảo, lợi dụng mối quan hệ, khai thác tối đa đời sống riêng tư. Có nên gọi đó là ngây thơ hay tội lỗi (không) hồn nhiên?

Yêu nhau lắm - cắn nhau đau

Đó là câu tục ngữ xa xưa phổ biến lắm rồi, ai cũng biết, chắc chắn những người nổi tiếng cũng biết. Biết là biết để đó. Yêu cứ yêu nhau nồng thắm nhưng khi “cắn” nhau thì cũng nỗi đau để đời. Yêu nhau thì chuyện tắm chung cũng kể. Chuyện ăn chung, ngủ cùng cũng mang ra khoe, từ bát canh cá cho tới tô canh chua, từ cái áo rách lành cũng được đem khoe. Hồn nhiên khoe bởi nghĩ rằng, cái đó tốt cho bạn, tốt cho tình yêu của chúng ta dành cho nhau để quên mất rằng, có thể cái tốt đó nó ảnh hưởng đến quyền lợi của người còn lại. Phàm đã là con người, cứ dính dáng đến quyền lợi thì mất hết, mất sạch sành sanh, chẳng còn gì hết ngoài những nỗi bực dọc, hậm hực. Những người nổi tiếng của chúng ta hình như chẳng biết điều đó hoặc cố tình chẳng biết điều đó.


Thanh Thảo - Thúy Vinh: Ai cao tay hơn ai?

Đơn cử như Thúy Vinh - Thanh Thảo. Lúc “góp gạo thổi cơm chung” ở những ngày bắt đầu, chuyện chưa có gì, quyền lợi cũng chưa nhiều, mọi chuyện đều êm xuôi, những cái vỗ tay hoan hỉ mừng cho trái chín của một tình bạn thắm đượm. Đến lúc “đạt ngưỡng” của những quyền lợi phát sinh thì mọi rắc rối nảy sinh. Thanh Thảo với lợi thế của mình - một búp bê đáng thương - lên báo khóc lóc, tố cáo người bạn thân. Dùng những lời lẽ “đắng” nhất để nói về người mà một thời cô coi như tri kỉ, như một mối cơ duyên tình bằng hữu trời cho. Bù lu bù loa lên cũng chẳng giải quyết được gì trong khi Thúy Vinh lại quá khôn khéo, kín tiếng từ đầu đến... gần cuối cùng để rồi ra 1 đòn quyết định.

Mọi chuyện dừng lại với Thúy Vinh và công luận khi đứng về phía cô nhiều hơn. Thanh Thảo có vớt vát bằng đủ thứ thì cũng chỉ như đổ thêm dầu vào lửa. Thậm chí, có tờ báo còn nói cô là “Quả trứng ngỗng rộn ràng” sau khi đã “tấn phong” danh hiện “búp bê đầu gấu”.

Nhiều và nhiều câu chuyện nữa để có thể liệt kê trong phạm vi một trang báo về những chuyện “cao hứng và tùy tiện” của những người nổi tiếng trong cái “chợ người nổi tiếng” của Việt Nam. Các cụ ngày xưa đã dạy “Chẳng ai có thể nắm tay được từ tối đến sáng” hoặc như “động não trước khi động lưỡi” cấm có sai. Nói cho sướng miệng, nói cho đã cơn yêu thương để rồi sau đó lại nói cho đã cơn dỗi hờn và cũng chẳng ngại ngần “vạch áo cho người xem lưng” dù nó đầy sẹo, nhằng nhịt những vết cắt và nó cũng chẳng khác gì “tự vả vào mặt mình”.

Đến chừng nào, sự cẩn trọng trong phát ngôn còn là một điều xa xỉ thì chừng đó việc tâng bốc nhau để rồi vùi dập nhau vẫn sẽ là chuyện thường tình thế thôi ở cái chợ mà chúng ta đang nói đến.

Ghi ở những “phiên chợ” showbiz

Hoàng My đang rậm rịch đi thi  Hoa hậu Hoàn Vũ thì bỗng nhiên có người lên báo "vạch mặt" cô.

- 5/2011: Vượng “Râu” “chém gió” khi nói mình là danh hài số 2 đất Bắc và được đưa nguyên xi lên báo. Sau khi công luận đả kích nói anh chỉ tâm sự khi vui chuyện nhưng sau đó tờ báo trực tuyến phỏng vấn cây hài này đã tung đoạn băng ghi âm lên mạng. Mọi chuyện trắng đen rõ ràng, đó không chỉ là vui miệng khi có cả câu “nhà báo thích cứ đưa lên”.

- 6/2011: Không lâu sau khi bị “vạ miệng”, Vượng “Râu” lại dính tiếp “chưởng” nữa của đàn em Duy Khánh (là ai???) khi tố cáo anh ta lừa đảo. Đến lúc này, mọi chuyện chìm xuồng một cách nhanh chóng bởi độc giả đã quá chán với anh chàng Vượng “Râu” và thừa biết đó chỉ là chiêu trò của anh chàng ca sĩ mới toe. Cũng chẳng ngạc nhiên khi sau đó không lâu, Duy Khánh công bố một sản phẩm gì đó và lại bám vào Trà Ngọc Hằng (cũng lại là ai???) để tạo scandal tình ái.

-7/2011: Trà Ngọc Hằng sau những lùm xùm với Ngọc Tình thì lên tiếng bênh bạn cũ là Elle Trần có bộ ngực khủng tự nhiên vì đã tắm chung nên biết. Sau đó, Elle lên báo nói cô bạn cũ đang đeo bám danh tiếng của cô. Trà Ngọc Hằng uất ức lên báo nói Elle xảo trá, vạch trần bộ mặt nham hiểm của người bạn cùng phòng năm xưa.

- Nhưng đỉnh điểm nhất trong 6 tháng đầu năm 2011 chính là chuyện Thanh Hằng bị Tiệp Venus tố làm việc thiếu chuyên nghiệp, bỏ show giữa chừng. Tiệp Venus thách Thanh Hằng mở miệng nói lại và cô ý cũng làm thế thật. Chuyện thực hư như thế nào chẳng ai biết ngoại trừ chính người trong cuộc và rồi cũng chìm xuồng... rất nhạt.

- Cuối tháng 6/2011: Vũ Hoàng Điệp lên tiếng kể tội người yêu cũ về những ràng buộc, sự thiếu am hiểu và gò bó trong mối tình mà một thuở cô tự hào là mối tình lớn. Tất nhiên trước đó, Công Motor - người yêu của cô - cũng lên báo nói chuyện vì sao chia tay Vũ Hoàng Điệp và cũng tất nhiên rằng, lỗi ở người yêu xinh đẹp chân dài.

- Đầu tháng 7/2011: Nini Khanh - ca sĩ một thuở xa lắc - lên báo tố mối hận 10 năm trước khi bị Phương Thanh tát và hành hạ. Tố xong để đó, chẳng có đối thoại gì cả, Phương Thanh im lặng không bình luận, Nini cũng yên thân vui ấm với gia đình. Khán giả lại thắc mắc không biết cô có trở lại ca hát không?

- Mới đây nhất, Á hậu Hoàng My trước khi lên đường tham dự Hoa hậu Hoàn vũ bị ê-kíp cũ tố là “thần giở mặt” khi có chút hào quang vội quên người có công đỡ đầu, đào tạo và mang lại danh tiếng cho cô. Hoàng My vẫn im lặng, Phúc Nguyễn - người tố - cũng chẳng bình luận gì thêm. Mọi chuyện dường như có vẻ vẫn chưa êm thấm và chắc chắn sẽ còn ầm ĩ nữa.

Phát ngôn (với bình luận viên Lá Cải)

* Vào nhà tôi, nếu ai chê chỗ nào, tôi đập ngay chỗ đó (Ca sĩ Mr Đàm) - Tin cho hay, do lượng người kéo đến chê bai quá nhiều, cuối cùng anh đã chịu hết xiết, đập ngay một lỗ ngạch, chui tường, vác ba chân bốn cẳng lên vai mà đào tẩu.

* Tôi hát thật mà khán giả không tin (Ca sĩ Quỳnh Nga) - Oan cho khán giả chúng tôi quá, chúng tôi tin sái cổ mà! Chỉ có bọn thính giả là chúng nó không tin thôi.

* Âm nhạc là sự nghiệp mà tôi lựa chọn (Vẫn ca sĩ Quỳnh Nga) - Tôi ủng hộ với tất cả nhiệt thành. Nhưng cũng lưu ý rằng, một ngày đẹp trời nào đó cũng cần đeo tai nghe vào mà suy xét xem âm nhạc có lựa chọn mình hay không.

* Đừng lấy đại bác bắn vào quá khứ (Diễn viên Việt Trinh) - Vâng, đồng ý. Nếu chúng ta bắn vào quá khứ bằng đại bác thì tương lai sẽ bắn vào chúng ta bằng tên lửa Tomahawk điều khiển bằng ra-đa phóng xuyên vào cửa sổ trổ ra cửa cái.

* Tôi cần phải có trách nhiệm với danh hiệu (Diễn viên Nhật Kim Anh) - Thế còn công chúng chúng tôi? Hãy thương xót! Đừng bỏ mặc chúng tôi!

* Tôi với Hoàng My đã ân đoạn nghĩa tuyệt! (Phúc Nguyễn) - Phúc Nguyễn hãy học hỏi Phúc Ưng Hoàng: Đàn ông không được quên hết tình còn nghĩa..

* Trong vòng vài phút để tổng kết cũng dễ xảy ra vài thứ trục trặc. Tôi nghĩ đó là lỗi sự cố của việc copy - paste điểm số và tên sai mục (Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng nói về sự cố ca sĩ Đoan Trang công bố nhầm điểm số Bước Nhảy Hoàn Vũ) - Lại là anh đánh máy! Đáng thất vọng! Ăn lương ăn lậu cho lắm vào! Trong xã hội ta không có nghề nào thấp hèn, chỉ có những anh đánh máy là đáng xấu hổ!

* Nếu tôi nói không vui, ai tin không? (Ca sĩ Thu Minh, sau đêm chung kết Bước Nhảy Hoàn Vũ) - Khó lòng lắm, tình ngay mà lí lại gian... Nhìn chị cứ nhảy cẫng như thế, ai mà chẳng ngỡ phải trúng đến hai chục tờ độc đắc.

Gia Huy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm