U22 Việt Nam và một nửa của sự hài lòng

06/12/2025 06:06 GMT+7 | SEA Games 33

HLV Ha Hyeok Jun có lý khi cho rằng U22 Lào xứng đáng giành 1 điểm ở trận ra quân, còn HLV Kim Sang Sik cũng có điều để hài lòng lẫn không hài lòng về các học trò. Và cả người hâm mộ nước nhà, hình như vẫn cần thêm một chút kiên nhẫn với U22 Việt Nam.

Xét cho cùng thì U22 Việt Nam cũng có được điều mình cần, đó là 3 điểm trong trận ra quân và hành trình tới chức vô địch SEA Games 33 còn khá dài.

Buổi "chào sân" nhọc nhằn

Khi Đình Bắc "khai hỏa" ở phút 29, ai cũng nghĩ U22 Việt Nam lại có một chiến thắng áp đảo U22 Lào như các thế hệ trước từng làm. Vậy nhưng, cũng chỉ quá nửa hiệp đầu, U22 Lào đẩy U22 Việt Nam vào thế phải vất vả chống đỡ rồi nhanh chóng gỡ hòa. Thắng U22 Lào 2-1 nhờ sự tỏa sáng của Đình Bắc, nhưng U22 Việt Nam vẫn để lại nhiều âu lo.

Màn trình diễn của U22 Việt Nam không đáp ứng kỳ vọng. Hàng công đã có trận đấu không hay khi đã bỏ lỡ ít nhất 6 cơ hội có thể ghi bàn. Bên cạnh đó, hàng thủ của U22 Việt Nam đã đôi lần chơi thiếu chắc chắn trong thế trận mà HLV Kim Sang Sik muốn làm chủ cuộc chơi. Sự bế tắc trong lối chơi cho thấy thầy trò HLV Kim Sang Sik chưa thể đá đơn giản và hiệu quả như kỳ vọng.

Câu hỏi đặt ra, U22 Lào đã tiến bộ thật sự hay U22 Việt Nam chưa thể là chính mình ở vạch xuất phát? Có lẽ cả 2 yếu tố trên đều là lời giải thích hợp lý. HLV Kim Sang Sik đã có những thay đổi nhân sự trong hiệp 2 để chuyển sơ đồ chiến thuật nhưng U22 Việt Nam càng rối.

Cơ hội đưa bóng vào sát khung thành đối thủ càng ít đi, ngược lại phía khung thành đội nhà càng bị uy hiếp nhiều hơn. Lối chơi chú trọng giữ bóng, chuyền bóng tịnh tiến tuy chưa đến nỗi phá sản, nhưng cũng không thể nói là thành công. Triết lý này của HLV Kim Sang Sik là xu hướng của bóng đá hiện đại, nhưng có lẽ các học trò của ông chơi chưa thể nhuần nhuyễn ở mức độ cao nhất.

Cùng với đó, Thái Sơn và Xuân Bắc cũng chưa cho thấy rõ vai trò làm chủ khu vực trung tuyến. Do đó, U22 Việt Nam thiếu đi sự sáng tạo trong việc tổ chức tấn công. Các tình huống lên bóng phụ thuộc quá nhiều vào 2 cánh. Trong 1 ngày phong độ của Khuất Văn Khang không phải là tốt nhất thì hàng công của U22 Việt Nam trở nên thiếu bài bản, mất cân đối.

Thực tế trên sân cho thấy sự áp đảo về thời lượng kiểm soát bóng của U22 Việt Nam gần như vô nghĩa khi độ sát thương không cao. Chạm trán một hàng phòng ngự lùi sâu, kỷ luật và "đổ bê tông" của U22 Lào, các cầu thủ trẻ như Thanh Nhàn, Văn Khang hay Thái Sơn, Quốc Việt đã rơi vào trạng thái quen thuộc: Thiếu kiên nhẫn, nóng vội. Chính 2 yếu tố này đã không thể giúp các cầu thủ chơi thanh thoát.

U22 Việt Nam và một nửa của sự hài lòng - Ảnh 1.

Đình Bắc tuy lập cú đúp ở trận thắng U22 Lào nhưng cũng đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội ghi bàn. Ảnh: Tuấn Phạm

Nhưng HLV Kim Sang Sik còn "quân bài trong tay áo"

Chiến thắng suy cho cùng là sự khởi đầu không tệ, nhưng U22 Việt Nam giành được nó quá vất vả. Mặt sân cỏ quá dày và nhiệt độ cao có thể là nguyên nhân khiến các học trò HLV Kim Sang Sik không thành công trong việc áp dụng lối chơi kiểm soát và thất bại trong ý đồ áp đặt thế trận.

Tuy nhiên, phải công bằng mà nhận xét, phần lớn khó khăn, lúng túng của U22 Việt Nam đến từ phía đối thủ U22 Lào. Quyết tâm lẫn thể lực của các học trò HLV Ha Hyeok Jun mang đến nhiều bất ngờ cho Nhật Minh, Hiểu Minh, Văn Khang, Thái Sơn, Thanh Nhàn.

Trừ 2 bàn thua, U22 Lào đã chơi kỷ luật, lăn xả, thoát pressing và liên tục tổ chức vây ráp khiến U22 Việt Nam không ít lần ở thế bị động là một trận đấu thành công của U22 Lào.

Nhìn rộng ra, U22 Việt Nam hiện tại dường như vẫn chưa thể chơi với hết khả năng của mình, luôn lúng túng khi phải đá ở thế "cửa trên". Có lẽ, các cầu thủ trẻ của chúng ta chỉ đá cực hay khi nằm ở "kèo dưới" để chơi phòng ngự phản công và ứng biến tùy theo thời điểm cùng diễn biến thế trận.

Với 3 điểm ra quân, U22 Việt Nam có lợi thế lớn nhưng cần phải có những điều chỉnh trước khi đối mặt với U22 Malaysia. Và nếu có những bước tiến chắc chắn hơn, HLV Kim Sang Sik ngoài tăng sức mạnh hàng công ra còn phải có giải pháp gia cố hàng thủ để có thể chơi sòng phẳng hơn với các đối thủ chất lượng, khó nhằn sắp đến.

Những trận đấu sau đây khi gặp các đối thủ mạnh hơn như U22 Malaysia chẳng hạn có thể sẽ giúp U22 Việt Nam dễ chơi và chơi tưng bừng hơn, bởi lúc đó, U22 Việt Nam được trở về lối đá sở trường, quen thuộc, yêu thích của mình.

Tuy nhiên, để nghĩ đến việc giành tấm HCV SEA Games, một ứng viên thực thụ không thể chỉ biết chờ đợi sai lầm của đối thủ. Và cũng tin rằng ông Kim Sang Sik đang "giấu bài" để ăn nhau ở những thời khắc quyết định.

Bạn đọc quan tâm đến SEA Games 33 (2025):

Các bài viết đặc sắc hay nhất về SEA Games 33

Cập nhật liên tục thông tin về SEA Games 2025

Lịch thi đấu SEA Games 33

Bảng huy chương SEA Games 33

Kết quả SEA Games 33

Trần Tuấn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm