Niềm vui lớn đầu năm mới với Nguyễn Thị Ánh Viên

01/01/2014 18:36 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovahoa.vn) - Trong ngày đầu tiên của năm 2014, Báo Thể thao & Văn hóa đã trao đến tay Nguyễn Thị Ánh Viên giải thưởng là một chiếc xe Vespa, mang lại một niềm vui lớn cho "cô gái vàng" của thể thao Việt Nam chỉ vài giờ trước khi lên đường sang Mỹ tập huấn.

Trước đó, vào sáng ngày 31/12/2013, trong cuộc bầu chọn diễn ra tại Hà Nội, với thành tích giành 6 huy chương, trong đó có 3 huy chương vàng, 2 huy chương bạc, 1 huy chương đồng và phá 2 kỷ lục SEA Games, Nguyễn Thị Ánh Viên đã giành giải 'Ấn tượng Vàng SEA Games 27' của Báo Thể thao & Văn hóa.

Để giành giải thưởng này, Ánh Viên đã vượt qua các đề cử Hoàng Xuân Vinh (Bắn súng), Vũ Thị Hương (Điền kinh), Phạm Thị Bình (Điền kinh), Lâm Quang Nhật (Bơi), Lừu Thị Duyên (Quyền Anh), Thạch Kim Tuấn (Cử tạ). Cô gái gốc Cần Thơ nhận được sự ủng hộ gần như tuyệt đối của các chuyên gia thể thao, nhà báo tham gia bầu chọn.

Sáng 1/1/2014, sau rất nhiều cuộc hẹn đều bị lỡ vào phút cuối do Ánh Viên bận tập luyện gần như không có nhiều thời gian nghỉ ngơi, đại diện Báo Thể thao & Văn hóa tại khu vực phía Nam đã đến tận Trung tâm Thể dục thể thao 2 (Thủ Đức - TP. Hồ Chí Minh) để gặp gỡ và trao tận tay chiếc xe máy Vespa GTS Super 125 phiên bản mới nhất, trị giá gần 80 triệu đồng - phần thưởng của giải "Ấn tượng vàng SEA Games 27" cho "cô gái vàng" của thể thao Việt Nam.

Tại buổi gặp mặt ngắn gọn, các phóng viên không được tiếp xúc nhiều với Ánh Viên vì cô vẫn tập luyện như bình thường dưới sự hướng dẫn của HLV Đặng Anh Tuấn. Ông Tuấn cho biết: “Dù đã có những thành tích cao ở SEA Games 27 nhưng nhiều nội dung, Ánh Viên vẫn chưa thể hiện được hết khả năng. Nếu thi đấu đúng sức, Ánh Viên có thể giành thành tích cao hơn. Dù mới được nghỉ sau SEA Games nhưng Ánh Viên cũng chỉ được về thăm gia đình không lâu. Sau khi kết thúc buổi tập sáng, chiều nay (1/1/2014), Ánh Viên và tôi sẽ bay sang Florida (Mỹ) để tập huấn, khóa tập huấn kéo dài 6 tháng. Với những gì đã làm được, Ánh Viên còn phải nỗ lực rất nhiều để tiếp cận đỉnh cao thế giới”.

Về phần thưởng của Báo Thể thao &Văn hóa dành cho Ánh Viên, ông Tuấn cho biết: “Là HLV của Ánh Viên, tôi rất cảm ơn sự động viên rất kịp thời này của Báo Thể thao & Văn hóa cho Ánh Viên. Trong thời gian tới, thầy trò chúng tôi sẽ nỗ lực hơn để đem vinh quang về cho nước nhà”.

Phát biểu tại buổi trao giải, bà Phạm Thị Thu Thủy - Phó Tổng Biên tập Báo Thể thao & Văn hóa cho biết: “Rất nhiều phóng viên thể thao và người hâm mộ Việt Nam ấn tượng với thành tích cao của Ánh Viên. Hy vọng với tài năng và sức trẻ của mình, Ánh Viên sẽ tiến những bước xa hơn nữa trong nghề nghiệp để gặt hái thêm những vinh quang về cho thể thao nước nhà. Phần thưởng của Báo Thể thao & Văn hóa hy vọng sẽ là niềm động viên tinh thần cho em, tiếp thêm động lực cho em ở các giải đấu lớn trong năm 2014”.

Niềm vui lớn đến từ đầu năm mới, Ánh Viên phát biểu: “Em rất hạnh phúc với phần thưởng bất ngờ này dành cho mình. Từ trước đến nay, em chỉ biết tập luyện, nỗ lực hết mình khi thi đấu và không hề nghĩ tới những chuyện tiền thưởng. Em rất cảm ơn sự quan tâm của Báo Thể thao & Văn hóa dành cho em. Em không biết đi xe máy, cũng không có điện thoại, mạng xã hội, chiếc xe này có lẽ em sẽ dành cho ba em. Một năm chỉ có 3 ngày ở nhà nên những sự động viên tinh thần với em là vô giá.

Xin cảm ơn những người hâm mộ đã kỳ vọng. Trong năm 2014, em xin chúc tất cả mọi người một năm mới sức khỏe dồi dào, ngập tràn hạnh phúc. Bản thân em xin hứa sẽ nỗ lực hết sức để không phụ lòng những tình cảm của mọi người. Trong năm nay, em sẽ cố gắng đoạt thành tích cao nhất tại ASIAD để đem vinh quang về cho thể thao Việt Nam”.

6 tháng tập huấn tại Florida, Mỹ

Quá trình tập huấn của Ánh Viên tại Florida sẽ kéo dài 6 tháng, và với Ánh Viên cũng như HLV Đặng Anh Tuấn, nó “bình thường như mọi năm và chúng tôi đã quen với nếp sinh hoạt chuyên nghiệp này. Tại Florida, Ánh Viên sẽ có cơ hội tốt để tiếp cận những điều kiện khoa học kỹ thuật tốt nhất với VĐV bơi. Ngoài ra, Ánh Viên còn có dịp cọ sát với những kình ngư hàng đầu thế giới thuộc biên chế đội tuyển Mỹ giành thành tích cao ở Olympic”.

Một năm, Ánh Viên chỉ có ba ngày sum họp với gia đình và đó là món quà quý như vàng mà Ánh Viên tận dụng từng phút giây. Ở nhà, cô được mẹ nấu cho món vịt kho gừng. Khi tập trung tại Mỹ, Ánh Viên sẽ cùng với HLV Anh Tuấn thuê nhà, thuê xe, từ chỗ ở đến nhà tập luyện khoảng 20 phút đi xe.

HLV Anh Tuấn coi Ánh Viên không chỉ là một học trò mà còn kiên luôn là người cha, người bạn trai, bạn gái, tài xế của cô gái gốc Cần Thơ. Bởi do chỉ có hai thầy trò nơi xứ người, HLV Anh Tuấn phải rất vất vả để đồng hành cùng Ánh Viên. Do kinh phí eo hẹp, ông Tuấn kiêm luôn đầu bếp nấu ăn, coi sóc chế độ dinh dưỡng cho Ánh Viên.

Trong năm 2014, có thể cô thượng úy quân đội tuổi 17 sẽ tập huấn thường xuyên và ngân sách cho VĐV này sẽ vào khoảng hơn 200 ngàn USD.

Việt Hòa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm