Nhà vô địch trên ghế dự bị: Người thừa Mata

30/06/2012 15:35 GMT+7

(TT&VH) - Không được đóng góp cho tuyển Tây Ban Nha dù chỉ ít phút, hẳn Juan Mata phải cảm thấy buồn lắm. Nhà vô địch Champions League không cạnh tranh nổi với Silva về suất đá chính, và anh cũng không được ưu tiên bằng bất kỳ tiền vệ công nào khác trong một giải đấu mà Tây Ban Nha đang trên đường làm nên lịch sử.

Tiền vệ cánh, tiền vệ tấn công hoạt động ở trung tâm - anh đều chơi tốt. Mata những năm qua luôn nằm trong thành phần cốt yếu của CLB mà anh thi đấu, từ Valencia qua đến Chelsea. Việc thay đổi lối chơi không làm anh bỡ ngỡ. Rất nhanh, anh thích ứng với một Chelsea giàu sức mạnh và chặt chẽ, cũng không mất nhiều thời gian, anh tạo được ấn tượng tốt với Del Bosque, người mang Mata tới Confed Cup 3 năm trước cho giải đấu lớn đầu tiên trong đời.

Mata vẫn chưa lần ra sân tại VCK EURO 2012 - Ảnh Getty       

May mắn cho cá nhân Mata là anh đang được sống trong thời đại hoàng kim của bóng đá Tây Ban Nha (TBN) và đã vô địch thế giới từ năm 22 tuổi. Nhưng nhiều đàn anh có lối chơi tương tự nhau quá cũng là trở lực cho anh để có dịp thể hiện ở ĐTQG. Dù đã lên ngôi Vua Châu Âu ở tầm CLB hay được chơi vài trận tại vòng loại EURO, dường như anh vẫn chưa thể so với bất kỳ ai trong đội tuyển, dù đó là người mất phong độ mùa qua tại Barca như Pedro hay Silva, người không đủ sức đá trọn trận ở EURO này.

Mata trưởng thành từ bóng đá trẻ TBN, từng vô địch U19, U21 Châu Âu và đoạt cả QBV dành cho lứa U21 năm 2011. Một bản lí lịch ấn tượng và anh cũng sở hữu nhiều kĩ năng điển hình của một tiền vệ TBN. Trước giải, anh phát biểu rằng mình chấp nhận phận dự bị, nhưng rút cục thì anh còn không được đá phút nào. Thực sự thì Mata đã trưởng thành lên nhiều tại Stamford Bridge so với thời Mestalla. Kĩ thuật, thông minh và nhanh nhẹn bên cạnh phẩm chất về tinh thần chiến đấu cũng trở nên cứng cáp hơn nhiều. Mata chơi hay kể cả khi Chelsea sa sút thời Villas Boas và chơi càng hay hơn nữa khi Di Matteo lên thay. Nhưng tất cả vẫn là chưa đủ với Del Bosque, một HLV không hề có định kiến hay cứng nhắc khi dùng người. Tại sao nhỉ?

Còn cơ hội nào không?

Con số

1 - Mata đã một lần được ra sân ở World Cup 2010, anh vào sân thay Torres trong trận thắng Honduras

53 - Tổng  số trận Mata đá cho Chelsea mùa giải vừa qua. Đây là mùa bóng mà Mata có số lần ra sân nhiều nhất trong sự nghiệp từ trước đến giờ.

5 - Mata đã ghi cho TBN 5 bàn,  3 trong số đó là ở vòng loại World Cup 2010 và 2 tại vòng loại EURO này.

6 - Chỉ có 6 cầu thủ, kể cả 2 thủ môn là chưa được Del Bosque cho ra sân phút nào tại giải đấu này. Trên hàng tiền đạo và tiền vệ, bên cạnh Mata còn có Llorente cũng chưa được góp mặt.

Chỉ còn Italia cho trận chiến sau cùng. Del Bosque chia sẻ rằng đội tuyển đang gặp khó về vấn đề thể lực, chuyện đấy không có gì là lạ nữa. Vậy liệu Mata có được góp mặt?

Về mặt lối chơi, có thể Mata không mang lại nhiều khác biệt vì về năng lực tổng quan, anh không vượt trội các tiền vệ/tiền đạo lùi của TBN dù về phẩm chất, ở độ tuổi 24 này, chưa hẳn Silva hay Iniesta đã nổi trội hơn Mata. Nhưng đề cập đến thể lực, tất nhiên là anh sung sức hơn những đàn anh ấy và biết đâu sự xông xáo của Mata sẽ tạo ra đột biến trong tấn công. Nhịp độ rất đều đều trong triển khai bóng của TBN đã không hiệu quả lắm trước người Bồ vì nhiều nguyên do và nếu cần thay đổi, hy vọng Del Bosque sẽ cho anh đá. Ông đã khiến tất cả bất ngờ khi sử dụng Negredo cho vị trí trung phong ở trận bán kết và Mata liệu có được đóng vai phụ nào không trong một trận đấu để đời trước Italia? Cần nói thêm là Silva đang đá kém dần đi còn Navas thì không hợp với tiqui-taca và cũng chơi không thuyết phục khi vào sân thay người.

Được trui rèn ở một môi trường bóng đá giàu tốc độ và sức mạnh như Premier League có thể giúp Mata hoàn thiện nhanh chóng các kĩ năng của một tiền vệ công, đặc biệt trong việc tung ra các đường chuyền nhanh, chính xác và gia tăng sức bền trong tranh chấp, những điểm cộng giúp anh có ích hơn nếu được dùng tại trận cuối của TBN. Trong bối cảnh cả Xavi cũng đã tỏ ra uể oải, sức sáng tạo của tuyến giữa TBN đang mất dần. Khi Del Bosque đã tung tất cả các tiền vệ mà ông mang tới EURO này ra sân, chẳng lẽ Mata không có quyền được mơ về một điều kì diệu: Được trong một trận chung kết lớn thứ hai trong đời, ghi bàn, chuyền bóng hay để lại dấu ấn nào đó.

Chelsea đã đồng ý cho anh được thỏa nguyện tham dự Olympics mùa hè này cùng TBN, nhưng chẳng lẽ ngôi sao ở đội hình vô địch Champions League chỉ được dành cho sân chơi của lứa trẻ này?

Huỳnh Anh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm